Home
Menu

Tôi và chồng sắp cưới chưa thống nhất được nơi ở, công việc

Tôi và bạn trai dự định cuối năm cưới nhưng không thống nhất được việc tôi trở về Hà Nội hay bạn vào Đà Nẵng.
Tôi 32 tuổi, đang làm việc ở một văn phòng lãnh sự với mức lương 24 triệu đồng net. Tôi quê miền Bắc, đang làm việc và sinh sống tại TP Đà Nẵng. Tôi vào đây được 5 năm, sau khi chán nản với sự kẹt xe, tắc đường ngoài Hà Nội. Cách đây một năm, tôi đi chơi và quen với một bạn nam. Người yêu tôi cũng xuất thân ngoài Bắc, đang làm IT ở Hà Nội với mức lương 27 triệu đồng net. Bạn kém tôi một tuổi.
Phương án một: Tôi trở về Hà Nội. Ưu điểm của việc này là chúng tôi có thể gần hai bên gia đình và thực ra bạn bè tôi ở hết ngoài Hà Nội. Trong này tôi cũng không hợp đồ ăn miền Trung, đương nhiên, chuyện này không phải to tát gì, vì tôi có thể tự nấu ở nhà. Tuy nhiên, nhược điểm là tôi phải nghỉ việc. Công việc này tôi đã làm 5 năm, vô cùng ổn định, trừ khi có chiến tranh, còn lại sẽ không bao giờ bị cho nghỉ việc. Các sếp và đồng nghiệp cũng vô cùng yêu mến và quý trọng tôi.
Ở tuổi 32, tôi sợ nếu tìm việc sẽ không có công việc nào ổn định và tốt như ở đây nữa (vì doanh nghiệp có thể lao đao do những vấn đề như Covid 19). Có công việc ổn định như thế này giúp tôi thoải mái hơn về việc vay tiền mua nhà. Tôi tiết kiệm được 600 triệu đồng, có ý định vay tiền mua chung cư vào cuối năm nay. Giá nhà ở trong này cũng mềm hơn ngoài Hà Nội, khi căn chung cư cách chỗ tôi làm 7 km chưa đầy 2 tỷ đồng. Chưa kể nếu ra Hà Nội, chúng tôi sẽ chỉ đủ tiền mua nhà ở ngoại thành và việc tắc đường, kẹt xe khiến tôi có chút sợ hãi.
Phương án hai: Bạn vào Đà Nẵng. Ưu điểm của việc này là tôi tiếp tục làm việc ở đây, chúng tôi có thể hùn tiền vào và vay thêm một chút là mua nhà ngay. Sau đó, tập trung trả nợ và lại vay tiếp để có thể mua tài sản thứ hai. Cuộc sống sẽ dễ chịu hơn vì chi phí trong này cũng thấp hơn ngoài Hà Nội, không có cảnh khói bụi tắc đường, nóng nực. Tuy nhiên có hai vấn đề như sau.
Một là chúng tôi sẽ tiếp tục cảnh sống xa gia đình. Mẹ tôi đã mất, chỉ còn một mình bố sống ở quê. Dù tôi đã cố gắng nhưng do ở xa, không thể tuần nào cũng về. Trung bình hai tháng tôi về quê một lần thăm ông, nhưng nhìn ông già đi từng ngày tôi vẫn thấy xót xa.
Vấn đề thứ hai là người yêu tôi không xin được việc trong này. Dù đã cố phỏng vấn online trong vài tháng vừa qua nhưng không thể đỗ. Bạn ấy có đề xuất là bạn cứ vào rồi học thêm tiếng Anh dần dần và xin việc sau, nhưng nghĩ việc một mình tôi gồng gánh kinh tế thì bản thân hơi chùn bước. Tôi ra ngoài Hà Nội chắc chắn sẽ xin được việc vì có thể nói thông thạo hai ngoại ngữ, lại nhiều cơ hội việc làm hơn trong này, nhưng không chắc có thể xin được công việc ổn định và tốt như ở đây.
Tôi đã suy nghĩ chuyện này một tháng nay, không thể ra nổi quyết định. Bạn trai bảo nếu tôi không ra Hà Nội, bạn sẽ nghỉ việc vào đấy để thử (dù công việc ngoài Hà Nội hiện tại cũng ổn). Việc bạn vào đây mà không có việc, không đi làm, tôi cũng hơi lo ngại. Cách đây một năm, bạn bị cho nghỉ việc và phải cần 3-4 tháng để đi tìm việc. Khoảng thời gian này vô cùng tệ hại vì bạn lúc đó tự ti, suy nghĩ tiêu cực. Tôi sợ bạn vào đây không xin được việc rồi lại tự ti. Rất mong những người đi trước và có kinh nghiệm cho tôi chút lời khuyên, định hướng trong việc này. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Ngọc Lan 01/06/2024

Bạn gái thông báo sắp lấy chồng vì 'thích cho tôi biết'

Mấy hôm nay tôi không ăn uống gì, cũng không đi làm; ba mẹ cũng có hạnh phúc, bỏ tôi lủi thủi, cô đơn, giờ em cũng bỏ tôi.
Tôi 26 tuổi, bạn gái cũ nhỏ hơn hai tuổi. Tôi ở tỉnh, học hết 12 rồi được dì giới thiệu lên Sài Gòn làm công nhân nhà máy sữa và ở nhà dì, còn em ở Bình Dương, đang học đại học ở Thủ Dầu Một. Tôi và em quen nhau tình cờ trên mạng xã hội, cứ như vậy... Đọc thêm

Mắc kẹt giữa nơi có thu nhập ổn và công việc đam mê

Chồng động viên cứ tích lũy thêm kiến thức và kinh nghiệm, giữ công việc hiện tại, tôi thấy mất động lực mỗi sáng dậy đi làm.
Tôi nhận thức rõ mình đang rất may mắn khi vẫn có một công việc tốt trong bối cảnh kinh tế suy thoái và làn sóng cắt giảm nhân sự mạnh mẽ. Chính vì vậy, tôi không nên than vãn, tuy nhiên vẫn muốn chia sẻ tâm sự của mình và hy vọng nhận được những ý... Đọc thêm

Chồng sắp cưới không có ý định đổi việc dù thu nhập bằng 1/3 tôi

Có những hôm đi làm về mệt, tôi vẫn cố gắng livestream bán hàng, quay ra nhìn người yêu ngồi chơi game là tôi lại chán.
Tôi 26 tuổi, anh 29 tuổi, yêu hơn ba năm, hai bên gia đình đã đi lại và chúng tôi quyết định cưới trong vài tháng tới. Anh hiền lành, chu đáo, tình cảm và đáng tin cậy. Anh đi đâu cũng muốn có người yêu đi cùng, không muốn để tôi phải lo lắng. Ba năm yêu nhau, anh chưa... Đọc thêm

Chồng xử lý mọi việc kém thông minh

Tôi biết anh hiền lành nhưng không nghĩ 'load' thông tin chậm, khi gặp các tình huống anh gần như không thể giải quyết được hoặc nghĩ rất chậm.
Tôi 30 tuổi còn chồng 28 tuổi. Tôi là cô gái có ngoại hình bình thường nhưng được nhận xét là duyên. Mỗi khi giao tiếp với mọi người xung quanh, tôi vui vẻ, hòa đồng. Tôi tốt nghiệp đại học, ra trường cũng chật vật 3 năm và hiện có công việc... Đọc thêm

Làm chủ công ty có 3 nhân viên, ngày nào tôi stress vì công việc

Có những đêm tôi trằn trọc không ngủ được vì lo lắng về doanh thu tháng tới, cảm thấy bất lực khi không thể kiểm soát mọi việc.
Tôi là nam, hơn 40 tuổi, chủ một công ty trong lĩnh vực IT, khởi nghiệp được 6 năm. Nhân sự công ty tôi hiện có ba, chúng tôi đã đạt được một số thành tựu nhất định trong thời gian qua. Tuy nhiên, do quy mô công ty còn nhỏ, tôi đang phải đảm nhận nhiều... Đọc thêm