Có nên thổ lộ tình cảm với em gái nuôi?
Tôi nhận thức rõ ràng tình cảm của mình với bé là gì, đó không phải là tính chiếm hữu hay đơn thuần là tình cảm anh trai em gái.
Tôi là tác giả bài viết "Trót rung động với em gái nuôi". Tôi đã đọc hết bình luận, xin cảm ơn mọi người đã quan tâm và góp ý với câu chuyện của tôi. Vì có nhiều bạn đọc thắc mắc về tuổi và những vấn đề khác nên bài viết này, tôi sẽ nói chi tiết hơn về hoàn cảnh của mình và bé hiện tại. Mong mọi người có cái nhìn rõ hơn và giúp tôi.
Tôi 25 tuổi và bé 19 tuổi. Tôi làm việc ở công ty của gia đình, thu nhập ổn định từ tiền lương và tiền cho thuê nhà. Bé đang học đại học năm nhất, ở gần nhà. Từ nhỏ, tôi không tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài, có thể nói là kiểu người hướng nội. Gia đình từng nghĩ tôi bị tự kỷ, nhưng tôi biết rõ bản thân thế nào, chỉ đơn giản là không thích giao tiếp hay ra ngoài, nhưng không có nghĩa những kiến thức bên ngoài tôi không biết. Khi học cấp ba, đại học hoặc đi làm, đều có những người khác giới tiếp cận tôi, nhưng mình đều giữ khoảng cách nhất định phù hợp với mối quan hệ. Tôi cũng không có bạn bè.
Có một bình luận đã nói đúng về tôi, tôi không giỏi giao tiếp, trước giờ người khác giới duy nhất thân thiết với tôi là bé. Sau khi tôi và bé trở nên thân thiết hơn, tôi luôn quan tâm, yêu thương bé như anh trai đối với em gái, hiện tại cũng như vậy, có chăng là sự quan tâm hơn nữa đến bé thôi. Thế giới của tôi luôn xoay quanh bé, còn bé thì hòa đồng và hướng ngoại hơn tôi.
Tôi chưa từng rung động với người khác, cũng chưa từng có mối tình nào. Nhưng đối với bé, tôi luôn có cảm giác rất đặc biệt, khi ở gần bé, mình luôn cảm thấy hồi hộp, ngại ngùng, tim đập nhanh hơn, thậm chí là lo sợ, run khi có những tiếp xúc thân mật với bé. Đó là những cảm giác tôi chưa từng có với bất kỳ một người khác giới nào. Không phải tôi ép buộc bản thân chỉ tiếp xúc với bé, nên mới nảy sinh tình cảm này. Tôi có những cơ hội tiếp xúc với người khác giới khác, chỉ là tôi không thích họ, cũng không có cảm giác gì, thậm chí hơi bài xích.
Tôi và bé ở chung với nhau kể từ khi ba mẹ ra nước ngoài định cư. Mối quan hệ giữa tôi và ba mẹ không tốt lắm, vì một số lý do và tính cách của tôi. Tôi không bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài với bất kỳ người nào khác ngoài bé, bé cũng là người chi phối được cảm xúc của tôi. Chia sẻ thêm là ba mẹ từng muốn đưa bé ra nước ngoài du học, nhưng bé chọn ở lại Việt Nam, bé nói nếu ra nước ngoài, chỉ còn mình tôi ở lại, bé không muốn đi mà muốn ở với tôi.
Hiện tại, tôi đưa đón bé đi học mỗi ngày, vẫn giữ đúng vị trí của người anh trai. Chỉ duy nhất có một lần, liên hoan ở công ty và uống chút rượu nên hơi say, tôi ôm bé, cúi xuống định hôn, nhưng chưa làm gì thì bé hôn lại vào má tôi và đẩy tôi ra chạy về phòng. Hôm sau, cả hai đều không nhắc lại chuyện này nữa. Mình luôn cố gắng kiềm chế tình cảm, cũng không làm gì quá phận. Sau đó, bé vẫn thân thiết và quấn quýt tôi như bình thường. Vì hai anh em thân thiết với nhau từ nhỏ, nên bé luôn tin tưởng tôi, bé vẫn hay nắm tay, ôm tôi hoặc có những hành động thân thiết khác.
Về việc xét nghiệm ADN, tôi từng lén đi xét nghiệm, vì cũng có suy nghĩ có thể bé là con riêng của ba hoặc mẹ ở bên ngoài, nhưng chúng tôi hoàn toàn không cùng huyết thống. Tôi chưa từng có suy nghĩ thương hại bé, luôn ưu tiên và đặt bé lên đầu tiên, luôn đồng ý với mọi yêu cầu của bé. Tôi biết hoàn cảnh của bé, có thể sẽ khiến bé tự ti về thân phận nên luôn cố gắng yêu thương, cưng chiều hết mực. Tôi không nghĩ mình yêu thương, chiều chuộng bé là để bù đắp, hay là thương hại, đó là xuất phát từ tình cảm và mong muốn của bản thân, luôn muốn bé được hạnh phúc.
Dù tôi từng có những lời nói không đúng với bé lúc còn nhỏ, nhưng chưa bao giờ nặng lời hay chửi bới bé, nhất là khi cả hai thân thiết hơn. Người ta thường nói "lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống", bé là trẻ mồ côi, đó là sự mất mát rất lớn với bé rồi. Có thể nếu như nhiều gia đình biết hoàn cảnh của bé, sẽ không chấp nhận. Nhưng tôi không quan tâm được nhiều đến thế, tôi đủ tuổi để nhận thức rõ ràng được tình cảm của mình với bé là gì, đó không phải là tính chiếm hữu hay đơn thuần là tình cảm anh trai em gái.
Tôi không thể đoán được gia đình mình sẽ phản ứng thế nào về việc này, nhưng tôi cũng không lo lắng, vì chỉ cần bé cũng có tình cảm với tôi, phía gia đình, có thể giải quyết được. Tôi có tìm hiểu và tham khảo qua pháp luật. Trên giấy tờ, bé là con nuôi và có tên trong hộ khẩu gia đình, cũng đang cùng họ với tôi. Pháp luật không cấm những trường hợp như tôi và bé kết hôn.
Tôi cũng từng hỏi bé về chuyện tình cảm, xem bé có thích hay để ý ai không? Nhưng bé không nói gì, chỉ tỏ ra ngại ngùng và không muốn nói về chuyện đó. Bé chỉ nói là ở trường có người theo đuổi, tặng quà nhưng bé không thích, cũng không nhận quà của ai hết. Bé cũng nói tôi đừng yêu ai và nhận quà của ai. Liệu nếu tôi nói ra tình cảm, bé có bị sốc không? Tình cảm của bé dành cho tôi là gì? Tôi có nên tiếp tục thăm dò và dần dần, hay nên nói cho bé biết tình cảm của mình? Cảm ơn mọi người.
Trung Anh 11/03/2024Em gái vợ thổ lộ tình cảm với tôi
Em thú nhận thích tôi từ ngày đầu chị em dẫn tôi về ra mắt, nhưng em không thể làm gì khác vì lúc đó tôi đã yêu chị em.
Chúng tôi đã kết hôn 3 năm, có con trai hai tuổi, gia đình hai bên đều ở quê, cách Hà Nội tầm 100 km. Sau nhiều năm đi làm tích góp, tiết kiệm, nửa năm trước chúng tôi mua căn hộ chung cư, muốn an cư lạc nghiệp. Phía sau tôi còn có một cô em gái đang là sinh viên năm thứ...
Đọc thêmMạnh dạn thổ lộ tình cảm với người đàn ông hơn 24 tuổi
Gu đàn ông của tôi là lớn hơn nhiều tuổi. Người yêu hiện tại cũng lớn hơn tôi tới 24 tuổi.
Từ khi còn là sinh viên, tôi đã luôn chọn yêu đàn ông lớn tuổi, không thích bạn bè đồng trang lứa bởi ở họ thiếu sự hấp dẫn và tính tình trẻ con. Với đàn ông có tuổi, họ tri thức, giỏi giang, thành đạt, lại luôn chiều chuộng người yêu như những công chúa nhỏ. Tôi rất thích điều này....
Đọc thêmChia tay cô bạn gái buông lời thô tục về sếp trước mặt tôi
Tôi quyết định không tiếp tục tìm hiểu cô ấy nữa, vì khó lòng chấp nhận sự khác biệt này trong mối quan hệ lâu dài.
Tôi 28 tuổi, gần đây quen cô gái 24 tuổi, vừa tốt nghiệp và đi làm được hai năm. Sau một tháng tìm hiểu, chúng tôi quyết định gặp nhau cho buổi hẹn hò đầu tiên vào tối qua. Trong buổi hẹn hò, có một điều xảy ra khiến tôi không khỏi suy nghĩ. Khi chúng tôi ngồi trò...
Đọc thêmChồng và vợ người ta đều có học nhưng chat rất thô tục
Họ xuất thân gia giáo, sống hạnh phúc cùng một nửa còn lại, thế nhưng vẫn đến với nhau vì những đam mê dục vọng.
Chúng tôi tổ chức đám cưới với sự chúc phúc của hai gia đình và tất cả bạn bè, đồng nghiệp. Dù tính cách và sở thích khác nhau nhưng chúng tôi đã dung hòa và yên bình sống cạnh nhau. Ba năm sau cưới, tôi vô tình phát hiện anh tán tỉnh cô đồng nghiệp bằng những lời...
Đọc thêmHạnh phúc bên 'viên ngọc đã hết thô' VnExpress tặng
Anh biết chặng đường phía trước còn rất nhiều thử thách và chông gai, nhưng tin vợ chồng mình sẽ nắm tay nhau vượt qua được hết.
Anh không nghĩ có một ngày mình dám viết bài trên một trang báo lớn. Hôm nay là ngày thứ 405 anh và em quen biết nhau. Anh thật sự rất hạnh phúc và biết ơn em cũng như ông Tơ bà Nguyệt VnExpress đã mang một "viên ngọc thô" tuyệt đẹp tới bên anh khi cô đơn, lạc...
Đọc thêm