Lương tháng 45 triệu đồng, có căn hộ trả góp, làm sao chọn vợ đúng?
Tôi chưa biết làm thế nào để phân biệt giữa một người thực sự yêu mình và một người bị hấp dẫn bởi điều kiện kinh tế của mình.
Tôi 38 tuổi, làm trưởng phòng ở một công ty tư nhân, thu nhập khoảng 45 triệu đồng mỗi tháng. Tôi có một khoản tiết kiệm, đang trả góp căn hộ nhỏ, cuộc sống nhìn chung khá ổn định. So với nhiều người cùng tuổi, tôi nghĩ mình không phải yếu kém gì. Thế nhưng tôi luôn có suy nghĩ, không biết người phụ nữ đến với mình có thật sự vì yêu. Tôi cho rằng mình chăm chỉ, công việc ổn định, sống tử tế, chuyện tìm một người để kết hôn chẳng có gì khó. Đến khi bước vào hẹn hò nghiêm túc, tôi lại có nhiều suy nghĩ. Tôi không phải người thích chơi bời hay có nhiều mối quan hệ. Từ trước đến nay, tôi chỉ quen vài người và đều xác định nếu hợp nhau sẽ tiến tới hôn nhân. Tôi cũng không đặt tiêu chuẩn bạn gái phải xinh đẹp hay trẻ trung. Tôi thích phụ nữ khoảng 30 tuổi trở lên, có công việc riêng, trưởng thành và biết mình muốn gì.
Tôi nghĩ người đã trải qua đủ va chạm sẽ hiểu hôn nhân không chỉ có những ngày vui. Tuy nhiên, chính điều đó lại khiến tôi càng lo. Những người tôi gặp đa số đều có công việc và thu nhập tốt. Họ biết chăm sóc bản thân, có sở thích riêng, đi du lịch, mua sắm và tận hưởng cuộc sống. Tôi hoàn toàn ủng hộ việc phụ nữ độc lập về tài chính, nhưng đôi khi nhìn vào những điều đó, tôi lại tự hỏi mình có đủ khả năng để trở thành người đồng hành với họ trong lâu dài không.
Tôi không ngại bạn gái kiếm nhiều tiền hơn mình. Điều tôi sợ là nếu một ngày công việc của tôi gặp biến cố thì tình cảm của cô ấy cũng thay đổi. Hiện tại tôi có thu nhập khá, chẳng ai biết được năm hay mười năm nữa sẽ thế nào. Công ty có thể thay đổi, thị trường có thể khó khăn, tôi có thể sẽ thất nghiệp hoặc phải chuyển sang công việc có mức lương thấp hơn. Nếu như thế, liệu vợ có sát cánh bên tôi không? Có người sẽ nói tôi suy nghĩ quá xa, nhưng tôi từng chứng kiến một vài cuộc hôn nhân của bạn bè tan vỡ chỉ sau vài năm. Lúc yêu nhau, ai cũng nói chỉ cần có tình cảm là đủ. Đến khi có con, tiền bạc, công việc và trách nhiệm gia đình xuất hiện, những điều từng được xem là nhỏ nhặt lại trở thành nguyên nhân khiến hai người mệt mỏi. Một người bạn thân từng nói với tôi rằng hôn nhân giống như một cuộc hợp tác lâu dài, khi cả hai cùng thuận lợi thì chẳng khó để yêu thương nhau. Điều đáng nói là lúc một người gặp khó khăn, người còn lại có còn muốn ở bên hay không.
Có thời kỳ tôi quen một cô gái hơn mình hai tuổi. Hai người tìm hiểu được vài tháng và tôi khá nghiêm túc. Tôi chủ động nghĩ đến chuyện lâu dài, thậm chí đã đưa cô ấy về gặp vài người bạn thân. Cô ấy cũng rất quan tâm đến tôi. Rồi một giai đoạn công việc của tôi bận, phải đi công tác liên tục. Có những cuối tuần tôi không thể dành thời gian cho cô ấy. Cô ấy bắt đầu than rằng cảm thấy mình không được ưu tiên. Tôi giải thích rằng công việc chỉ bận trong một thời gian, sau đó sẽ ổn. Cô ấy nói hiểu nhưng vẫn cảm thấy mối quan hệ này không mang lại cảm giác như mong muốn. Cuối cùng, chúng tôi dừng lại.
Tôi cũng sợ một điều khác. Nếu tôi cố gắng chứng minh mình có điều kiện, sẽ chẳng biết người ta yêu con người mình hay yêu những gì tôi đang có. Còn nếu tôi tỏ ra mình sống giản dị, không nói về thu nhập, tài sản hay những gì mình đang có, lại sợ đối phương cho rằng tôi không đủ vững vàng để xây dựng gia đình. Tôi chưa biết làm thế nào để phân biệt giữa một người thực sự yêu mình và một người bị hấp dẫn bởi điều kiện kinh tế của mình. Tôi không thể giả vờ thất nghiệp, giấu tài sản hay cố tình tạo ra khó khăn để xem bạn gái có bỏ mình không. Làm như vậy chẳng khác nào xây dựng mối quan hệ trên sự nghi ngờ. Có phải tôi đang quá đa nghi và tự làm khó chuyện tình cảm của mình? Mong được các bạn chia sẻ.Thành Quân 04/10/2026Gặp được cô gái 'đúng người đúng thời điểm' nhờ VnExpress
Sắp tới có lẽ là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời tôi và em.
Chợt nhớ lại cách đây bảy tháng trước, tôi phải nhờ đến VnExpress làm cầu nối tìm cơ duyên gặp bạn đời. Tôi biết VnExpress cũng rất tình cờ. Vài hôm trước khi quyết định viết bài, tôi trò chuyện với một người bạn ở Hà Nội, nghe bạn review về chuyên mục Hẹn hò.
Tôi làm việc trong lĩnh vực pháp...
Đọc thêmBạn trai dùng điện thoại trả góp 3 triệu đồng, đi xe không đề được
Khi hẹn hò, tôi thấy rất vui vì anh hiền hòa, dễ chịu, nhưng kinh tế của anh quá yếu.
Tôi sinh năm 1990, độc thân, quen một anh hơn 8 tuổi qua app hẹn hò. Anh đã ly hôn, hai con lớn sống với mẹ, còn anh đi làm chu cấp. Khi hẹn hò, tôi thấy rất vui vì anh hiền hòa, dễ chịu, nhưng kinh tế của anh quá yếu. Điện thoại hơn 3 triệu đồng đang trả góp; xe máy nát, đề không lên phải đạp; đi ăn...
Đọc thêmNgày anh đưa chìa khóa két sắt, tôi biết mình chọn đúng chồng
Không phải ngày nào tôi cũng thấy chồng mình lãng mạn, nhưng chỉ cần nhìn cái két sắt ở góc nhà, tôi lại thấy tim mình mềm đi.
Từ ngày tay hòm chìa khóa, tôi yêu chồng hơn. Nếu ai hỏi tôi, khoảnh khắc nào khiến tôi yêu chồng hơn cả lúc mới yêu, chắc tôi sẽ trả lời, đó là ngày anh đặt vào tay tôi chùm chìa khóa két sắt và tài khoản ngân hàng rồi bảo: "Từ nay em giữ hết, anh chỉ...
Đọc thêmTôi đã đúng khi chọn chồng dù anh học chưa hết cấp hai
Có lẽ anh không phải là mảnh ghép hoàn hảo của tôi, mà là mảnh ghép phù hợp nhất trong cuộc đời này.
Ngày tôi lên xe hoa về nhà chồng, không ít người thân quen từ bạn bè cho đến họ hàng ngạc nhiên, không biết vì sao tôi lại chấp nhận. Tôi và anh là sự đối lập, chỉ nhìn thôi ai cũng nói tôi đã sai lầm. Vâng, tôi là cô gái Sài thành có học thức đàng hoàng, ngoại hình cũng xinh xắn,...
Đọc thêmBạn trai chọn buông tay đúng lúc tôi cần anh nhất
Tôi thật sự không biết phải diễn tả cảm xúc hiện tại thế nào, chỉ biết nó rất tệ.
Tôi và anh quen nhau qua VnExpress. Từ những cuộc trò chuyện đầu tiên, chúng tôi đã cảm thấy rất hợp nhau. Sau khoảng hai tháng nói chuyện, chúng tôi bắt đầu yêu. Đó là mối quan hệ yêu xa, tôi sống và làm việc ở Hà Nội, còn anh ở miền Trung. Vì khoảng cách địa lý nên hai đứa chỉ có thể gặp nhau...
Đọc thêm