Có thể anh dần xa cách vì nghĩ không xứng với tôi
Đọc bài: "Không đủ tiêu chí em cần nên tôi không dám bày tỏ", tôi thấy quen với mình quá, hoặc biết đâu tôi là "em" ở trong bài này.
Một ngày trước khi đọc được bài này, tôi đã xóa kết bạn với người đàn ông quen trên ứng dụng hẹn hò khoảng nửa năm trước. Tôi sắp 38 tuổi, anh hơn tôi một tuổi, chúng tôi đều đổ vỡ hôn nhân từ khi còn trẻ. Tôi có một con trai, anh nói có một con gái đang ở quê cùng với gia đình anh. Tôi dùng ứng dụng hẹn hò khoảng nửa tháng rồi thôi, anh là người duy nhất tôi cho kết nối mạng xã hội của mình. Thời gian đầu, chúng tôi trò chuyện nhiều, tôi thấy anh cũng hiền lành, chủ động nói chuyện. Cả hai gặp và đi ăn cùng nhau hai lần.
Sau đó, tôi nhớ có lần anh hỏi về tiêu chí bạn trai như thế nào, tôi cũng không nhớ mình đã nói cụ thể những gì vì khi đó chỉ nghĩ anh là người quen trên mạng thôi. Thế nhưng tôi biết mình đã nói một tiêu chí là người có thu nhập bằng mình trở lên. Anh hỏi tôi lương em trăm triệu đồng hả, hay 30- 40 triệu đồng? Tôi nói em chỉ là nhân viên nhà nước, thu nhập trung bình đủ nuôi con, thế nhưng tôi cũng nói rằng hiện tại em ổn định cuộc sống và kinh tế, có nhà chung cư. Từ đó, anh ít nói chuyện với tôi hơn hẳn, tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều. Sau đó một, hai lần anh nhắn tin rủ đi ăn.
Tôi nhớ khoảng thời gian đầu quen biết, anh khen tôi trẻ đẹp, có đôi mắt đẹp, anh thích ngắm đôi mắt tôi miết. Còn tôi, thỉnh thoảng suy nghĩ về anh, đôi lúc buồn hay cô đơn cũng rất muốn nói chuyện với anh, thế nhưng anh rất ít nói. Hầu như tôi trả lời mọi tin nhắn của anh, còn gợi mở câu chuyện, nhưng anh chỉ cười nhẹ hihi hoặc thả một icon. Tôi thường suy nghĩ, chắc anh sẽ không quan tâm đến mình hoặc nếu thích thì chủ động nói chuyện. Tôi thỉnh thoảng đăng hình vu vơ trên mạng xã hội, anh cũng lâu lâu mới tương tác. Tôi nghĩ anh sẽ thích những cô gái trẻ trung chứ không phải mẹ đơn thân như mình.
Anh có lần kể tôi nghe về vợ cũ từng làm gì đó khiến anh mất hết tài sản. Anh còn nói mình có nhà cấp bốn hay bốn phòng ngủ gì đó ở Sài Gòn. Lúc đó ở quán ăn ồn ào lắm, anh lại uống bia nên tôi nghe không rõ và không tiện hỏi lại. Hai lần gặp nhau, có lần anh cũng đi ôtô đến đón tôi, nói đó là xe công ty. Anh có một công ty nho nhỏ 8-10 nhân viên. Tôi không biết vì sao anh lại nghĩ mình không đủ tiêu chí. Có một lần anh rủ tôi đi chơi, đi công tác cùng anh và một lần cách vài tháng anh rủ tôi đi uống bia cùng nhưng tôi từ chối vì không tiện, hơn nữa khi đó anh gọi đột xuất tôi không đi được. Tôi hẹn lại lúc khác nhưng anh không trả lời. Tôi lại nghĩ mình không phải là đối tượng anh quan tâm.
Tôi sợ đầu óc mình phiền muộn nên không muốn kết bạn trên mạng xã hội với anh nữa. Tôi không biết tác giả trên có phải người tôi quen biết hay không nhưng vẫn muốn viết ra đây để tâm sự và chia sẻ rằng mọi chuyện muốn có bắt đầu thì cần sự tương tác, trao đổi. Nếu anh im lặng sẽ tước đi cơ hội của mình trước khi cô ấy không cho anh cơ hội.
Thủy Linh 18/03/2024Chồng nghĩ tôi không xứng đáng với anh
Tôi quyết định ly hôn, chẳng thể sống tiếp trong mối quan hệ mà mình không còn nhận được sự tôn trọng, tình yêu và sự bảo vệ.
Tôi 25 tuổi, nhân viên thiết kế đồ họa tại một công ty nhỏ nhưng khá ổn định. Anh 27 tuổi, giám đốc một công ty xây dựng, thu nhập cao và công việc thành đạt. Chúng tôi quen nhau từ khi còn là sinh viên, yêu nhau suốt 5 năm rồi mới cưới. Sau khi kết hôn,...
Đọc thêmSau lần tôi từ chối nắm tay, anh dần xa cách và chặn liên lạc
Có lẽ khoảng cách giữa chúng tôi quá lớn, hoặc chính sự tự ti của tôi đã đánh mất cơ hội ở bên anh.
Năm 2013, tôi lên thành phố học và tình cờ ở cạnh phòng trọ của anh, một người hơn tôi 4 tuổi. Là con gái duy nhất trong khu trọ toàn nam, tôi luôn lo lắng, sợ hãi, không dám ra ngoài trừ khi cần thiết. Ban đầu, tôi tự ti về ngoại hình và rất ít giao tiếp, nhưng anh là người chủ...
Đọc thêmVợ không bao giờ xưng anh em, chỉ 'mày tao' với tôi
Khi cãi nhau, vợ chửi tôi thậm tệ, ức chế quá tôi tát em một cái, sau đó các vật dụng trong nhà sẽ được vợ ném vào tôi.
Tôi và vợ đều 33 tuổi, kết hôn được ba năm và có bé gái hai tuổi. Chúng tôi đều cùng quê miền Trung và vào miền Nam học tập, sinh sống. Gia đình hai bên nội ngoại đều không có điều kiện.
Tôi và em biết nhau khi chơi chung với một người bạn, khi hai bên đã cứng...
Đọc thêmBạn gái tính cách hoàn hảo nhưng ngoại hình không hấp dẫn tôi
Vẫn biết bề ngoài sẽ tàn phai theo năm tháng, tâm hồn mới tồn tại mãi, nhưng cảm xúc không phải vấn đề tôi có điều khiển được.
Bạn gái hoàn hảo nhưng tôi không bị hấp dẫn bởi ngoại hình của cô ấy. Chúng tôi bằng tuổi nhau, ra trường đi làm được một năm, chính thức bắt đầu mối quan hệ được 4 tháng. Chúng tôi quen nhau tại bữa tiệc mừng một người bạn chung nhận học bổng...
Đọc thêmBạn gái tự ti chuyện quá khứ, sợ không xứng với tôi
Ở bên nhau em vẫn cười nói nhưng tôi cảm nhận rõ em đang gượng gạo thể hiện điều đó, thực chất em rất tự ti.
Tôi 26 tuổi, em lớn hơn hai tuổi, tìm hiểu rồi chính thức quen nhau gần hai năm. Tôi dự định cầu hôn em vào năm sau nhưng mọi chuyện lại gặp chút trắc trở. Chúng tôi không ở cùng nhau, em ở trọ còn tôi đã có căn hộ riêng nên mỗi cuối tuần em đều qua tôi, cùng làm mọi...
Đọc thêm