Home
Menu

Tôi có chồng, anh có vợ, cả hai phải lòng nhau nhưng không quá giới hạn

Sau những cuộc trò chuyện vui vẻ, tôi trở về nhà, nhìn chồng và các con mà lòng nặng trĩu.
Ở tuổi ngoài 30, khi có vợ và những đứa con ngoan ngoãn, tôi lại rung động trước người đàn ông khác. Điều khiến tôi day dứt hơn cả là anh cũng có vợ con, một gia đình mà anh luôn trân trọng. Chúng tôi không đến với nhau vì thiếu thốn tình cảm hay muốn tìm kiếm điều mới lạ. Chính sự đồng điệu giữa hai tâm hồn lại đẩy cả hai vào tình thế này.
Tôi 32 tuổi, kết hôn gần 9 năm, có hai con, chồng luôn quan tâm đến gia đình. Anh tháo vát, có trách nhiệm, đối xử tốt với vợ con và được cả hai bên nội ngoại quý mến. Cuộc sống của chúng tôi không phải lúc nào cũng lãng mạn như thuở mới yêu nhưng vẫn có sự gắn bó, sẻ chia và tin tưởng. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phản bội chồng, càng không nghĩ có ngày phải tự đấu tranh với cảm xúc của chính mình.
Người đàn ông tôi quen hơn một năm trước ngoài 40 tuổi, có vợ và hai con. Anh có năng lực, điềm đạm, hiểu chuyện và luôn nói về gia đình bằng thái độ trân trọng. Anh cũng không nói xấu vợ bao giờ, không kể về những vấn đề bất cập trong cuộc sống gia đình để tìm kiếm sự thương hại từ tôi. Ngược lại, tôi cảm nhận được anh rất yêu vợ, quan tâm đến các con và luôn có trách nhiệm với vai trò người chồng, người cha. Có lẽ vì vậy mà tôi càng nể phục anh. Tôi từng nghĩ một người đàn ông có nhiều ưu điểm như thế hẳn đã có cuộc sống đáng ngưỡng mộ. Tôi cũng cho rằng người phụ nữ bên cạnh anh may mắn khi được yêu thương và đồng hành với anh.
Chúng tôi gặp nhau trong công việc, tôi ngạc nhiên khi nhận ra hai người vốn xa lạ lại có nhiều điểm chung. Chúng tôi cùng thích những cuốn sách về tâm lý, có cách nhìn tương tự về các mối quan hệ, thậm chí thường đưa ra những nhận xét giống nhau trước cùng một sự việc.
Điều đặc biệt là tôi không phải cố gắng giải thích quá nhiều khi nói chuyện với anh. Có những điều tôi mới chỉ nói được một nửa, anh đã hiểu phần còn lại. Đôi khi, chỉ một ánh nhìn cũng đủ để cả hai nhận ra người kia đang vui hay có điều gì khó nói.
Sự gần gũi ấy khiến tôi dần mất cảnh giác. Tôi từng tự nhủ mình chỉ quý mến một người có cùng suy nghĩ, nhưng rồi nhận ra bản thân bắt đầu mong chờ những lần gặp mặt. Tôi biết cảm xúc ấy đã vượt khỏi giới hạn của tình bạn thông thường. Anh cũng thừa nhận có tình cảm hơn mức bình thường với tôi. Không ai chủ động đặt ra một lời hứa hẹn, càng không có chuyện chúng tôi bàn tính bỏ gia đình để đến với nhau. Thế nhưng cả hai đều hiểu sự quan tâm dành cho đối phương. Chúng tôi tìm thấy ở nhau cảm giác được thấu hiểu, chia sẻ những suy nghĩ đôi khi khó nói. Càng hiểu anh, tôi càng có tình cảm sâu đậm. Tôi trân trọng cách anh suy nghĩ, sự tử tế trong hành động và cả những nguyên tắc anh đặt ra cho bản thân. Anh cũng nhìn thấy ở tôi những điều khiến anh quý mến.
Sau những cuộc trò chuyện vui vẻ, tôi trở về nhà, nhìn chồng và các con mà lòng nặng trĩu. Chồng vẫn hỏi han, quan tâm đến những việc nhỏ nhặt trong ngày, dành cho tôi sự tin tưởng. Còn người kia có con và vợ đã cùng anh xây dựng gia đình suốt nhiều năm. Dù tôi không biết hết mọi câu chuyện trong cuộc sống của họ, tôi vẫn hiểu sự xuất hiện của mình có thể làm xáo trộn những điều vốn đang bình yên. Cuối cùng, chúng tôi thống nhất dừng lại khi vẫn còn nhiều tình cảm. Đã một tháng trôi qua kể từ lần gặp anh gần nhất, tôi vẫn không thể ngừng nghĩ và nhớ về anh. Tôi phải làm sao để thoát khỏi cảm xúc này, mong được các bạn chia sẻ cùng tôi.Hồng Phương 16/10/2026

Chồng qua lại với tình cũ 5 năm nhưng không đi quá giới hạn

Anh và người đó qua lại từ khi quen tôi đến giờ; người đàn ông tôi tin tưởng nhất đã lừa dối tôi suốt thời gian dài.
Tôi quen anh từ năm 21 tuổi, khi chưa có nhiều kinh nghiệm sống. Hồi đó anh nổi tiếng đào hoa, bị nhiều người đánh giá không tốt. Anh kiên trì theo đuổi khiến tôi dần rung động rồi cả hai yêu nhau. Tốt nghiệp xong, tôi ở lại Hà Nội lập nghiệp cùng anh. Càng ngày tôi... Đọc thêm

Đi quá giới hạn nhưng em hai lần từ chối lời tỏ tình của tôi

Em bảo: "Tớ đang rất bận, chưa nghĩ đến chuyện tiến xa hơn, không muốn vội vã bước vào một mối quan hệ".
Tôi và em quen nhau được hai tháng. Trong thời gian này chúng tôi nói chuyện rất nhiều qua tin nhắn, đã gặp và đi chơi với nhau 5-6 lần, thường là em chủ động rủ tôi. Trong một lần đi chơi xa, chúng tôi đã đi quá giới hạn. Có điều tôi tỏ tình với em hai lần nhưng em đều từ... Đọc thêm

Ấm ức khi bỏ qua cô gái trinh nguyên, cưới người từng 'quá giới hạn'

Tôi thấy thương vợ nhưng không hiểu sao những ám ảnh và tiếc nuối về cô gái đầu tiên khiến tôi không hết lòng với vợ được.
Tôi là một Phật tử thuần thành, ăn chay trường từ tuổi đôi mươi. Cùng năm đó, tôi may mắn có học bổng du học và đã sống ở nước ngoài mười năm. Nơi xứ người, tôi không cô đơn, dành thời gian học hành, cuối tuần làm công quả tại chùa Việt và tham gia... Đọc thêm

Đi quá giới hạn với hai người đàn ông sau khi chồng phản bội

Tôi không thể tha thứ cho chồng, cũng không tha thứ cho chính mình vì những sai lầm, chỉ mong từ giờ tôi và con sẽ tìm được bình yên.
Tôi 29 tuổi, làm trong ngành thiết kế nội thất. Chồng 34 tuổi, giám đốc kinh doanh tại một công ty công nghệ. Chúng tôi có con trai 5 tuổi. Gia đình tôi từng được xem là hạnh phúc nhưng cuộc hôn nhân đó dần biến thành bi kịch. Chồng tôi là người tham vọng,... Đọc thêm

Ở bên anh nhiều lần nhưng tôi không đi quá giới hạn

Tôi từng nói sẽ dành lần đầu cho người sẽ là chồng mình, anh đòi hỏi nhưng tôi cương quyết không chấp nhận.
Cách đây 6 năm tôi gặp lại anh. Anh hơn tôi một tuổi, cùng quê, học chung một khóa. Anh đã có gia đình còn tôi thì chưa. Chúng tôi nảy sinh tình cảm và có liên hệ từ đó. Tôi làm việc trong Nam còn anh ở ngoài Bắc. Thời gian đầu chúng tôi thường xuyên liên lạc, tôi cũng xác... Đọc thêm