Home
Menu

Bạn gái chia tay sau 3 năm sống chung vì tôi chưa mua được nhà

Em nói không muốn tiếp tục một cuộc sống mà tương lai chưa rõ ràng, em có thể chịu khổ nhưng không muốn con cái phải chịu khổ.
Tôi và em cùng quê, hai nhà cách nhau hơn 2 km. Hai đứa biết nhau từ những năm học THCS, lúc ấy chỉ là những người bạn cùng trường. Chúng tôi học cùng khóa, thỉnh thoảng hai đứa gặp nhau ở lớp học thêm, trên đường đi học hoặc những buổi sinh hoạt của trường. Khi đó tôi đã có cảm tình với em nhưng cả hai còn nhỏ nên chẳng ai nghĩ chuyện tình cảm sẽ đi xa. Sau khi học xong THPT, cả hai cùng xuống Sài Gòn học đại học và chúng tôi có nhiều dịp gặp nhau hơn và chính thức yêu nhau. Từ đó, chúng tôi gắn bó với nhau cho đến tận bây giờ.
Ra trường, cả hai đều có việc làm. Hiện tại, tôi làm kỹ thuật xây dựng, thu nhập khoảng 14 triệu đồng mỗi tháng. Em làm xuất nhập khẩu, lương khoảng 16-18 triệu. Với tuổi của chúng tôi, tôi nghĩ mức thu nhập này chưa hẳn quá thấp, chỉ là để mua một căn nhà ở thành phố thì vẫn còn rất xa.
Hai đứa về sống chung với nhau khoảng 3 năm gần đây. Những chuyện nhỏ trong sinh hoạt như tiền điện, tiền nhà, ăn uống hay việc nhà, chúng tôi đều tự phân chia và chưa từng xảy ra mâu thuẫn lớn. Hai bên gia đình đều biết chuyện này và đang tính năm sau làm đám hỏi, sau đó cưới. Bố mẹ tôi có lương hưu, sau này nếu chúng tôi có con, ông bà có thể phụ giúp một phần.
Vậy mà gần đây em nói muốn chia tay. Lý do em đưa ra là không còn tình cảm và điều kiện kinh tế của tôi không đáp ứng được điều em mong muốn. Em muốn hai đứa phải mua được nhà riêng rồi mới cưới. Tôi nghe xong rất bất ngờ. Tôi nói với em rằng hai đứa mới 26 tuổi, chưa có nhiều vốn, với thu nhập hiện tại thì mua nhà ngay là điều quá sức. Nếu cưới rồi cùng tiết kiệm, vài năm nữa khi công việc tốt hơn, chúng tôi vẫn có thể mua. Tôi cũng nói có thể thuê nhà trước, cố gắng từng bước, không nhất thiết phải có tất cả ngay từ đầu.
Nhưng em không đồng ý. Em nói không muốn tiếp tục một cuộc sống mà tương lai chưa rõ ràng, em có thể chịu khổ nhưng không muốn con cái phải chịu khổ, sống trong nhà trọ nhỏ hẹp, có thể phải chuyển đi bất cứ lúc nào. Tôi hỏi liệu còn cách nào để cả hai cùng cố gắng không, em chỉ bảo đã suy nghĩ kỹ và không muốn quay lại.
Tôi cứ nghĩ mãi về chuyện đó. Tám năm yêu nhau, từ những ngày còn đi học đến lúc đi làm, chúng tôi đã cùng nhau đi qua rất nhiều thứ, hai người đã quá quen thuộc về nhau, vậy mà giờ lại phải chia xa. Tôi còn yêu em nên rất khó chấp nhận chuyện này nhưng níu kéo thì em không chịu, kiên quyết chia tay và muốn chuyển ra ngoài sống. Tôi hiểu chuyện mua nhà là mong muốn chính đáng của em nhưng hiện tại chuyện đó vẫn còn quá sức với tôi. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.Đức Dũng 08/08/2026

Sau sáu tháng tôi chưa tìm được việc, bạn gái nói lời chia tay

Tôi hiểu và nói rằng mình có lỗi, vì tôi mà em tốn hai năm thanh xuân.
Nhân dịp đọc bài "Cô gái mới quen bảo tôi không có chí tiến thủ vì lương chỉ 20 triệu đồng", tôi thấy có chút bóng hình của mình nhiều năm về trước. Tôi muốn chia sẻ với bạn đọc về chuyện của mình.
Tôi xuất thân từ quê, hoàn cảnh gia đình chỉ vừa đủ chứ không dư. Từ bé, ba mẹ đã uốn nắn tôi phải biết... Đọc thêm

Thấy mình xấu xa khi chia tay bạn gái sống chung hơn 3 năm

Tôi nghĩ mình không thể kết hôn với một người khi bản thân không thể yêu họ hết lòng.
Người yêu 29 tuổi, tôi 26 tuổi, hẹn hò khoảng 4 năm và có hơn 3 năm sống cùng nhau ở Nhật Bản. Hôm nay chúng tôi chính thức chia tay và tôi là người chủ động nói lời đó. Quyết định này không phải là bốc đồng. Thực ra tôi đã nghĩ đến việc chia tay từ hơn một năm trước nhưng mãi không tìm... Đọc thêm

Bạn gái chia tay sau khi tôi đề nghị mình góp 2 tỷ, em 4 tỷ cùng mua nhà

Sau đó, tôi tình cờ nghe bạn của em nói rằng em từng nhận xét tôi không có tự trọng, muốn dựa vào tiền của em để nuôi cháu mình.
Tôi 42 tuổi, chưa từng lập gia đình. Trước đây tôi có vài mối tình đơn phương nhưng đều không đi đến đâu, phần lớn vì tôi thường bị các cô gái nhận xét là khá nhạt nhẽo. Cách đây năm năm, em gái tôi lỡ mang thai với một người đã có gia đình và bị... Đọc thêm

Không hợp nhau nhưng chúng tôi chưa dám chia tay

Chúng tôi vẫn ở lại, vì tình cảm tích lũy qua năm tháng không dễ buông.
Chúng tôi yêu nhau gần năm năm. Ngần ấy thời gian đủ để đi qua những giai đoạn quan trọng nhất của tuổi trẻ: ra trường, chật vật xin việc, những tháng lương đầu tiên không đủ chi tiêu, rồi dần ổn định hơn. Chúng tôi không ồn ào, không cãi vã lớn, cũng chưa từng có người thứ ba. Nhìn từ bên ngoài, ai cũng nghĩ... Đọc thêm

Chia tay rồi bạn gái vẫn giúp tôi mua nhà tiền tỷ

Tôi hỏi em là sao giúp đỡ tôi nhiều vậy, em nói bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện bình thường.
Ba mẹ tôi ở quê buôn bán nhỏ, giờ cạnh tranh nhiều nên khó khăn. Họ bắt đầu dính vào cờ bạc, số đề, nợ nần chồng chất, đến nỗi phải bán nhà trả nợ, rồi trốn đi hết chỗ này đến chỗ kia. Ba mẹ đã lớn tuổi, tôi mua căn nhà nhỏ, mỗi tháng gửi tiền về phụng dưỡng và gánh số nợ... Đọc thêm