Ba ngày sau khi có được tôi, bạn trai lộ thông tin đang có người yêu
Thiết nghĩ cũng do mình dại dột, ngoài 30 rồi còn nhẹ dạ cả tin vào những lời ngon ngọt để rồi có "nhát dao chí mạng" trong cuộc đời.
Xin chào mọi người, kể ra thì mọi người sẽ nói tôi ngu dại nhưng bản thân muốn giãi bày mà không biết tâm sự với ai, chỉ biết lên chia sẻ. Tôi là cô gái cao, gầy, ngoại hình tạm ổn, làm công việc văn phòng, từng ly hôn 4 năm. Sau thời gian đó tính không quen ai nhưng rồi cũng muốn kiếm bạn đời cho đỡ buồn nên tôi nghe bạn bè nói lên ứng dụng Hẹn hò trên Facebook. Tôi thả tim một số người sau đó gặp anh. Anh sinh năm 1990, làm địa chính đo đạc, bảo với tôi là từng ly hôn và có con gái học mầm non, hiện tại ở với mẹ. Chúng tôi quen nhau cũng nói rõ tình trạng của bản thân, thấy anh cũng ổn, chu đáo. Đi ăn, anh giành trả tiền, cũng có khi tôi trả, nói chung có qua có lại. Lúc đó chắc do tôi hơi ngu muội hoặc cả tin vào người đó vì cả hai đều chung quan điểm quen rồi cưới.
Anh đưa tôi về ra mắt chị gái, đến chỗ anh ở, rồi gặp dì của anh, tạo nên lòng tin tuyệt đối, rồi ăn cơm gia đình. Chúng tôi dần tin tưởng tuyệt đối vào nhau. Được một tháng sau khi quen, chúng tôi đi quá giới hạn. Ba hôm sau đó, khi lên zalo tôi thấy anh thay hình đại diện cùng một cô gái khác. Tôi nghĩ hóa ra mình bị lừa, cũng thương rồi, mở lòng rồi, giờ bị sập bẫy một cái sững sờ. Chị đó nói chị là người yêu anh ta, đang cãi nhau nên anh ta chia tay, khi đó tôi biết mình bị gã Sở Khanh lừa. Chỉ là cãi nhau với bạn gái mà anh ta tìm người giải khuây.
Chị ấy hẹn gặp, tôi từ chối. Chị hỏi về con người anh ta. Khi kết bạn facebook, tôi nhận ra chị do một lần anh bảo: "Bạn này mê anh mà anh không đáp lại, làm cùng công ty mà cứ theo anh hoài". Hỏi ra chị quen anh ta được 3 tháng. Chị còn hỏi thêm những chuyện khác nhưng tôi từ chối, bảo hai người tự nói chuyện, vụ này coi như không liên quan đến tôi và xin hãy để tôi yên. Tôi chỉ nhắn tin cho anh ta một câu: "Anh làm cái trò gì vậy". Anh ta xin lỗi. Tôi chặn tất cả liên lạc của anh ta.
Sau đó tôi tiến hành đi khám bệnh, sợ bị các bệnh lây qua đường tình dục. Tôi sợ anh ta "vui chơi qua đường" với nhiều người sẽ có thể lây bệnh qua mình. Một tháng sau có số lạ gọi điện bảo tôi qua lấy áo, do hồi đó anh ta lạnh nên tôi có đưa áo mình cho mặc. Tôi biết tại sao lại có cuộc gọi đó, chắc dò xem tôi có dính bầu không. Tôi chặn luôn số đó. Rồi qua mạng xã hội, tiktok, anh ta tìm ra tôi, tôi chặn tiếp. Hôm nay được 2 năm kể từ ngày anh ta lừa tôi, tôi đang dùng Facebook thì thấy gợi ý kết bạn nổi lên, nhìn hình ảnh gia đình anh ta tôi ngớ ra. Hóa ra anh ta và chị đó lấy nhau, có cô công chúa bé nhỏ, hình ảnh đó lại gợi nhớ về chuyện ngày xưa.
Thiết nghĩ cũng do mình dại dột thôi, ngoài 30 rồi còn nhẹ dạ cả tin vào những lời ngon ngọt để rồi có "nhát dao chí mạng" trong cuộc đời. Tôi cũng chân thành khuyên các bạn gái rằng đừng như tôi, dại dột từ tuổi đôi mươi khi lấy chồng, rồi đến ngoài 30 lại bị dụ dỗ. Đừng vì cô đơn, vì lời qua tiếng lại của thiên hạ, vì sự hối thúc từ người này người nọ mà kiếm đại ai đó như tôi. Hãy mạnh mẽ, đừng như tôi.Hoàng Thành 13/08/2026Bạn trai thú nhận đang dính án treo khi tôi thông báo có thai
Tôi sốc lắm nhưng bảo sẽ chấp nhận mọi thứ, nhất quyết không bỏ con, anh nói tôi cố chấp.
Tôi 29 tuổi, anh 33 tuổi, đều là những người có tri thức. Chúng tôi quen nhau trên mạng xã hội, anh bảo chưa có người yêu. Từ lúc quen và yêu đến giờ được gần một năm. Lúc yêu, anh luôn nói muốn cưới và có con với tôi, dù trai hay gái cũng được, miễn là con chúng ta. Rồi tôi có thai, đến...
Đọc thêmBạn trai tìm thông tin người cũ trên mạng xã hội
Anh giải thích vào tài khoản đó vì chỉ xem người đó như bạn cũ và không ảnh hưởng gì tới tình cảm của chúng tôi.
Tôi 26 tuổi, bạn trai hơn bốn tuổi, đã ở trong mối quan hệ gần hai năm. Khi ở bên nhau, chúng tôi rất vui. Hầu như những việc cãi nhau đều xoay quanh vấn đề bạn trai cảm thấy tôi đang kiểm soát anh, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến mạng xã hội. Tôi cũng cảm...
Đọc thêmLuôn muốn biết thông tin về chồng cũ dù hết yêu
Mỗi ngày con đều gọi video call cho anh và tôi luôn muốn biết ngày hôm nay của anh thế nào, tôi cảm thấy mình thật mâu thuẫn.
Tôi 35 tuổi, có một bé trai 7 tuổi, đã kết thúc hôn nhân sau 8 năm vun vén. Nói lý do gì để chia tay cũng đều hợp lý khi hai người không còn cùng chung cảm xúc và vì nhau. Mỗi ngày của tôi diễn ra bình thường với công việc riêng, đưa đón con và tập thể thao, nhưng sâu...
Đọc thêmTìm được vợ xinh xắn, thông minh sau nửa năm 'cày' Hẹn hò
Một ngày đẹp trời của tháng 5/2025, tụi mình đã chính thức về chung một mái nhà.
Thế đấy, nhờ Hẹn hò VnExpress, mình và em đã gặp được nhau và nên duyên vợ chồng. Hôm nay, kỷ niệm tròn một năm ngày cưới, mình viết bài để ngỏ lời cảm ơn đến chuyên mục Hẹn hò VnExpress, cũng là để "nhả vía" cho quý độc giả sớm tìm được mảnh ghép hoàn hảo của cuộc đời. Đủ chân thành,...
Đọc thêmNếu không được thông gia mời dự lễ nhập trạch, bố mẹ tôi sẽ tự ái
Chồng tôi bảo vì sao phải mời, việc này có liên quan gì đến ông bà đâu, đây là việc riêng của mỗi nhà mà.
Tôi lấy chồng hơn năm năm, có hai con, một trai, một gái. Chúng tôi đang xây nhà, đất hương hỏa nhà chồng, chuẩn bị làm lễ nhập trạch. Chúng tôi dự kiến sau khi xong xuôi và sắp xếp được sẽ mời mọi người đến ăn mừng tân gia. Bố đẻ tôi nói nếu đúng thì khi nhập trạch,...
Đọc thêm