Home
Menu

Chồng 42 tuổi chỉ thích khởi nghiệp, không chịu làm thuê

Tôi bảo giờ khởi nghiệp khó khăn lắm, ý chí anh lại kém, còn ham chơi và nhậu nhẹt thì không bao giờ thành công được.
Mấy hôm nay tôi thực sự cảm thấy cô đơn và mệt mỏi trong hành trình hôn nhân, xin được tâm sự một chút với mọi người. Tôi và chồng đều 42 tuổi, ở TP HCM, các con đủ nếp tẻ mạnh khỏe và đáng yêu, một bạn lớp 9 và một bạn lớp 6. Sau khi lấy nhau, vợ chồng sống ở căn nhà chồng tôi được bố mẹ chồng thừa kế, em gái anh sống cùng. Khi đó tôi đi làm công ty, lương tháng 12 triệu đồng. Trong 4 năm đầu hôn nhân, chồng khởi nghiệp với hai người bạn rồi chẳng đâu vào đâu, không thấy đưa tiền cho vợ, thỉnh thoảng anh mua đồ ăn, đồ chơi cho con. Nói chung, chi tiêu gia đình tôi đảm nhận là chính.
Tôi sinh hai đứa, chồng đều không đưa tiền, thậm chí phải đi vay chị gái 10 triệu đồng để sinh bạn thứ hai. Những năm đầu hôn nhân đó, chồng thường xuyên nhậu nhẹt, nhiều lần đi chơi 3-4 ngày không về. Sau đó, năm 2016 anh đi làm công ty, lương tháng 14-15 triệu đồng, cũng không đưa tôi, chỉ thỉnh thoảng mua đồ ăn, mua đồ này kia trong nhà. Từ 2016 đến 2020, lương tôi tăng khá nên tích lũy được và vay thêm anh chị để dồn mua căn hộ chung cư trả theo tiến độ. Giữa năm 2020 chúng tôi nhận nhà nhưng ở xa trung tâm nên nhà tôi lại cho thuê và đi thuê căn ở gần trường các con.
Cuối năm 2020 tôi lại dồn được ít tiền, vay ngân hàng 250 triệu đồng, vay các anh chị thêm để mua xe 600 triệu đồng. Cùng lúc đó chồng tôi nghỉ việc, ở nhà một năm rưỡi, đến giữa năm 2022 mới đi làm trở lại. Vậy là từ 2021 chồng tôi chỉ có thu nhập duy nhất là 4,5 đến 5 triệu đồng mỗi tháng từ tiền cho thuê nhà của anh, tất cả chi phí gia đình và trả nợ mua xe tôi phải lo hết. Tôi bảo chồng đi làm lại, anh cứ lý do dịch Covid này kia, ở nhà nấu được bữa trưa và bữa tối. Nói thêm, trong lúc ở nhà chơi, anh còn nhậu say và gây tai nạn xe, phải đền bù và sửa xe hết hơn 50 triệu đồng, tôi vay nợ để lo hết.
Mãi đến giữa năm 2022 anh mới đi làm công ty trở lại, lương tháng 22 triệu đồng nhưng không đưa tôi, chỉ trả học phí trường công cho hai con tầm 3 triệu đồng mỗi tháng, tiền liên quan tới xe như xăng, phí gửi xe, còn tiền góp trả nợ anh không đưa dù tôi yêu cầu vài lần. Tật ham vui, nhậu nhẹt anh có đỡ nhưng còn hút thuốc, hút cỏ cây gì đó vẫn có. Nói chung ý thức trách nhiệm của chồng tôi không cải thiện mấy.
Tháng 7 năm nay, anh lại nghỉ việc đến bây giờ và tuyên bố không đi làm thuê, tự khởi nghiệp. Anh định thế chấp căn nhà bố mẹ cho (nơi duy nhất tạo ra thu nhập của anh, tôi lấy 5 triệu đồng tiền cho thuê này để lo sinh hoạt) để vay tiền, cải tạo nhà đó thêm tầng, cho thuê. Tôi không đồng ý ký cùng để vay mà nói tài sản của anh thì anh tự quyết, tự vay, tự trả. Anh lại nói ngân hàng bắt cả hai vợ chồng ký. Tôi tìm hiểu trên mạng, thế chấp tài sản riêng không cần người kia ký.
Hiện nhà tôi tiêu trên dưới 20 triệu đồng mỗi tháng. Nhà của chúng tôi có giá khoảng 4,2 tỷ đồng, xe giờ không biết định giá được bao nhiêu, nhà riêng của chồng có giá trị khoảng 4 tỷ đồng. Tương lai chồng tôi được thừa kế căn nhà tầm 3,7 tỷ đồng nữa. Anh bảo tài sản có cũng không ít mà không có tiền tiêu, tôi nói anh đi làm mới có tiền, giờ khởi nghiệp khó khăn lắm, ý chí lại kém, còn ham chơi và nhậu nhẹt thì không bao giờ thành công được. Theo các bạn, tôi nên làm gì với chồng khi anh luôn mơ mộng khởi nghiệp?
Phương Nhi 29/11/2024

Người cha đơn thân chấp nhận xa con để khởi nghiệp

Năm 31 tuổi, đứng trước ngã rẽ lớn của đời mình, gia đình tan vỡ, mọi thứ tưởng chừng sụp đổ hoàn toàn.
Trong tay tôi chỉ còn một tài sản duy nhất là cậu con trai 6 tuổi. Đó là khoảng thời gian đầy chông chênh và khó khăn, khi vừa làm cha đơn thân vừa không biết làm cách nào để bắt đầu lại từ đầu.
Đúng lúc tưởng chừng không còn lối thoát, chị gái tôi, người luôn ở bên... Đọc thêm

Làm sao giải thích với bé khi chồng cũ không chịu nhận con

Có đêm con nằm im suy nghĩ, tôi hỏi mãi con mới nói đang nghĩ sao bố không về, con giận bố nhưng cũng thương.
Tôi 30 tuổi, là mẹ đơn thân của bé gái 4 tuổi. Cách đây 5 năm, tôi kết hôn, sau 3 tháng thì có em bé. Chồng đi làm xa, ít khi về nhà, mỗi năm về được một lần, mỗi lần tầm 2 ngày. Thời gian mang thai, sinh đẻ và chăm sóc, nuôi dạy con, chỉ có hai mẹ con, may mắn tôi có ông bà ngoại... Đọc thêm

Bản thân kém cỏi khi 35 tuổi vẫn để vợ con ở nhà thuê

Đôi khi nhìn vợ con vì cái nghèo mà khổ, tôi tự trách mình thật kém, cỏi không thể lo cho vợ con được như người ta.
Tôi 35 tuổi, bạn bè cùng trang lứa đã có nhà cửa đầy đủ, ôtô cũng vài chiếc, tài chính dư giả, với tôi lại không được vậy. Hiện tại vợ con tôi chưa có nhà cửa để ở, tiền cũng không có nhiều, chỉ đủ trang trải cuộc sống.
Tôi xoay đủ nghề, khi đi làm thuê tôi... Đọc thêm

Vợ đi tắm biển cùng người đàn ông làm thuê dù tôi không đồng ý

Tôi cấm vợ thuê người đó nữa, vợ đồng ý nhưng bảo sống với tôi như sống trong ngục tù vì tôi hay ghen.
Tôi 30 tuổi, nhân viên văn phòng, lương tháng 9 triệu đồng, quen em hai năm rồi cưới, sống với nhau 3 năm rồi. Ngày chưa cưới, tôi không tiêu hoang phí lắm. Làm đám cưới, vợ đòi chụp hình cưới và tổ chức với chi phí cao, không hề tiết kiệm. Vì thương vợ, tôi bỏ qua hết những... Đọc thêm

Tôi thích cái gì mà vợ không thích là y rằng có chuyện

Vợ hay giận, khó chịu, cái tôi rất cao, không bao giờ chịu xuống nước, tôi nhiều lúc muốn buông bỏ nhưng nghĩ đến các con lại không nỡ.
Tôi 29 tuổi, vợ 28 tuổi, có hai con trai, bé bốn tuổi và bé sáu tháng. Từ khi yêu đến khi cưới, tính tôi khá nhẹ nhàng, ít khi chấp nhặt hay giận hờn vợ. Ngược lại, vợ tôi hay giận, chỉ cần điều gì không vừa ý là cô ấy khó chịu, mặt nặng mày... Đọc thêm