Từ khi em trai vợ đến ở cùng, tôi không còn muốn về nhà
Tôi lấy vợ được hai năm, cuộc sống khá ổn cho đến khi có em trai vợ đến sống cùng, em dưới quê lên học đại học.
Hai vợ chồng tôi thuê chung cư để ở. Kể từ khi có người thứ ba xuất hiện, tôi cảm thấy mất tự do vô cùng từ sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ, có những lúc chẳng muốn về nhà vì cảm giác có người khác ở cùng.
Ngay từ ban đầu tôi đã không đồng ý việc ở chung này và sẵn sàng giúp đỡ chi phí cho em vợ khi thuê trọ ở riêng, nhưng vợ muốn tiết kiệm nên để em ấy ở chung, tất cả chi phí ăn ở hai vợ chồng tôi lo. Liệu có phải tôi đã quá ích kỷ không?Tuấn Trần 24/10/2025Nếu bố chồng đòi đến nhà sống cùng, tôi sẽ từ chối thẳng
Dù đã bỏ Bắc vào Nam để tránh nhà chồng rồi nhưng bố chồng suốt ngày đòi vào ở chung.
Đọc bài viết "Mỗi lần mẹ chồng đến nhà, bệnh của tôi lại phát nặng hơn", tôi nhớ thời cách đây hơn ba năm của mình. Đến giờ, chỉ cần nhớ lại chuyện ở chung với bố mẹ chồng là tôi hãi hùng, thật sự bị ám vào tâm lý luôn rồi. Thời gian làm tôi nguôi ngoai ít nhiều.
Dù đã bỏ Bắc vào...
Đọc thêmCon riêng của bạn trai không muốn tôi đến nhà anh
Tôi cố gắng bắt chuyện, mua cho bé món đồ chơi mà anh nói con thích, nhưng bé đặt sang một bên, không hề hào hứng.
Tôi gặp anh trong một dự án nhỏ của công ty. Khi ấy, tôi biết anh đã ly hôn và đang nuôi con trai 10 tuổi. Anh ít nói, điềm tĩnh, có phần cứng nhắc nhưng chính sự chín chắn ấy khiến tôi thấy an toàn. Anh không vội vàng, cũng chẳng ngọt ngào, chỉ là những quan tâm lặng lẽ: pha...
Đọc thêmNgoài tình phí, điện thoại mới, đến 190 nghìn đăng ký 4G bạn trai cũng nhờ tôi
Rồi những lần khác, xe hư, kẹt tiền, 500 nghìn đến một triệu đồng, anh toàn đưa ra lý do khó từ chối khiến tôi phải chu cấp.
Tôi và anh quen nhau được một năm, đã dừng lại. Anh là người rất tử tế trong tình yêu, nghiêm túc, trưởng thành, đúng hẹn. Trong một năm, ngoài gia đình, anh chỉ có tôi, vì toàn thời gian anh luôn liên lạc với tôi, để ý quan tâm từ những điều nhỏ nhặt. Những...
Đọc thêm28 tuổi, lương 30 triệu, tối nào tôi cũng chơi game đến 23h
Tôi tình cờ đọc được nội dung, đàn ông chơi game quá 3 tiếng mỗi ngày thì vứt, muốn tìm hiểu thêm về vấn đề này.
Giới thiệu vắn tắt về bản thân, tôi là nam, 28 tuổi, sinh ra trong gia đình bình thường ở miền Trung, có vài mối tình nhưng không thành, thu nhập tháng hiện tại tầm 30 triệu đồng. Tôi sống độc thân nên thời gian rảnh khá nhiều, thường chơi game sau giờ ăn tối tới tận...
Đọc thêm29 tuổi, đến mơ tôi cũng không dám
Tôi không có gì cả, không mơ hoặc không dám mơ; quá khứ, hiện tại, tương lai đều là số không tròn trĩnh.
Tôi 29 tuổi, cái tuổi mà đa số các bạn gái đều đã yên bề gia thất hoặc đang lên kế hoạch cho một đám cưới trong mơ thì tôi lại không. Không có gì cả, không mơ hoặc không dám mơ. Quá khứ, hiện tại, tương lai đều là số không tròn trĩnh. Tôi sinh ra và lớn lên cũng hồn nhiên, vô...
Đọc thêm