Home
Menu

Có nhà Hà Nội, viết thư hay vẫn chưa tìm được bạn gái

Tôi luôn có tính dò cảm xúc người khác, nếu không cảm thấy đối phương hào hứng sẽ dừng lại trong khi đáng lẽ phải hỏi mới đúng.
Lần đầu tiên tôi viết thư là năm 2020, đơn giản là thích viết lách mặc dù điểm Văn khá tệ. Xuất phát điểm tôi học thông tin nhưng lại bỏ ngang để làm phiên dịch. Giai đoạn 2016-2017 cực thịnh trong ngành xuất khẩu nên kinh tế tôi ổn, nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ nên tôi mua được nhà nhỏ ở thủ đô. Không phủ nhận đó là lợi thế trong công cuộc hẹn hò, ngược lại ngoại hình tôi rất hạn chế vì thấp. Biết khuyết điểm của mình nên phải lấy sự ga lăng, tử tế để bù vào, có thể tôi quen nhiều người nhưng gặp mặt rất ít. Buổi đầu hẹn hò tôi vẫn để bạn nữ chủ động chọn quán, miễn gần họ là được.
Tôi đọc và được nghe vài bạn nam không chịu chi hoặc chia tiền, đúng là xã hội ai cũng đi làm nhưng việc bạn mời bạn gái chẳng phải là điểm cộng sao. Trong suốt quá trình từ năm 2020-2025, tôi nhận ra rằng, khi viết thư cho một người với thời gian lâu, tỷ lệ thành công cao hơn là vài ngày làm quen. Tôi cực để ý câu chữ nên bài viết dài và đủ ý hỏi và trả lời thì tôi luôn đánh giá cao và mong nói chuyện nhiều hơn. Tôi kể ở trên để mọi người thấy bước đầu khá là ổn và đầy thuận lợi, nhưng khó khăn lại là thứ tôi không lường trước được, đến từ chính tôi.
Tôi luôn có tính dò cảm xúc của người khác, nếu không cảm thấy đối phương hào hứng thì mặc định sẽ dừng lại trong khi đáng lẽ phải hỏi mới đúng. Rồi có bạn nói chuyện khá vui trên thư nhưng gặp bên ngoài lại khác với mong muốn của mình (tôi vẫn muốn tìm hiểu bạn ngoan, tình cảm), có những bạn nữ lại không có thiện cảm với tôi.
Gần đây tôi không quá nhiệt tình trong việc tìm hiểu như trước vì áp lực làm ăn và thất bại đôi chút, giờ mới ổn. Tôi rất mong mọi người có thể bình luận những khoảnh khắc làm quen của các bạn và những bạn từng thành công, để những người chưa kết hôn như tôi có thêm kinh nghiệm hoặc bài học về chuyện này. Có thể làm cách nào đó để việc làm quen dễ hơn không?
Thành Nam 15/05/2025

Con tôi viết sai, cô giáo bắt xé trang vở đó rồi viết lại

Tôi thấy cô chỉ vì quá quan trọng hình thức và thi đua của lớp mà khiến lớp học căng thẳng.
Tôi có con học tiểu học công lập ở một ngôi trường trong thành phố lớn. Lớp con tôi học, cô giáo có những quy định như sau:
Nếu ngày hôm đó không mặc đúng đồng phục thì gọi điện cho bố mẹ mang đúng đồng phục tới trường để thay. Nếu bố mẹ không mang được, học sinh phải nghỉ... Đọc thêm

Vợ chưa viết đơn ly hôn dù tôi khuyến khích nhiều lần

Tôi rất muốn ly hôn cô vợ này, một người luôn chỉ biết đòi hỏi người khác và đặt điều cho mẹ chồng với những ngôn từ như vậy.
Ngồi đọc bài viết "Tôi phải trốn vào nhà tắm khi góp ý chuyện mẹ chồng về ở chung" của vợ mà tôi thấy thật sự buồn cười, vì không muốn ảnh hưởng tâm trạng tồi tệ rồi ảnh hưởng đến công việc với một người luôn có cái nhìn nhận tiêu... Đọc thêm

Vợ muốn gả con gái cho Việt kiều để có tiền mua nhà cho em ruột

Đến lúc này, sự chịu đựng của tôi cạn kiệt; tôi bảo em không làm vợ được ít nhất cũng phải làm mẹ ổn, đằng này...
Tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố lớn nhất đất nước, đã có vợ và hai con đủ nếp tẻ. Tôi làm ngày đêm không mệt mỏi vì xuất phát từ con số không. Bốn cột mốc đáng nhớ trong đời tôi là mua xe cho vợ, mua nhà cho cả gia đình, đám cưới và cho hai con học hết... Đọc thêm

Có mọi thứ nhưng mãi chưa tìm được bạn trai

Tôi 35 tuổi, xinh đẹp, biết hai ngoại ngữ, thu nhập cao, nhà và xe đều có, thế nhưng tôi vẫn chưa có một nửa yêu thương.
Tôi có nhiều người để ý nhưng chỉ sau một thời gian trò chuyện, tìm hiểu, lại không đi đến đâu. Người được hình thức thì hoàn cảnh gia đình quá phức tạp, không môn đăng hộ đối với nhà tôi.
Người có sự nghiệp ổn định thì lại ly dị vợ, nuôi hai con và... Đọc thêm

Chị dâu về Việt Nam gặp lại người yêu cũ

Vợ chồng anh trai tôi và các cháu định cư tại Đức, mở cửa hàng bán bánh mì nhỏ trong thành phố, tôi sống cạnh nhà anh trai.
Anh chị trước đây có kế hoạch về Việt Nam du lịch, đầu tiên khởi xướng từ chị dâu có người nhà tổ chức cưới tại Khánh Hòa nên anh trai cũng muốn sẵn dịp này về thăm mẹ, năm năm nay không gặp. Mẹ tôi bên Việt Nam, chị lớn sống gần nhà mẹ, tôi và anh... Đọc thêm