Home
Menu

Tôi sợ không kiềm lòng được thổ lộ tình cảm với người đàn ông có vợ

Tôi không mong anh rời bỏ gia đình, càng không muốn trở thành người thứ ba.
Tôi 29 tuổi, làm việc tại một công ty thiết kế nội thất. Anh là khách hàng của tôi, hơn tôi bảy tuổi, đã có vợ và một con gái nhỏ. Chúng tôi quen nhau khi tôi phụ trách dự án cải tạo nhà cho gia đình anh.
Ban đầu, tôi chỉ coi anh như những khách hàng khác: trao đổi công việc, gửi bản vẽ, cập nhật tiến độ. Nhưng càng tiếp xúc, tôi càng bị cuốn hút bởi sự tinh tế và cách anh lắng nghe. Anh luôn nhớ tôi thích cà phê sữa ít đường, hay dặn tôi ăn trưa đúng giờ khi làm việc nhiều. Những điều nhỏ nhặt ấy, lâu rồi tôi mới nhận được từ một người đàn ông.
Tôi biết ranh giới của mình ở đâu. Mỗi khi thấy anh đón vợ con đến xem công trình, tôi chỉ cười chào, rồi tìm cách bận rộn để khỏi phải đối diện lâu. Nhưng tối về, hình ảnh ấy lại khiến lòng tôi nặng trĩu.
Dự án kết thúc, chúng tôi vẫn giữ liên lạc, thỉnh thoảng trao đổi về công việc. Anh chưa bao giờ vượt quá giới hạn, cũng không hề gợi mở điều gì. Có lẽ tôi chỉ đơn phương, tự mình nuôi dưỡng cảm xúc. Tôi không mong anh rời bỏ gia đình, càng không muốn trở thành người thứ ba. Chỉ là, mỗi lần gặp anh, tôi lại thấy trái tim mình rung lên. Tôi không nỡ cắt đứt hoàn toàn liên lạc với anh, nhưng nếu cứ giữ khoảng cách thế này, tôi sợ một ngày nào đó không kiềm lòng được mà nói ra tình cảm của mình. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Tâm Anh 29/08/2025

Mạnh dạn thổ lộ tình cảm với người đàn ông hơn 24 tuổi

Gu đàn ông của tôi là lớn hơn nhiều tuổi. Người yêu hiện tại cũng lớn hơn tôi tới 24 tuổi.
Từ khi còn là sinh viên, tôi đã luôn chọn yêu đàn ông lớn tuổi, không thích bạn bè đồng trang lứa bởi ở họ thiếu sự hấp dẫn và tính tình trẻ con. Với đàn ông có tuổi, họ tri thức, giỏi giang, thành đạt, lại luôn chiều chuộng người yêu như những công chúa nhỏ. Tôi rất thích điều này.... Đọc thêm

Em gái vợ thổ lộ tình cảm với tôi

Em thú nhận thích tôi từ ngày đầu chị em dẫn tôi về ra mắt, nhưng em không thể làm gì khác vì lúc đó tôi đã yêu chị em.
Chúng tôi đã kết hôn 3 năm, có con trai hai tuổi, gia đình hai bên đều ở quê, cách Hà Nội tầm 100 km. Sau nhiều năm đi làm tích góp, tiết kiệm, nửa năm trước chúng tôi mua căn hộ chung cư, muốn an cư lạc nghiệp. Phía sau tôi còn có một cô em gái đang là sinh viên năm thứ... Đọc thêm

Có nên thổ lộ tình cảm với em gái nuôi?

Tôi nhận thức rõ ràng tình cảm của mình với bé là gì, đó không phải là tính chiếm hữu hay đơn thuần là tình cảm anh trai em gái.
Tôi là tác giả bài viết "Trót rung động với em gái nuôi". Tôi đã đọc hết bình luận, xin cảm ơn mọi người đã quan tâm và góp ý với câu chuyện của tôi. Vì có nhiều bạn đọc thắc mắc về tuổi và những vấn đề khác nên bài viết này, tôi sẽ nói chi tiết... Đọc thêm

Thú nhận với chồng chuyện phải lòng người đàn ông lịch thiệp

Chồng đã tha thứ cho tôi, tôi cũng thoải mái hơn, không còn mang cảm giác hối lỗi.
Cảm ơn quý độc giả đã kiên nhẫn đọc hết tâm sự và chia sẻ nhiều hướng gỡ rối giúp tôi. Quả thật tôi tuy nhiều tuổi nhưng về tuổi yêu đương chưa thực sự trưởng thành. Một phần là do hoàn cảnh sống cha mẹ bao bọc, một phần do tính cách tôi như vậy. Tôi biết mình đã tâm sự đúng thời điểm khi... Đọc thêm

Người đàn ông lớn hơn 20 tuổi, có ba con, từ chối tình cảm của tôi

Anh bảo với chị giới thiệu rằng tôi trẻ quá. Còn với tôi, anh nói chắc tôi phải quen được nhiều người trước khi gặp anh rồi.
Tôi quen người đàn ông hơn 20 tuổi, có 3 con gái. Theo mọi người nhận xét, anh là người tử tế, đàng hoàng, kinh tế ổn định, tôi lấy anh sẽ có chỗ dựa. Vợ anh mất 5 năm, một mình anh chăm sóc các con từ khi chúng còn nhỏ, cuối tuần đưa con đi chơi, làm... Đọc thêm