Home
Menu

Con riêng của bạn trai không muốn tôi đến nhà anh

Tôi cố gắng bắt chuyện, mua cho bé món đồ chơi mà anh nói con thích, nhưng bé đặt sang một bên, không hề hào hứng.
Tôi gặp anh trong một dự án nhỏ của công ty. Khi ấy, tôi biết anh đã ly hôn và đang nuôi con trai 10 tuổi. Anh ít nói, điềm tĩnh, có phần cứng nhắc nhưng chính sự chín chắn ấy khiến tôi thấy an toàn. Anh không vội vàng, cũng chẳng ngọt ngào, chỉ là những quan tâm lặng lẽ: pha sẵn cà phê khi tôi đến muộn, che ô cho tôi giữa trời mưa, nhắc tôi về nhà sớm khi trời bắt đầu tối,...
Anh từng có một cuộc hôn nhân khá yên ả, nhưng rồi họ rẽ đôi vì những khác biệt không thể dung hòa. Vợ cũ của anh là người giỏi giang, bận rộn, luôn dành phần lớn thời gian cho công việc và các cuộc họp. Còn anh lại mong một mái ấm yên tĩnh, ít va chạm, nơi người ta thực sự lắng nghe nhau. Họ chia tay trong hòa bình, không cãi vã, không giành giật.
Chúng tôi đến với nhau rất tự nhiên, không ràng buộc, không hứa hẹn, nhưng càng gần gũi, tôi càng thấy mình thương anh nhiều hơn. Anh từng đổ vỡ, còn tôi chưa từng kết hôn. Tôi nghĩ, chỉ cần đủ yêu thương và thấu hiểu, mọi khoảng cách đều có thể san lấp. Nhưng tôi đã quên rằng, trong tình yêu này, không chỉ có hai người.
Lần đầu tôi gặp con trai anh, thằng bé lạnh nhạt đến mức khiến tôi bối rối. Bé chỉ chào hỏi tôi lịch sự, tôi hỏi gì trả lời đó rồi im lặng ăn hoặc bấm điện thoại. Tôi cố gắng bắt chuyện, mua cho bé món đồ chơi mà anh nói con thích, nhưng bé đặt sang một bên, không hề hào hứng. Những lần sau, thái độ ấy không thay đổi. Thậm chí, có lần tôi nghe thấy bé nói nhỏ với bố: "Con không muốn cô ấy đến nhà mình nữa".
Anh im lặng. Tôi biết anh khó xử, biết anh thương con và cũng thương tôi nhưng khoảng không giữa ba người chúng tôi ngày càng lớn. Tôi không trách thằng bé, con chỉ đang bảo vệ điều con sợ mất đi. Nhưng tôi cũng mệt mỏi khi phải cố gắng bước vào một thế giới luôn khép cửa với mình. Tôi từng nghĩ tình yêu chỉ cần hai người cố gắng, bỏ ngoài tai lời cảnh báo của bạn bè, lời khuyên của gia đình.
Tôi vẫn yêu anh nhưng chưa biết làm sao để bước vào thế giới của bố con anh. Tôi không biết nên tiếp tục cố gắng hay nhịn đau rút lui, tránh sau này gặp phải những phiền phức như bạn bè từng cảnh báo, chẳng hạn mối quan hệ mẹ kế con chồng rồi cả vợ cũ của anh nữa. Tôi phải làm sao đây?
Ánh Sáng 05/11/2025

Con trai có nhà riêng nhưng muốn bố mẹ bán nhà trả nợ giúp

Con giải thích rằng nhà Sài Gòn sẽ lên giá rất nhiều, bán đi khó có cơ hội mua lại, đi ở trọ phải ở cả đời tội con cái.
Vợ chồng tôi 63 tuổi, ở Bình Phước, có nhà và mảnh vườn nhỏ trồng bảy gốc sầu riêng lâu năm cho thu hoạch một năm hơn trăm triệu đồng. Ngoài ra tôi nuôi gà, trồng rau, trồng chuối mít bán thêm. Sức khỏe vợ chồng tôi tốt, vẫn còn lao động, tự lo cuộc sống... Đọc thêm

Gần đến ngày ly hôn, tôi biết anh cưới vợ khác và có con riêng

Ngoài ra, anh còn đưa tôi xem danh sách người tình trong quá khứ hơn 40 người, không thể tin chồng mình lăng nhăng và đào hoa đến vậy.
Chúng tôi kết hôn vào cuối năm 2023, ở được với nhau 6 tháng tôi đã bị chồng đánh hai lần, nguyên nhân xuất phát từ những tranh cãi thường ngày. Sau lần thứ hai bị đánh, tôi bỏ đi trong sự hoảng loạn và sợ hãi, vì thời điểm đó có rất nhiều vụ chồng... Đọc thêm

Phiền muộn về cách nhà chồng gọi con riêng của tôi

Chồng và gia đình anh rất thương con trai tôi, đối xử không khác gì ruột thịt, nhưng cách xưng hô đó bên ngoại nghe được sẽ tủi.
Tôi đến với anh cách đây gần 11 năm, khi đã có một bé trai mới 10 tháng tuổi. Anh thương tôi, thương luôn cả con trai riêng của tôi. Từ ngày tôi về bên anh đến nay, con trai tôi đã gần 12 tuổi. Chúng tôi có thêm hai bé gái, một bé 6 tuổi, một bé 2 tuổi. Gia... Đọc thêm

Chồng muốn tôi nuôi con riêng của anh

Trong lúc yêu tôi, chuẩn bị cưới xin, anh qua lại với người đó để rồi cả hai mang thai gần như cùng lúc.
Tôi 32 tuổi, lập gia đình được gần sáu năm, có hai con, đứa lớn bốn tuổi, đứa nhỏ hơn hai. Chúng tôi yêu nhau hơn ba năm trước khi cưới, trong mắt tôi khi ấy, anh là người đàn ông tử tế, hiền lành, chịu khó, luôn quan tâm và biết nghĩ cho người khác. Thời điểm đó, tôi tin rằng... Đọc thêm

Bạn trai muốn có con dù tôi đã có 3 con riêng

Lúc mới quen, tôi nói rõ sẽ không sinh thêm vì các con chịu nhiều thiệt thòi rồi, bạn đồng ý, bảo chỉ cần ở bên chăm sóc tôi.
Tôi là mẹ đơn thân, có 3 con nhỏ, đang quen một người đàn ông chưa có vợ con. Vì làm cùng nhau hơn 10 năm nên bạn thừa hiểu hoàn cảnh của tôi ra sao. Lúc mới quen, tôi đã nói rất rõ ràng là sẽ không sinh thêm con vì 3 bé chịu nhiều thiệt thòi rồi, bạn khẳng... Đọc thêm