Bạn trai 'đổ vỏ' cho người phụ nữ mưu mô suốt 5 năm
Tôi ám ảnh bởi cái nhãn tiêu cực trong quá khứ của anh: vết phốt bị lừa đảo, dư luận xã hội, cái danh "một đời vợ".
Tôi và anh gặp nhau một lần ở quê, sau đó tôi vào lại thành phố làm việc, còn anh vẫn ở quê. Thời gian đầu tìm hiểu, anh nói mình độc thân. Khi chưa kịp gặp lần thứ hai, vợ cũ của anh đã bắn tin cho người này người kia để tôi biết đến sự tồn tại của cô ta và đứa con trai 5 tuổi. Tôi hoàn toàn bàng hoàng và sụp đổ niềm tin. Anh giải thích vì ở xa nhưng đã quá yêu tôi, anh nhiều lần đòi vào gặp trực tiếp để trải lòng sự thật mà anh từng giữ kín. Tuy nhiên vì bận công việc, tôi hẹn dịp khác rảnh hơn. Anh khẳng định giữa hai người chỉ là sai lầm tuổi trẻ và đã kết thúc hoàn toàn nên tôi quyết định gặp để cho anh cơ hội.
Nhưng ngay lúc gặp, cô ta lại xông vào nhắn tin dọa dẫm, khẳng định họ chưa kết thúc. Tôi yêu cầu anh đưa số điện thoại của bố anh để phản ánh toàn bộ sự việc. Bố anh sau đó đã trực tiếp gọi điện làm việc với cô ta. Anh cũng chủ động đi làm giấy chứng nhận độc thân để chứng minh bản thân hoàn toàn tự do về mặt pháp lý. Đồng thời anh liên lạc, nhắn tin cho cô này để ba mặt một lời nhưng cô ta tuyệt nhiên im lặng. Trước sự khác biệt quá lớn giữa hai lời nói, tôi liên tục trao đổi để làm rõ mối quan hệ cũ.
Anh kể tường tận mối quan hệ đó bắt đầu như thế nào, chi tiết ra sao, về sự có mặt của đứa nhỏ. Thực sự tôi không thể tin được, vì anh nói anh với cô ta chưa từng hẹn hò, chung sống, kể cả gần gũi cũng chỉ một hai lần. Chính anh cũng từng thấy bất thường về thời điểm thụ thai nhưng lại cố gạt đi vì thương đứa nhỏ. Được sự động viên của tôi, anh đã đi làm xét nghiệm ADN. Kết quả xác nhận đứa trẻ hoàn toàn không phải con anh. Dưới sự chứng kiến của hai bên gia đình, cô ta đã phải lập bản tường trình, ký tên và lăn tay mực đỏ thừa nhận hành vi quấy rối, vu khống, đồng thời cam kết hoàn trả toàn bộ số tiền chu cấp.
Lúc này tôi mới biết năm 22 tuổi, trong một chuyến đi chơi với nhóm bạn, nhân lúc cái thai còn nhỏ, cô ta đã cố tình gài bẫy ép anh uống say để "đổ vỏ". Vì áp lực trách nhiệm gia đình, anh nhắm mắt làm đám cưới theo ý bố mẹ chứ chưa từng đăng ký kết hôn hay hẹn hò chung sống. Suốt 5 năm, cô ta lợi dụng sự nhẹ dạ của anh để nhận tiền chu cấp hàng tháng, thậm chí lén lút hack tài khoản icloud để theo dõi. Thấy 5 năm qua anh không quen ai nên cô ta an tâm và tiếp tục vòi vĩnh. Nhưng khi phát hiện anh đang quen tôi, một người theo cô ta thừa nhận là có ngoại hình, học thức tốt hơn, cô ta sinh lòng ghen tị, sợ tiền chu cấp giảm đi nên tìm cách phá hoại.
Về phía bạn trai, anh cùng tuổi tôi, làm văn phòng, đồng thời quản lý công ty gia đình và có đầu tư riêng. Anh đầm tính, hiền lành, không dùng mạng xã hội, sống lành mạnh và luôn nhường nhịn tôi. Anh chăm lo cho tôi từ những điều nhỏ nhất, chu cấp và đầu tư cho việc học của tôi. Kể cả những lúc tôi khó ưa nhất, anh vẫn luôn kiên nhẫn và dành sự ưu tiên hàng đầu cho tôi. Nếu không tính câu chuyện cũ kia, anh là người quan tâm và yêu thương tôi nhất trong tất cả những người tôi từng quen. Nhưng cái gai lớn nhất lại nằm ở chính nội tâm của tôi. Tôi bị ám ảnh bởi những cái nhãn quá tiêu cực trong quá khứ của anh: vết phốt bị lừa đảo, dư luận xã hội và cái danh "vợ hai" nếu tôi tiến tới hôn nhân.
Dù biết anh là nạn nhân, biết anh không cố tình dối trá mà chỉ muốn đợi gặp mặt trực tiếp để nói rõ nhưng tôi vẫn không tài nào nuốt trôi được cái quá khứ quá nhiều thị phi đó. Có những ngày, sự bực bội dội lên khiến tôi liên tục tra khảo, đào xới lại những chuyện cũ. Những lúc bị tôi truy vấn quá dồn dập, anh rơi vào trạng thái mệt mỏi, phản ứng gạt đi hoặc cãi lại vì chuyện cũ bị xới tung liên tục, dù sau đó anh vẫn giải thích đầy đủ. Tôi biết mình đang khắt khe nhưng tôi cũng không thể dối lòng rằng mình đang rất kiệt sức. Khi người đàn ông ở hiện tại rất tốt, hết lòng yêu thương và đầu tư cho mình nhưng quá khứ của anh lại mang quá nhiều tai tiếng. Liệu sự bao dung của tôi có đủ để đi tiếp? Hay những dằn xé này là dấu hiệu cho thấy tôi nên dừng lại để trả lại sự bình yên cho chính mình?Minh Khuê 12/08/2026Bố vu cho tôi mưu hại ông
Bố cho là tôi bóp cổ ông, vu cho hai mẹ con âm mưu hại ông và đuổi ra khỏi nhà, bắt tôi quỳ xin lỗi mới cho về.
Tôi là con một của mẹ. Bố có ba người con với vợ trước. Sau khi họ ly hôn, bố lấy mẹ tôi. Tôi cách anh cả và chị thứ hai khá xa (19 tuổi), chị thứ ba cách tôi 9 tuổi. Từ bé đến lớn, tôi ít được gần gũi bố. Tôi cũng cảm nhận ít khi (hình như là không có) chuyện ông ôm...
Đọc thêmTôi giữ trinh tiết cho bạn gái suốt 10 năm yêu và khi sống chung
Tôi luôn tôn trọng cô ấy, chưa một lần vượt qua giới hạn, bởi với tôi, tình yêu phải đi cùng sự trân trọng.
Chúng tôi quen nhau hơn mười năm, quãng thời gian đủ dài để nhiều người gọi là thanh xuân, là duyên phận. Hiện tại, chúng tôi sống cùng nhau, không phải vợ chồng nhưng đã coi nhau là người thân. Vậy mà tình yêu tôi dành cho cô ấy dường như vẫn chưa đủ để cô ấy cảm thấy...
Đọc thêmChồng giận vì tôi lén gửi tiền cho bố mẹ đẻ suốt mấy năm nay
Tôi giải thích đó là tiền tôi tự làm ra, bố mẹ thật sự khó khăn chứ không phải tôi đem cho vô lý nhưng chồng vẫn khó chịu.
Mọi chuyện vẫn bình thường cho tới tuần trước. Hôm đó chồng cầm điện thoại tôi để chuyển khoản tiền học cho con thì vô tình thấy lịch sử giao dịch. Anh hỏi ngay khoản tiền tôi gửi hàng tháng là gì. Tôi nói thật. Từ hôm đó, vợ chồng căng thẳng hẳn. Anh...
Đọc thêmTôi hối hận vì cho tiền cha mẹ suốt 20 năm
Lúc bố mẹ lấy tiền của tôi thì tôi là con gái lớn phải thương các em, còn lúc chia tài sản, tôi là người ngoài.
Đọc bài "Chồng giận vì tôi lén gửi tiền cho bố mẹ đẻ suốt mấy năm nay", tôi lại nghĩ tới chuyện của mình. Cách đây gần 30 năm, tôi cũng như tác giả bài trên. Tôi là con gái lớn trong gia đình có bốn chị em, dưới tôi có ba em trai. Vì cũng luôn nghĩ bố mẹ khó khăn nên...
Đọc thêmCon gái hay về xin tiền tôi vì suốt 15 năm con rể không cho đi làm
Tôi khuyên con gái đi làm thì chồng của con đến tận chỗ làm quậy.
Vợ chồng tôi 65 tuổi, hết sức lao động rồi. Bây giờ tôi sống dựa vào con trai út hỗ trợ tiền cơm gạo và thu nhập bấp bênh từ vài công dừa, lúc có giá thì đỡ, còn giá thấp thì phải dè xẻn. Khi xưa làm ăn thua lỗ nên bán vài mảnh đất đi nên hiện tại không còn bao nhiêu đất cát. Tôi chia cho hai con gái mỗi đứa một...
Đọc thêm