Home
Menu

Chán làm thuê, có nên khởi nghiệp khi tài sản gần chục tỷ đồng

Tôi tiết kiệm, lo xa, đang ở nhà thuê, chưa có nhà, tài sản có cũng phần lớn do tôi khá tiết kiệm.
Tôi đang làm công việc văn phòng, chuyên môn vững, có gần 10 năm kinh nghiệm và tự tin mình có thể tìm tòi học thêm nữa. Về chuyên môn không có gì lo lắng, vấn đề tôi xin tư vấn là sau gần 10 năm đi làm, hiện tại tâm trí tôi không muốn đi làm thuê nữa. Tôi biết tính cách của mình, vì từng làm tự do nên tôi xử lý mọi việc khá tốt, hàng năm tính tổng thu nhập thì trung bình tôi kiếm được tầm trên dưới một tỷ đồng, vấn đề là không đều. Có nghĩa tôi không chắc chắn năm nào cũng như vậy.
Ba năm gần đây tôi kiếm tầm số tiền đó. Tôi nhiều lần nghĩ đến việc mở công ty riêng nhưng còn khá e dè vì không biết bắt đầu từ đâu, chi phí dự trù thế nào, marketing, tài chính kế toán tôi dường như không biết gì cả. Với khách hàng, tôi có thể linh hoạt làm việc với nhiều kiểu khách hàng khác nhau. Tôi từng làm cho nhiều người ở ngoài Bắc, Trung mặc dù họ chưa bao giờ biết mặt tôi. Tôi giao tiếp được, khả năng đối ứng thuyết phục cùng với kiến thức tôi tự tin. Thế nhưng khi làm với đồng nghiệp, thấy nhiều điểm thiếu sót mà tôi không nói được dẫn đến chán nản. Hơn hết tôi biết mình không muốn dưới trướng ai mà mình cảm thấy không phục.
Nhờ các anh chị từng khởi nghiệp cho tôi xin lời khuyên, nên làm gì ở khúc rẽ này, hàng ngày đi làm tôi không còn đam mê nhiệt huyết nữa. Tôi là người tiết kiệm, lo xa, tính như người xưa vậy, nên tài sản của tôi cũng có rồi, khoảng 9-10 tỷ đồng. Tôi đang ở nhà thuê, chưa có nhà, tài sản có cũng phần lớn do tôi khá tiết kiệm. Tôi là nữ, chỉ có một mình nên mọi thứ đều tự làm, tôi sợ với hoàn cảnh hiện tại thì tỷ lệ thất bại sẽ cao.
Huệ Như 10/10/2025

Chồng 42 tuổi chỉ thích khởi nghiệp, không chịu làm thuê

Tôi bảo giờ khởi nghiệp khó khăn lắm, ý chí anh lại kém, còn ham chơi và nhậu nhẹt thì không bao giờ thành công được.
Mấy hôm nay tôi thực sự cảm thấy cô đơn và mệt mỏi trong hành trình hôn nhân, xin được tâm sự một chút với mọi người. Tôi và chồng đều 42 tuổi, ở TP HCM, các con đủ nếp tẻ mạnh khỏe và đáng yêu, một bạn lớp 9 và một bạn lớp 6. Sau khi lấy nhau, vợ chồng... Đọc thêm

Người cha đơn thân chấp nhận xa con để khởi nghiệp

Năm 31 tuổi, đứng trước ngã rẽ lớn của đời mình, gia đình tan vỡ, mọi thứ tưởng chừng sụp đổ hoàn toàn.
Trong tay tôi chỉ còn một tài sản duy nhất là cậu con trai 6 tuổi. Đó là khoảng thời gian đầy chông chênh và khó khăn, khi vừa làm cha đơn thân vừa không biết làm cách nào để bắt đầu lại từ đầu.
Đúng lúc tưởng chừng không còn lối thoát, chị gái tôi, người luôn ở bên... Đọc thêm

Có nên bán hết tài sản để mua đất, thuê nhà ở và vẫn nợ ngân hàng

Vợ chồng tôi thuộc thế hệ 9x, đang sinh sống tại TP HCM với tổng lương tháng của cả hai tầm 100 triệu đồng.
Chúng tôi đã có chung cư, xe và một miếng đất đang được định giá một tỷ đồng ở Long Thành - Đồng Nai. Chúng tôi đang còn nợ ngân hàng 1,8 tỷ đồng với lãi suất 7%/ năm (được lãi vay ưu đãi).
Hiện chung cư tôi đang ở thuộc một dự án cao cấp ở quận II, đang định giá 5,4... Đọc thêm

Ở tuổi 34, xin việc gần chục nơi đều bị từ chối

Nếu vài tháng tới không xin được việc làm, tôi định bàn với vợ bán căn hộ khoảng 1,7 tỷ đồng, tất toán nợ và về quê sinh sống.
Tôi là nam, 34 tuổi, đã lập gia đình, đang sinh sống tại một tỉnh giáp TP HCM. Tôi đã có ý định nghỉ việc ở công ty tư nhân từ cuối năm trước, nhưng tiếc khoản lương thưởng cuối năm nên ra tết đã nộp đơn và giờ thất nghiệp. Lý do nghỉ việc là... Đọc thêm

Một năm vợ gần gũi tôi chưa được chục lần

Nhiều lúc tôi ham muốn, vợ lại chỉ muốn làm cho xong chuyện, có khi còn hỏi tôi xong chưa, thỏa mãn chưa, khiến tôi thấy nhục nhã.
Tôi 43 tuổi, vợ kém 12 tuổi, kết hôn được 12 năm. Ba năm đầu chuyện chăn gối chúng tôi thường xuyên, từ khi làm nhà ra riêng, vợ tôi đi làm, chuyện đó thưa thớt, một năm chưa được 10 lần. Nhiều lúc tôi ham muốn, vợ lại chỉ muốn làm cho xong chuyện, có khi... Đọc thêm