Cô ruột kiện anh em tôi để chiếm căn nhà bố để lại
Cô nói ba tôi đã bán nhà cho cô bằng giấy tờ tay trước khi mất khoảng 10 ngày.
Sau thời gian sống chung, mẹ tôi là trụ cột kinh tế thường xuyên bị đánh đập nên quyết định ly hôn. Ba mẹ tôi ly hôn, mẹ có sáu công đất ruộng trước hôn nhân do ông bà ngoại cho, nhưng ly hôn ba đòi ba công và một căn nhà là tài sản chung mới chịu ký đơn. Mẹ chấp nhận chia tài sản vốn dĩ của mình để giải thoát khỏi cuộc hôn nhân bạo lực. Sau thời gian, ba nghiện ngập nên bán hết số đất đó, chỉ còn lại căn nhà đang ở (nhà vẫn là mẹ đứng tên pháp lý nhưng chưa có sổ, nhà do nhà nước cấp do là gia đình khó khăn).
Sau ly hôn, ba bị tâm thần có chứng nhận của địa phương vào năm 2009 và được nhà nước cấp mỗi tháng 300 nghìn đồng. Năm 2019, ba bệnh và mất nên tôi và anh trai thừa kế căn nhà đó. Bốn năm sau, đang định trả tiền đo đạc cho nhà nước để ra sổ thì bị cô ruột tranh chấp. Cô nói ba tôi đã bán nhà cho cô bằng giấy tờ tay trước khi mất khoảng 10 ngày. Tôi không được biết và cũng không thấy tiền đâu, không có cơ quan nhà nước làm chứng, chỉ có mấy người cô khác làm chứng. Tuy nhiên trước khi mất, ba dặn dò tôi cố giữ gìn đất để cho con cháu sau này có nơi ở, rồi đưa giấy tờ tạm cấp cho tôi. Tôi không biết nên tin ai.
Giờ anh em tôi bị kiện đòi đưa lại căn nhà đó cho cô. Bên kia nói giấy tờ tay vẫn có giá trị, ba tôi bệnh tâm thần thì đi tìm bệnh án của bác sĩ đi. Tôi đã đến nơi cấp phát tiền tâm thần cho ba để xin bệnh án nhưng được trả lời lâu quá rồi nên không còn lưu, chỉ cần có xác nhận là tâm thần, nhận trợ cấp là được. Cô nói rằng sau khi ba mẹ ly hôn, tôi không có quyền thừa kế vì ở với mẹ. Tôi không hiểu luật nên rất sợ vì bên kia cứ nói rằng tôi thua kiện là cái chắc vì tâm thần có nhiều dạng, mất ngủ cũng là tâm thần. Khi nào anh em tôi tìm được tờ giấy ba mất hành vi dân sự thì mới được.
Mỗi lần cô thư ký tòa nói tôi không tìm được đầy đủ giấy tờ ba bệnh, anh em tôi sẽ thua kiện, tôi vừa buồn vừa tức, vì tình cảm gia đình sẽ đặt dấu chấm hết. Tôi không còn muốn qua lại với nhà nội nữa. Cô tôi là người có quyền lực, có tiền nên tôi rất sợ. Cô nói gia đình tôi tham lam, muốn giành của cô. Tôi lo sợ sẽ bị lấy mất nhà, người trong nhà lôi ra kiện cáo thực sự rất đau lòng. Mẹ tôi buồn lòng và lo lắng nhiều.
Hoàng Linh 04/05/2024Vợ kiên quyết không về ở căn nhà tôi mới xây
Hơn một tháng về nhà mới, tôi ở một mình, nhà cửa tôi làm chỉn chu và vẫn nấu ăn bình thường.
Tôi hơn vợ sáu tuổi, cưới nhau khi tôi 30 tuổi, sau hai năm quen nhau. Khi đó tôi đi làm và có tích lũy đủ, vợ mới học xong, gia đình vợ đơn chiếc (mẹ đơn thân). Cả hai bên không khá giả, chúng tôi khá vất vả, mọi việc không thuận lợi, muốn có con cũng chạy chữa thuốc thang tốn kém (tinh...
Đọc thêmChú út tôi lừa người thân chiếm hết tài sản bà nội để lại
Sau một thời gian, cả nhà biết chú út xưa nay đều xài tiền của bà nội vô tội vạ, ăn chơi, đua đòi.
Gia đình tôi gồm bà nội, cô hai, chú ba, chú tư và chú út. Vào một ngày hè năm 2023, bà nội đi khám sức khỏe tổng quát định kỳ hàng năm, nhận được kết quả ung thư phổi di căn sang xương. Chú ba yêu cầu cả nhà sắp xếp một ngày cùng họp gia đình lo cho bà. Ngày họp gia đình, chú ba...
Đọc thêmVợ bố chiếm đoạt nhà tôi thừa kế
Bà nói rằng vì bố tôi đi cặp bồ với mẹ tôi, có con riêng là tôi, bà phải làm thế để giữ lại tài sản cho con của bà.
Tôi là cô gái 23 tuổi. Cách đây 25 năm, bố khi ấy đã có vợ con nhưng đi công tác xa nên có tình cảm với mẹ tôi. Sau đó mẹ có bầu và sinh ra tôi. Khi tôi được hai tuổi, bố quay về với vợ con, mẹ một mình nuôi tôi. Năm 18 tuổi tôi lên Hà Nội học đại học, vợ...
Đọc thêmChị chồng muốn độc chiếm con tôi
Biết tính chị, tôi vẫn chia sẻ con mình để chị vui nhưng lại bị trách móc, mang tiếng xấu ích kỷ.
Tôi lấy chồng xa, gia đình chồng đạo đức, giàu có. Nhà anh có một anh và chị gái, anh lớn thì vợ không sinh được, chị chồng nay hơn 40 tuổi vẫn chưa có người yêu dẫn về nhà, nhiều người đoán chị đồng tính hoặc bị tổn thương thời đi học trong một lần tiệc tùng say xỉn khiến...
Đọc thêmBị chiếm quyền sử dụng mạng xã hội rồi tán tỉnh sếp
Đến khi vợ sếp biết, chị ấy xúc phạm và đặt điều đủ thứ chuyện tình công sở cho tôi, tôi giải thích nhưng không ai hiểu cho.
Tôi là nữ, 25 tuổi, gặp một vấn đề mà mấy hôm nay rất mệt. Tôi có một tài khoản facebook, không đăng gì nhiều, chỉ để hình đại diện và kết bạn với những người trong gia đình, đồng nghiệp. Tôi rất ít truy cập, cả tuần hoặc nửa tháng tôi mới vào...
Đọc thêm