Chi 10 triệu tiền riêng mua đồ mình thích, tôi bị vợ giận cả tuần
Đôi khi ở công ty, tôi có thêm thưởng chỉ tiêu, thưởng hàng quý nên cũng để riêng ra được một khoản tiền riêng.
Vợ chồng tôi có công việc ổn định, thu nhập không phải là cao nhưng cũng ổn xét theo mặt bằng chung, đã có nhà có xe, không vướng nợ nần gì. Cuộc sống có thể coi là dễ thở. Hàng tháng tôi đưa vợ hai phần ba thu nhập để lo ăn uống, một phần ba tôi giữ lại để chi tiêu cá nhân, xe cộ. Đôi khi ở công ty, tôi có thêm thưởng chỉ tiêu, thưởng hàng quý nên cũng để riêng ra được một khoản tiền riêng, không lẫn vào với tiền chung hai vợ chồng. Ngày lễ Tết, sinh nhật, tôi vẫn mùa quà cáp tặng vợ đầy đủ bằng tiền cá nhân, chưa bao giờ xin lại một đồng.
Đợt vừa rồi tôi chi ra 10 triệu đồng để mua một số món đồ mình thích từ lâu nhưng mãi bây giờ mới dám mua. Vợ biết chuyện và chúng tôi đã cãi nhau. Tôi cho rằng mình bỏ tiền túi, không liên quan gì đến tiền chung, tôi vẫn hoàn thành nghĩa vụ tài chính nên có chi tiêu như ý muốn. Vợ không nghe, cho rằng hai vợ chồng còn nhiều việc phải lo, không nên tốn kém cho sở thích không cần thiết. Vợ chồng tôi đã chiến tranh lạnh cả tuần nay vì bất đồng ý kiến. Thực sự mệt mỏi. Chẳng lẽ tôi không có quyền chi tiêu cho sở thích bản thân?Xuân Tùng 03/10/2026Bạn gái mới quen giận vì tôi không mua tặng chai nước hoa 3 triệu
Em tỏ ra giận dỗi, nhắn tin như không muốn quen nhau nữa khi tôi không đồng ý mua loại nước hoa em thích.
Tôi là nam, quen một bạn nữ qua mạng xã hội được 13 ngày, chưa gặp mặt do ở xa nhau. Lúc đầu em nói chuyện bình thường. Sau hơn mười ngày, em có biểu hiện hay nói về tiền bạc. Ban đầu em mở shop mỹ phẩm, tôi ủng hộ em hai món hết 800 nghìn đồng.
Sau đó một hai ngày, em lại đề...
Đọc thêmChồng muốn ngủ riêng, tuần chỉ ghé phòng tôi một lát
Anh nói khi ngủ chung, anh thấy chật chội, nóng bức, không ngủ ngon, nhất là các con nằm xoay nhiều hướng, gác rồi đạp.
Tôi 35 tuổi, lấy chồng được tám năm, có hai con nhỏ. Thời gian này, vợ chồng tôi ngủ riêng và tôi không biết nên coi đó là lựa chọn đúng đắn hay là dấu hiệu cho thấy hôn nhân trục trặc.
Ban đầu lý do rất đơn giản: đứa út còn nhỏ và hay khóc đêm, còn chồng tôi...
Đọc thêmKiếm cả trăm triệu vẫn không biết mình làm sai gì để vợ giận
Nhiều khi tôi cũng áp lực vì không biết mình làm sai gì, chỉ cần hơi không để ý thôi là bị nói.
Tôi với vợ kết hôn tới nay 10 năm, vợ người Đà Nẵng, còn tôi người Hà Tĩnh. Trước đây, tôi sống và học tập ở Hà Nội, sau đó đi Nhật Bản. Sau khi qua Nhật về, tôi vào Đà Nẵng lập nghiệp và quen vợ. Trong 2-3 năm gần đây, tôi thấy sự khác biệt về tư duy nhiều mà nhiều khi tôi không...
Đọc thêmCon riêng muốn 15 triệu mua laptop trong khi lương anh 9 triệu đồng
Vô tình đọc đoạn chat giữa hai cha con, tôi biết con gái anh muốn sắm laptop gần 30 triệu đồng; mẹ bé chịu một nửa, anh trả một nửa.
Tôi mới lập gia đình được 5 tháng và mang thai 4 tháng. Chồng tôi từng có gia đình và có con gái riêng mới vào lớp 10. Nguyên nhân ly dị là do chị vợ trước khinh anh không có tiền. Sau khi cưới, tôi sống ở nhà chồng. Thu nhập của ba má chồng hàng tháng...
Đọc thêmCon riêng của chồng đòi mua laptop 30 triệu trong khi lương anh 9 triệu
Lương anh chi tiêu không đủ mà dám hứa bỏ ra gần 15 triệu đồng, nửa còn lại mẹ cháu chi, để mua laptop cho con gái.
Tôi mới lập gia đình được 5 tháng, mang thai 4 tháng. Chồng tôi từng có gia đình, con gái riêng của anh mới vào lớp 10. Nguyên nhân ly dị là do chị vợ trước khinh anh không có tiền. Sau khi cưới, tôi sống ở nhà chồng. Thu nhập của ba má chồng hàng tháng khoảng 5 triệu đồng,...
Đọc thêm