Nếu không được thông gia mời dự lễ nhập trạch, bố mẹ tôi sẽ tự ái
Chồng tôi bảo vì sao phải mời, việc này có liên quan gì đến ông bà đâu, đây là việc riêng của mỗi nhà mà.
Tôi lấy chồng hơn năm năm, có hai con, một trai, một gái. Chúng tôi đang xây nhà, đất hương hỏa nhà chồng, chuẩn bị làm lễ nhập trạch. Chúng tôi dự kiến sau khi xong xuôi và sắp xếp được sẽ mời mọi người đến ăn mừng tân gia. Bố đẻ tôi nói nếu đúng thì khi nhập trạch, nhà tôi (nhà tôi còn mẹ chồng, bố chồng đã mất từ lâu) phải gọi điện để mời ông bà thông gia xuống dự lễ nhập trạch. Ăn uống không thành vấn đề, kể cả chỉ là lễ cúng hoa quả cũng được, nhưng đúng lễ là phải mời ông bà thông gia xuống dự. Nếu không mời, bố mẹ tôi sẽ cảm thấy tự ái và quan trọng đúng lễ là phải như thế.
Tôi về nói chuyện với chồng, không nói rõ là bố mẹ tôi nói thế, chỉ nói khi nào làm lễ nhập trạch, mời ông bà ngoại xuống dự lễ. Nhưng chồng tôi bảo vì sao phải mời, việc này có liên quan gì đến ông bà đâu, đây là việc riêng của mỗi nhà mà. Nếu mời như thế, các ông bên nội sẽ không vừa ý và bỏ hết. Ý là nếu mời ông bà ngoại mà không mời các ông bên nội, họ sẽ bỏ. Mà nếu mời đông lại phức tạp, nhà chỉ tự đón thầy về cúng.
Tôi muốn hỏi mọi người là quan điểm của bố mẹ tôi hay của chồng tôi đúng? Nếu bố mẹ tôi đúng, tôi cũng không làm khác được, vì chồng đã nói như vậy thì tôi không nói khác được, vì đất nhà chồng. Nếu chồng tôi đúng, tôi sẽ lựa lời nói cho bố mẹ tôi để bố mẹ không tự ái hoặc thấy con gái bị yếu thế. Tôi và chồng làm việc lương ngang nhau, tôi đóng góp một nửa công sức cho gia đình. Tiền làm nhà, chúng tôi vay mượn thì cũng xoay trả, nói chung là tôi cũng đi làm và cống hiến chứ không ăn bám. Bố mẹ tôi cho vay 200 triệu khi làm nhà.
Xin mọi người cho tôi ý kiến hoặc phân tích để tôi có cái nhìn về việc đối nhân xử thế trong tình huống này hoặc trong đời sống. Tôi không phải là người sắc sảo hay có hoặc giữ chính kiến gay gắt. Tôi sẽ đọc bình luận và suy nghĩ để mở rộng hiểu biết. Tôi xin chân thành cảm ơn.
Thu Thanh 06/10/2025Bố mẹ chồng đến thẳng nhà thông gia để chê trách tôi
Tôi đã vất vả, chồng bệnh mãn tính, con gái lại bị như vậy nữa nên mệt mỏi lắm, giờ nhà chồng lại đối xử như vậy.
Tôi 30 tuổi, ngoại hình ổn, công việc ổn định, thu nhập 12 triệu đồng một tháng. Tôi kết hôn đã được 10 năm, gia đình chồng ở chung 4 thế hệ nên trong cuộc sống hàng ngày cũng có những va chạm, thế nhưng tôi không hề để bụng, chỉ hai ba là quên. Chồng có công...
Đọc thêmTôi có quyền trách bạn thân khi không được mời cưới
Bạn không mời cưới thì tôi được: quyền trách bạn, không mất tiền cưới, không mất thời gian đi ăn cưới, nhận ra giá trị tình bạn đến đâu.
Nỗi niềm về người bạn mà tôi cho là thân vừa đám cưới cách đây 10 ngày thôi thúc tôi lần đầu tiên viết ra những dòng tâm sự này.
Sau đại dịch Covid-19, trí nhớ của tôi giảm thấy rõ, nhưng những ký ức thì tôi không thể nào quên. Còn...
Đọc thêmTôi và chồng sắp cưới chưa thống nhất được nơi ở, công việc
Tôi và bạn trai dự định cuối năm cưới nhưng không thống nhất được việc tôi trở về Hà Nội hay bạn vào Đà Nẵng.
Tôi 32 tuổi, đang làm việc ở một văn phòng lãnh sự với mức lương 24 triệu đồng net. Tôi quê miền Bắc, đang làm việc và sinh sống tại TP Đà Nẵng. Tôi vào đây được 5 năm, sau khi chán nản với sự kẹt xe, tắc đường ngoài Hà Nội. Cách đây một năm, tôi đi chơi và quen...
Đọc thêmBốn năm mẹ ở nhà ông thông gia góa vợ để trông cháu ngoại
Tôi và anh hai nói hết nước hết cái về việc 'mẹ vợ sang nhà thông gia ở 4 năm trời', con trai mời về ở cùng không đồng ý.
Tôi là con gái út trong gia đình có 3 anh em, trên tôi có anh trai và chị gái. Nhà tôi ở một tỉnh cách TP HCM tầm 150 km. Ba mất được 7 năm, 3 anh em đều lập gia đình và sống ở Sài Gòn. Sau khi ba mình mất, mẹ khi đó 65 tuổi, vẫn mạnh khỏe và sống một mình ở nhà ba...
Đọc thêmBị sa thải nhưng chồng vẫn 'nổ' sắp được phụ trách chi nhánh mới
Mọi người tưởng vợ chồng tôi làm ăn tốt lắm, dư dả nên có chuyện gì cũng tìm tới chúng tôi để xin ủng hộ hoặc vay mượn tiền.
Tôi kết hôn hơn ba năm, có bé trai hơn hai tuổi. Hai vợ chồng sống và làm việc ở thành phố, thỉnh thoảng mới về thăm bố mẹ hai bên. Tôi làm kế toán, lương đủ trang trải cuộc sống, chồng trước đây làm cho công ty thương mại, thu nhập khá tốt. Anh vốn...
Đọc thêm