Home
Menu

Chồng muốn ngủ riêng, tuần chỉ ghé phòng tôi một lát

Anh nói khi ngủ chung, anh thấy chật chội, nóng bức, không ngủ ngon, nhất là các con nằm xoay nhiều hướng, gác rồi đạp.
Tôi 35 tuổi, lấy chồng được tám năm, có hai con nhỏ. Thời gian này, vợ chồng tôi ngủ riêng và tôi không biết nên coi đó là lựa chọn đúng đắn hay là dấu hiệu cho thấy hôn nhân trục trặc.
Ban đầu lý do rất đơn giản: đứa út còn nhỏ và hay khóc đêm, còn chồng tôi phải đi làm sớm, sáng dậy rất mệt. Anh đề nghị tôi ngủ với con trong phòng riêng, để anh nghỉ ngơi cho lại sức. Tôi đồng ý vì thấy hợp lý. Nhưng sau đó, khi con lớn hơn, ngủ yên giấc, tôi muốn cả nhà trở về ngủ chung nhưng anh lại bảo ngủ riêng quen rồi, giờ ngủ chung khó chịu lắm.
Anh nói khi ngủ chung, anh thấy chật chội, nóng bức, không ngủ ngon, nhất là các con nằm xoay nhiều hướng, gác rồi đạp. Thật ra tôi công nhận ngủ với chồng, đôi lúc tôi cũng khó chịu, vì anh ngáy to, hay trở mình, lại thích gác mà chân rất nặng. Khi ngủ riêng, tôi thấy dễ chịu hơn, chủ động giờ giấc hơn, con cũng dễ chăm hơn. Nhưng cũng từ đó, chúng tôi ít gần gũi hẳn.
Có những hôm cả tuần tôi mới thấy anh ghé qua phòng tôi một lát, xong việc lại đi sang phòng kia luôn, thấy hụt hẫng vô cùng, cảm giác vợ chồng nhạt nhẽo, không gắn kết như xưa. Tôi nhớ cái cảm giác được ôm nhau lúc nửa đêm, cùng nhau trò chuyện rồi chìm vào giấc ngủ, nhớ nụ hôn lên trán khi tôi lơ mơ ngủ, sáng dậy mở mắt ra thấy người mình thương nằm cạnh. Giờ tất cả biến mất, mỗi đêm tôi thấy căn phòng như rộng ra, trống trải hơn.
Bạn bè tôi có người bảo "Ngủ riêng cũng tốt mà, tự do, thoải mái, vẫn hạnh phúc, miễn sao ban ngày còn quan tâm nhau". Nhưng cũng có người nói "Ngủ riêng là bắt đầu xa nhau đấy, coi chừng rồi ai cũng có thế giới riêng, chẳng buồn chạm vào nhau nữa". Tôi nghe xong lại càng rối.
Thật sự, ban ngày chồng tôi vẫn tử tế, lo lắng cho gia đình, vẫn chăm con, đưa tiền đầy đủ, hỏi han tôi nhưng tối đến, đóng cửa phòng là ai vào phòng nấy. Nhiều lúc tôi thấy như đang sống với một người bạn cùng nhà hơn là chồng. Rồi những khi cãi nhau, hồi ngủ chung làm lành dễ và nhanh hơn từ khi ngủ riêng nhiều. Tôi sợ dần dần cả hai sẽ xa nhau thật sự, mất đi sự thân mật, gắn bó vốn có. Tôi phải làm sao để hai vợ chồng lại trở về như xưa? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Ánh Mai 08/07/2025

Tan làm sớm, chồng không về trông con mà ghé nhà chị gái chơi

Khi tôi nói tranh thủ thời gian về phụ giúp vợ, chồng to tiếng, thậm chí chửi bới.
Tôi không biết có phải mình đòi hỏi quá cao từ chồng không? Thu nhập hai vợ chồng tương đương nhau nhưng tôi phải lo hết vấn đề đưa đón hai con đi học, tuần chồng đón một bé về được khoảng hai ba lần vì tôi bận. Tôi làm dịch vụ tại nhà, bận từ chiều đến tối nên con cái về, chồng cho con ăn.... Đọc thêm

Ngày bố cưới vợ mới, tôi bị coi như con ghẻ

Bố từng nói thẳng với tôi: "Mày là gì của tao", tôi dần cảm thấy bản thân không còn chút giá trị nào.
Tôi là sinh viên đại học ở Hà Nội và đang bị trầm cảm nặng. Tôi suy nghĩ rất nhiều, khóc nhiều, lắm lúc nghĩ chuyện dại dột. Tuổi thơ tôi gắn liền với bạo lực gia đình và bạo lực học đường. Khi còn nhỏ, tôi sống với ông bà nội và mẹ. Ông gia trưởng, bà khó tính, còn mẹ... Đọc thêm

Mỗi lần say, tôi lại nhớ việc vợ ngủ nhờ phòng trọ của người đàn ông lạ

Mỗi lần say, nhớ đến chuyện đó, tôi lại đánh vợ, lần này vợ bỏ đi 5 ngày rồi.
Tôi và em cưới nhau 5 năm rồi, rất yêu thương và cực kỳ hợp nhau. Tính tôi không cờ bạc gái gú, rượu chè chỉ khi nào có vợ tôi mới uống. Đến khi tôi uống quá nhiều lại mất kiểm soát hành vi và dùng vũ lực với vợ đôi ba lần, em đều bỏ qua. Đỉnh điểm là lần này chúng tôi uống rất say, tôi... Đọc thêm

Đuổi vợ ra khỏi nhà khi biết cô ta rủ bạn chơi bài trong phòng ngủ

Cô ta là vợ thứ hai của tôi, giờ ly hôn, tôi lại khiến một đứa trẻ nữa sống thiếu mẹ, phải làm sao đây?
Tôi 38 tuổi. Năm 2019 tôi và cô ta "rổ giá cạp lại" và có con gái chung. Cô ta có hai đứa con riêng, con trai ở với chồng và ông bà nội, con gái ở với ông bà ngoại. Tôi có con gái riêng ở cùng. Năm 2021 tôi xây căn nhà nhỏ hết gần 800 triệu đồng, chủ yếu là tiền của tôi, căn nhà... Đọc thêm

20 tuổi vẫn bị bố mẹ bạo hành, lắp camera giám sát phòng riêng

Trong phòng ngủ, bố mẹ gắn cả camera để giám sát, tôi cảm thấy không được tự do trong phòng riêng của mình.
Có ai như tôi không, sợ nhất là phải về nhà. Mọi người thường nói dù có mệt mỏi thì gia đình là nơi để ta trở về, nhưng với tôi không như vậy. Tôi đã 20 tuổi mà còn phải chịu sự ràng buộc của ba mẹ. Đi học, ba mẹ thuê riêng tài xế đưa đón, tôi không được cà phê hay... Đọc thêm