Nhiều lúc nhìn mâm cơm chỉ có cá khô, lòng tôi đau như cắt
Vợ chồng tôi cố gắng thật nhiều nhưng chẳng hiểu sao vẫn không xoay đổi tình thế được, nhà nghèo quá.
Tôi sinh ra và lớn lên trên quê hương thuần nông, lớn lên như bao người con trai khác, đang học dở dang rồi rời quê hương đi vào vùng đất hoa lệ, làm đủ việc miễn là có tiền. Được vài năm sống và làm việc không ngại cực khổ, tôi quen người con gái cùng quê và tìm hiểu được mấy năm đi đến hôn nhân. Rồi từng đứa con ra đời, giờ đứa lớn học lớp 12, đứa thứ hai học lớp 6, đứa thứ ba học lớp 4.
Tôi là lao động tự do, vợ bán hàng rau ở chợ, cộng lại cả hai kiếm tầm 17-19 triệu đồng. Tiền thuê nhà hết 2,7 triệu đồng, còn lại là chi phí trong gia đình. Tôi bị gai cột sống đã 6 năm, những lúc đau chỉ đi mua thuốc giảm đau uống đỡ rồi đi làm, không có tiền đi bệnh viện. Đau khổ vì những người thân yêu xa lánh bởi cái nghèo, nhà tôi là hộ khó khăn trong khu phố.
Nhiều lúc dọn cơm ra, thấy mấy con cá khô mà lòng tôi quặn đau vô cùng, chỉ biết nghĩ làm sao cố gắng thật nhiều cho các con đủ chất như bao đứa trẻ khác. Nhiều lúc nghĩ vợ chồng cố gắng thật nhiều nhưng vẫn không xoay đổi tình thế được. Ai ở trong hoàn cảnh giống tôi, xin chia sẻ cùng tôi để gia đình vượt qua khó khăn lúc này. Cảm ơn các bạn.
Thuận Thành 12/01/2025Chồng vụng về, bê mâm cơm cũng làm đổ
Liệu tôi có nên bỏ qua những sự vụng về ấy và chỉ tận hưởng những giây phút yêu thương, hay phải tìm cách để anh thay đổi?
Tôi 36 tuổi, làm trong ngành tài chính, thu nhập ổn định, công việc vất vả nhưng mang lại cho bản thân cảm giác tự hào. Chồng tôi 34 tuổi, làm kĩ sư xây dựng. Anh chăm chỉ, tận tụy với công việc, có một nhược điểm lớn của anh mà tôi luôn phải đối mặt là...
Đọc thêmSự thật đau lòng sau những bát cơm đầy của mẹ
Một hôm tôi ăn nhầm bát cơm của mẹ, mới biết bát có ít cơm nóng ở trên, dưới toàn cơm thừa của bữa trước, khô, rời, khó ăn.
Gia đình tôi hoàn cảnh éo le hơn gia đình khác vì bố bỏ mẹ con tôi khi tôi học lớp 6. Tôi nhớ lúc đó mẹ cố gắng hàn gắn để các con có đủ cha mẹ nhưng bố vẫn dứt áo ra đi với người đàn bà khác trẻ hơn, giàu hơn và hy vọng sinh cho ông được thằng con...
Đọc thêmKhông thể quên chồng cũ dù anh khiến tôi chịu nhiều đau khổ
Tôi hèn mọn bỏ đi tự tôn của mình để níu kéo, chấp nhận tha thứ cho anh nhưng rồi cũng ly dị, sau đó cũng không thể quên anh.
Tôi là người phụ nữ 35 tuổi, có hai con nhỏ, hôm nay chính thức ly hôn chồng, một cảm giác thật chơi vơi và đầy hụt hẫng. Một câu nói: "Quan điểm sống chúng ta không hợp" đủ để chấm dứt cuộc hôn nhân dài 12 năm, kèm theo nhiều sự thật ẩn giấu đằng sau...
Đọc thêmChồng hiền, tình cảm nhưng khiến mẹ con tôi đau khổ nhiều lần
Đánh đổi đời mình và hai con lấy một người chồng bài bạc, hút hít, một người cha như vậy liệu có nuôi dạy được con nên người?
Tôi 30 tuổi, chồng 35 tuổi. Tôi quen anh từ năm thứ nhất đại học. Chúng tôi quê ở hai tỉnh khác nhau, yêu 4 năm và cưới được gần 6 năm, có hai bé trai, một bé gần 5 tuổi, một bé 8 tháng tuổi. Hiện nay chúng tôi sinh sống ở quê cùng bố mẹ chồng. Chồng...
Đọc thêmChồng đập mâm bát trước mặt khách khi tôi nhờ anh dọn
Chồng ngồi nhậu không bao giờ xong trước 10h đêm, dù 11h đêm hay 12h cũng đều gọi vợ dậy rửa chén bát bằng được.
Chúng tôi gặp nhau tình cờ và yêu nhau gần một năm thì tiến đến hôn nhân. Quả thực cuộc sống hôn nhân có phần trắc trở vì vợ chồng tôi hay khắc khẩu, cứ hễ có chuyện gì là cả hai đều có suy nghĩ trái ngược nhau. Vợ chồng trẻ hay cãi nhau về tiền bạc nhưng nhà tôi...
Đọc thêm