Home
Menu

Mẹ chỉ muốn bán nhà để đi theo người đàn ông khác

Ba nói còn sống ngày nào sẽ giữ nhà cho tôi ngày đó, tại mẹ có bồ, cứ ôm mộng bán tài sản để đi theo tiếng gọi tình yêu.
Tôi là con một, ba nghỉ hưu có lương, bị tiểu đường lâu năm; gần đây biến chứng khiến mắt mờ nên có vay bằng bảng lương 40 triệu đồng để mổ. Rồi ba khám ra suy thận nặng, sắp phải chạy thận. Không biết do ai rủ rê, giới thiệu mà ba vô mấy hội nhóm cắt đá trên mạng xã hội, vay thêm 40 triệu đồng nữa và bị lừa sạch. Giờ ba còn 1,5 triệu đồng mỗi tháng để sống do phải trả hai khoản vay này trong 3 năm tới. Lúc ba đang bị dụ, tôi có khuyên ngăn vì biết mấy chiêu trò này, ba lại quát tôi, bảo con cái không ủng hộ ba gì cả. Giờ ba như vậy tôi cũng xót quá, ba bảo cứ kệ, nặng thì uống thuốc, không khỏi thì thôi, nhờ cô chú bên nội lo ma chay, không làm phiền đến tôi. Tiền trong nhà ba đưa mẹ hết rồi, mẹ thuộc típ người có là ôm hết, giữ khư khư sợ chồng con lấy nên không nhờ được gì.
Tôi kể với mẹ, cảm nhận được mẹ vui mừng khi ba bị vậy, vì nếu ba có chuyện gì là mẹ sẽ lấy được hết nhà đất. Mẹ không phải người tốt, cứ khóc bảo nhớ tôi. Tôi qua thăm mẹ, trong lúc đi vệ sinh còn bị lục bóp lấy tiền. Mẹ từng gọi điện cho chồng cũ tôi nói xấu, chia rẽ, khiến tôi ly hôn nữa. Ba là người duy nhất đối xử thật lòng với tôi, tôi có thể ở bên ba mà không phải đề phòng gì. Tổn thương trong cuộc hôn nhân cũ khiến tôi quyết định sống độc thân. Nếu ba mất, tôi sẽ không còn gia đình nữa.
Ba tôi có người phụ nữ khác và hai đứa con ngoài giá thú. Cô đó nhỏ hơn ba 19 tuổi, đi bưng bê ở quán nhậu, chẳng lo cho ba, còn vòi tiền ba thêm nữa. Tôi hỏi thẳng ba, bảo bên kia lo cho ba. Ba nói họ lo cho thân họ còn chưa xong. Ba tôi 60 tuổi, có bảo hiểm y tế nhưng bác sĩ kê thuốc ngoài nên không được là bao. Ba ở nhà hơn 10 năm nay do sức khỏe giảm sút. Ba giờ còn mỗi tôi ở bên. Tôi làm tư vấn cho một trung tâm Anh ngữ, lương tháng 7,5 triệu đồng, tiền trọ hết 1,5 triệu đồng, ngoài ra còn điện nước.
Giờ tôi phải làm sao để lo cho ba? Tôi định bụng gửi đồ ăn về nhà cho ba, mỗi thuốc thận ba uống đã hết 6,2 triệu đồng mỗi tháng, tôi không lo được. Mấy đêm rồi tôi suy nghĩ không ngủ được. Mong được các anh chị chia sẻ.
Hồng Nhung 25/12/2024

Vợ bảo 10 người đàn ông bên nhà tôi chưa chắc theo kịp cô ấy

Lần nào về quê vợ cũng nghe các nàng dâu khác ca thán, thấy đàn ông bên nhà tôi quá dở, bảo tôi đừng lên mặt với vợ.
Tôi sinh ra trong một gia đình miền Bắc, nhà có sáu anh em đều là con trai, hiện mọi người đều yên bề gia thất, con cái đầy đủ. Các nàng dâu đều thuộc típ người hiền hậu, về phần nữ công gia chánh thì các cô đủ xài, không quá xuất sắc cũng không quá tệ. Vì mẹ... Đọc thêm

Bạn gái mang theo hai người đàn ông dữ tợn tới gặp tôi lần cuối

Tôi cảm thấy đây không phải cuộc gặp bình thường nên trốn sang một góc rồi lẳng lặng bỏ về.
Tôi là kỹ thuật viên thiết kế đồ họa, 27 tuổi, làm việc trong một phòng studio nhỏ. Công việc của tôi đòi hỏi sự tỉ mỉ, sáng tạo và kiên nhẫn. Tôi quen cô ấy qua lời một người bạn. Ban đầu, mối quan hệ của chúng tôi khá khó khăn. Tôi không giỏi giao tiếp, còn cô ấy thì năng động,... Đọc thêm

Vợ mang bầu vẫn vào nhà nghỉ với người đàn ông khác

Vợ nói cả hai vào nhà nghỉ, vợ tôi nằm giường, còn anh ta nằm trên ghế tình yêu.
Tôi làm việc ở nước ngoài, mỗi tháng chủ thầu cho về Việt Nam bốn ngày. Trong thời gian đó, tôi nhắn tin và quen vợ hiện tại. Yêu được một năm, chúng tôi tiến tới hôn nhân. Sau đó tôi tiếp tục làm việc bên đó và vợ chồng mình yêu xa, mỗi tháng gặp nhau được bốn ngày phép của tôi. Hai tháng sau... Đọc thêm

Gặp được người đàn ông tốt, lý do gì tôi không theo đuổi

Mỗi sáng thức dậy, anh tự làm đồ ăn sáng cho tôi, có khi đi dạo bãi biển chẳng ai nói gì, bàn tay anh siết chặt tay tôi.
Tôi là tác giả bài viết "Nhờ mạnh mẽ theo đuổi bạn trai, tôi có được tình yêu". Tôi đọc bình luận của mọi người và có nhiều bình luận diễn tả đúng tâm trạng của tôi. Có thể tôi không giỏi văn nên đã khiến mọi người hiểu lầm ý rằng tôi đang tự đắc vì... Đọc thêm

Vợ rời bỏ bố con tôi để theo người đàn ông giàu có

Em có lẽ đang hạnh phúc, còn tôi đau khổ nhưng phải mạnh mẽ vì con, vì mẹ, vì công việc và những gì còn lại của gia đình này.
Tôi gặp em khi bản thân vừa tròn 28 tuổi. Em là cô gái dịu dàng, đầy mơ mộng và rất yêu đời. Em 27 tuổi, ở một gia đình không còn cha mẹ, đã tìm đến tôi như là điểm tựa cuối cùng. Chúng tôi chia sẻ với nhau từ những điều nhỏ nhặt nhất như đi chơi, xem... Đọc thêm