Home
Menu

Tôi nghi các em làm giả di chúc để chiếm hết tài sản bố mẹ để lại

Tôi tìm hiểu bản di chúc của mẹ và phát hiện nhiều điểm bất thường, cho thấy đó là bản di chúc không hợp pháp.
Tôi là con cả, sau tôi còn một em gái và hai em trai. Cả bốn anh chị em đều đã có gia đình riêng. Năm 1998, cha mẹ tôi chia mảnh đất ở của cả nhà (được cấp năm 1971) cho tôi và em trai thứ ba. Cha mẹ ở chung với vợ chồng tôi, còn em trai làm nhà riêng trong vườn. Nghĩ là đất của cha mẹ cho con nên chúng tôi không tách bìa đất. Đến năm 2003, tôi về ở với bà nội để chăm sóc bà và lo hương hỏa cho ông bà thay cha mẹ. Cha mẹ tôi vẫn ở lại trên phần đất đã chia cho tôi. Sau đó, cha mẹ làm lại nhà, sửa sang khuôn viên cho khang trang hơn.
Tháng 2/2016, cha tôi mất, không để lại di chúc. Gia đình tôi chưa chia thừa kế. Đến tháng 11 cùng năm, mẹ tôi tự sang bìa đất từ hộ tên cha tôi sang tên mẹ mà tôi không hề hay biết. Năm 2022, mẹ tôi mất. Sau hai năm mãn tang, tôi trở về ngôi nhà cha mẹ trên phần đất đã chia cho tôi từ trước, để thực hiện trọng trách con trai trưởng. Nhưng em trai tôi - người ở bên cạnh nhà - lại chiếm giữ luôn căn nhà của cha mẹ, không cho tôi về, còn chửi mắng, lăng nhục và đe dọa tôi. Tôi nhờ ban xóm, xã hòa giải nhưng bất thành.
Sau việc đó, em gái tôi đưa ra một bản di chúc nói là của mẹ giao cho em giữ. Theo bản di chúc này, phần đất mà cha mẹ đã chia cho tôi lại bị mẹ cho em trai út - người đang sống trong Nam. Mẹ còn chia cho em trai thứ ba một thửa đất ở khác, rộng hơn 300 m². Còn hơn hai sào rưỡi đất ruộng chưa chia cho ai, nhưng các em tôi mặc nhiên xem như phần của em trai thứ ba, vì khi cha mẹ còn sống, gia đình em ấy được cho làm ruộng do không có nghề nghiệp ổn định. Tất cả tài sản đều do cha mẹ tôi đứng tên. Ngoài ra, cha mẹ tôi còn có một thửa đất ở khác chưa làm bìa, và nửa miếng đất đầu tư chung với em trai út trong Nam.
Tôi nói với các em rằng, tôi chỉ xin nhận nửa mảnh đất cha mẹ chia cho năm 1998, còn tất cả tài sản khác, tùy các em định đoạt. Chú ba vất vả hơn thì hưởng nhiều hơn - nửa thửa đất chia cùng tôi, thêm thửa đất hơn 300 m² và phần đất nông nghiệp. Em gái nhận thửa đất gần nhà (chưa làm bìa). Chú út nhận luôn nửa đất cha mẹ đầu tư mua, hiện đứng tên chú. Nhưng cả ba em tôi không chịu, nói rằng: "Mẹ cho ai, người đó được. Anh không đồng ý thì đưa ra pháp luật".
Tôi tìm hiểu bản di chúc của mẹ và phát hiện nhiều điểm bất thường, cho thấy đó là bản di chúc không hợp pháp. Tôi muốn thỏa thuận lại với các em, nhưng chú ba vẫn không chịu, khăng khăng đòi chia theo di chúc. Chú ấy nói: "Nếu di chúc giả thì để tòa xem xét, nếu di chúc thật thì đề nghị tòa xử theo di chúc". Tôi buồn và đau lòng, thương cha mẹ một đời vất vả, tằn tiện, dành dụm từng chút để lo cho con cái. Đất đai, tài sản cha mẹ tạo dựng, con cái mỗi người đều đã được hưởng ít nhiều. Vậy mà em tôi lại muốn hưởng hết, không để phần nào cho tôi – người anh cả gánh trọng trách thờ cúng cha mẹ, ông bà.
Tôi nghĩ đến cảnh nếu phải nhờ pháp luật phân chia, tình cảm anh em cũng chẳng còn, hệ lụy có thể kéo dài sang đời con cháu. Tôi chỉ mong trong nhà có tôn ti trật tự, em ra em, anh ra anh, không thể để tình trạng em leo lên đầu anh ngồi. Tôi đã nhường nhịn hết mức nhưng các em vẫn không nghe. Cuối cùng, tôi đành tặc lưỡi: "Thôi, trong nhà anh nói em không nghe thì đành nhờ pháp luật can thiệp. Đau xót, tan vỡ cũng đành chịu thôi". Tôi cứ ước giá như khi cha mẹ còn sống đã phân chia rõ ràng, rành mạch, cho con ít nhiều tùy hoàn cảnh, ai cũng có phần, như cha từng nói, thì giờ đâu đến nỗi tranh giành, xào xáo thế này.
Văn Sơn 28/10/2025

Chú út tôi lừa người thân chiếm hết tài sản bà nội để lại

Sau một thời gian, cả nhà biết chú út xưa nay đều xài tiền của bà nội vô tội vạ, ăn chơi, đua đòi.
Gia đình tôi gồm bà nội, cô hai, chú ba, chú tư và chú út. Vào một ngày hè năm 2023, bà nội đi khám sức khỏe tổng quát định kỳ hàng năm, nhận được kết quả ung thư phổi di căn sang xương. Chú ba yêu cầu cả nhà sắp xếp một ngày cùng họp gia đình lo cho bà. Ngày họp gia đình, chú ba... Đọc thêm

Chán làm thuê, có nên khởi nghiệp khi tài sản gần chục tỷ đồng

Tôi tiết kiệm, lo xa, đang ở nhà thuê, chưa có nhà, tài sản có cũng phần lớn do tôi khá tiết kiệm.
Tôi đang làm công việc văn phòng, chuyên môn vững, có gần 10 năm kinh nghiệm và tự tin mình có thể tìm tòi học thêm nữa. Về chuyên môn không có gì lo lắng, vấn đề tôi xin tư vấn là sau gần 10 năm đi làm, hiện tại tâm trí tôi không muốn đi làm thuê nữa. Tôi biết tính cách của mình, vì từng... Đọc thêm

Cậu ruột lật lọng, muốn chiếm hết đất bà ngoại tôi để lại

Cậu còn dùng lời lẽ quy chụp, gây tổn thương cho tôi, nói rằng tôi tham lam, có mưu đồ từ hơn 10 năm trước.
Bà ngoại tôi có năm người con, mẹ tôi là chị cả, dưới có hai dì và hai cậu. Bà ngoại có một thửa đất được chia với diện tích 180 m² nhưng chưa có sổ đỏ, nằm ở ngoại thành Hà Nội. Bà mất năm 1994, ngôi nhà của bà do hai cậu ở từ nhỏ cho tới tận bây giờ. Mẹ tôi và... Đọc thêm

Các anh trai nói 'ông bà tự lo' khi bố mẹ muốn di chúc nhà cho tôi

Họ đòi được ghi tên trong di chúc, lo sợ sau này tôi - là con gái - sẽ bán mất căn nhà ấy.
Nhà tôi có sáu anh chị em ở ngoài Bắc. Ngày xưa, bố mẹ tôi vất vả, lam lũ, quằn lưng gánh nặng mưu sinh để nuôi sáu đứa con khôn lớn. Căn nhà khi ấy chỉ gọi là tạm đủ sống, chẳng khá giả gì, nhưng được cái bố mẹ nuôi dạy con cái nề nếp. Lần lượt các anh chị lập gia đình, ra ở riêng,... Đọc thêm

Cô ruột kiện anh em tôi để chiếm căn nhà bố để lại

Cô nói ba tôi đã bán nhà cho cô bằng giấy tờ tay trước khi mất khoảng 10 ngày.
Sau thời gian sống chung, mẹ tôi là trụ cột kinh tế thường xuyên bị đánh đập nên quyết định ly hôn. Ba mẹ tôi ly hôn, mẹ có sáu công đất ruộng trước hôn nhân do ông bà ngoại cho, nhưng ly hôn ba đòi ba công và một căn nhà là tài sản chung mới chịu ký đơn. Mẹ chấp nhận chia tài sản vốn dĩ của mình để... Đọc thêm