Phiền muộn về cách nhà chồng gọi con riêng của tôi
Chồng và gia đình anh rất thương con trai tôi, đối xử không khác gì ruột thịt, nhưng cách xưng hô đó bên ngoại nghe được sẽ tủi.
Tôi đến với anh cách đây gần 11 năm, khi đã có một bé trai mới 10 tháng tuổi. Anh thương tôi, thương luôn cả con trai riêng của tôi. Từ ngày tôi về bên anh đến nay, con trai tôi đã gần 12 tuổi. Chúng tôi có thêm hai bé gái, một bé 6 tuổi, một bé 2 tuổi. Gia đình chồng tôi rất hiền lành, bao dung. Mọi người đều biết hoàn cảnh của tôi, họ đón nhận và thương luôn con trai riêng của tôi như cháu ruột. Vợ chồng tôi sống hạnh phúc, hòa thuận, hiếu thảo với cả hai bên nội ngoại. Thế nhưng, có một điều nhỏ khiến tôi đôi khi thấy chạnh lòng, không biết có nên nói ra hay coi như không có gì.
Từ khi các con còn nhỏ, tôi luôn dạy con gái giữa gọi anh lớn là anh hai, dạy bé út gọi chị giữa là chị ba. Tôi muốn con trai cả vẫn có vị trí là anh lớn trong nhà. Tuy nhiên, các bé con tôi thường xưng hô theo tên, hoặc gọi nhau thân mật như bạn bè. Bà nội các cháu rất hiền nhưng thỉnh thoảng lại hỏi bé út: "Chị hai con đâu", ý bà hỏi về cô chị giữa. Hôm nay, vô tình tôi cũng nghe chồng nói với bé út: "Kêu chị hai đi lấy sữa cho con". Rồi anh chợt nhận ra, sửa lại ngay: "À, kêu chị T đi lấy sữa cho con". Dù chỉ là một lời nói thoáng qua nhưng tôi thấy nhói lòng.
Tôi biết chồng và gia đình anh đều rất thương con trai tôi, chăm sóc và đối xử không khác gì con, cháu ruột. Thế nhưng cách xưng hô ấy, nếu bên ngoại nghe được, chắc hẳn sẽ buồn và tủi. Dù gì, thằng bé cũng là con cả của tôi, là anh hai của các em. Tôi tự hỏi, có phải mình quá nhạy cảm, quá để ý chuyện nhỏ nhặt này không? Hay đó là điều hoàn toàn bình thường trong những gia đình có con chung con riêng, tôi nên học cách bỏ qua?
Tôi không muốn làm không khí gia đình nặng nề, càng không muốn khiến chồng và nhà nội thấy khó xử. Nhưng trong lòng, mỗi lần nghe chị hai" thay vì anh hai, tôi lại thấy như con trai mình bị mất đi vị trí vốn có. Tôi nên làm gì? Nói ra để mọi người hiểu, hay lặng im để giữ bình yên?
Huệ Nguyễn 08/11/2025Thấy phiền khi bố chồng tìm mọi cách qua nhà chúng tôi ở
Chồng tôi thường xuyên vắng nhà, trong khi ông cứ đòi qua sống chung khiến tôi cảm thấy rất phiền.
Tôi và anh sống chung, có đăng ký kết hôn nhưng không tổ chức cưới xin vì trước cưới mâu thuẫn với nhà chồng nên tôi hủy hôn. Chúng tôi có một con chung. Hiện tại, chúng tôi thuê nhà trọ cấp bốn để ở vì không đủ tiền mua nhà.
Bố mẹ anh đã ly dị nhưng vẫn sống chung vì còn tranh...
Đọc thêmKhi bố mẹ đi vệ sinh, anh em gọi chồng tôi cách đó 15 km về xử lý
Khi tôi kết hôn, bố mẹ chồng đã 80 tuổi; sau bao nhiêu năm phiêu bạt chăm cháu, ông bà đã về ở cùng chúng tôi.
Ngôi nhà của ông bà xây từ những năm 1965 đã xuống cấp nghiêm trọng. Ông tuy có lương nhưng dùng để nuôi sáu người con và cháu. Tôi nghĩ chẳng lẽ sống mãi như này nên rủ chồng mua nhà riêng rồi đón bố mẹ về ở. Chồng bảo đất ở quê rộng, hay để tiền đó xây nhà. Chúng...
Đọc thêmKhăn gói ra riêng vì không chịu nổi bố chồng
Cứ nghĩ qua nhiều thử thách, rồi chứng kiến nhiều cảnh sinh ly tử biệt trong dịch Covid, bố sẽ thay đổi suy nghĩ và cư xử, nhưng không phải.
Tôi là tác giả bài: "Ở nhà phố nhưng bố mẹ chỉ dùng nước giếng". Sau khi chia sẻ bài viết trên, tôi đã được mọi người gọi là "bà dâu" luôn chỉ biết dòm ngó tài sản nhà chồng, mặc dù trong bài tôi chưa từng đề cập đến việc dùng tiền...
Đọc thêmTránh làm phiền vợ, tôi tự xử khi ham muốn trỗi dậy
Tôi đang cố gắng dùng lý trí để kiểm soát bản năng, nhưng nhiều khi nghĩ lại, thấy mình thật biến thái.
Tôi 29 tuổi, đã có vợ con. Vợ lớn hơn tôi năm tuổi. Trước khi yêu vợ, tôi đã có hành vi thủ dâm, tự thỏa mãn. Tôi là người nhạy cảm về vấn đề sinh lý. Mười năm nay, tôi vẫn lén lút thực hiện việc này mỗi khi cảm thấy khó chịu. Tôi tôn trọng vợ và chưa một lần có lỗi...
Đọc thêmChồng luôn buồn phiền vì nhà vợ không giàu
Có bất kỳ ai giỏi hơn là anh sẽ nói người đó giỏi vì được nhờ nhà vợ, trong khi nhà người ta cũng hơn hẳn nhà anh.
Tôi 35 tuổi, có chồng và con gái 5 tuổi. Chồng tôi lúc nào cũng buồn phiền vì không lấy được vợ giàu có, nhà vợ có chức quyền. Bố mẹ tôi là nông dân, nhà có ba chị em nhưng hầu như bố mẹ không nhờ vả gì trừ lúc ốm đau. Nhà chồng hoàn cảnh tương tự nhưng bố...
Đọc thêm