Chồng cư xử với bố mẹ anh khiến tôi buồn phiền
Chồng tôi là con trai duy nhất trong nhà, ngoài anh còn bốn cô em đều ở xa; anh đi làm xa, vài tháng về thăm nhà một lần.
Tôi 32 tuổi, lấy chồng sáu năm, có hai con trai, đang sống cùng bố mẹ chồng. Từ khi về làm dâu nhà anh, tôi hay trêu chồng là mình giống con út của bố mẹ chứ không phải con dâu. Như nhiều nhà khác, giữa bố mẹ chồng với con dâu luôn có mâu thuẫn khi sống chung dù ít hay nhiều, nhưng tôi chắc có phước nên được làm dâu nhà anh. Ông bà không có vật chất, của cải cho vợ chồng tôi nhưng tôi vẫn rất yêu thương ông bà.
Vấn đề tôi thấy khá khó xử hiện tại là ở chồng tôi. Tôi không biết từ nhỏ ông bà dạy dỗ, quan tâm anh như thế nào, hay do tính cách anh mà giữa anh với bố mẹ luôn có khoảng cách, kiểu không được gần gũi. Mỗi lần anh về thăm nhà, nhiều khi tôi thấy không khí gia đình còn nặng nề hơn. Anh về nhưng chẳng bao giờ nói chuyện hay tâm sự gì với ông bà, nếu có nói cũng là sự chê trách. Anh chê bố dốt khi ông làm gì đó không đúng ý anh. Lúc anh lại cãi nhau với mẹ, bảo ở nhà không làm ra tiền, toàn phá này kia... Nói chung anh nói những câu rất khó nghe.
Anh đi làm xa nhà, tôi hay nhắc gọi điện về hỏi thăm bố mẹ nhưng tuyệt nhiên anh chỉ hỏi thăm qua tôi, rồi gọi cho con hàng ngày chứ bố mẹ thì cùng lắm năm anh gọi vài lần. Ngày lễ anh vẫn nhớ gửi quà với cho mẹ vợ, còn tuyệt nhiên không gửi cho mẹ anh. Kiểu giữa chồng tôi với bố mẹ có khoảng cách khó kết nối. Tôi bảo với anh, sau này con trai mình mà như anh thế này thì tôi buồn lắm. Nếu nói anh bất hiếu thì không hẳn. Bố ốm, anh vẫn dẫn đi bệnh viện lớn thăm khám.
Trời nắng nóng, anh cho người lắp điều hòa phòng ông bà dù ông bà bảo nằm không quen và đã mua quạt nước trước đó. Chồng tôi bảo bố mẹ khổ quá nên cứ kêu nằm không quen thôi. Anh đi công tác, ông bà muốn mua gì anh vẫn mua, dù mua về có cái bà cất tủ không dùng đến. Nói chung, tôi cũng không hiểu do tính cách anh như vậy hay anh không yêu bố mẹ mình nữa. Nhiều khi tôi thấy anh còn quan tâm bố mẹ vợ hơn bố mẹ anh. Tôi cần phải làm gì để cải thiện mối quan hệ này, mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Ngọc Hà 24/03/2024Sống với vợ, tôi không được phép bực bội, buồn phiền
Tôi không thể sống trong một gia đình mà chỉ khi mình nhún nhường, mọi thứ mới yên ổn.
Tôi 33 tuổi, kết hôn từ năm 2020, con gái 4 tuổi. Ban đầu, tôi nghĩ dù có khó khăn, cả hai vẫn có thể cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc, thực tế không như tôi mong muốn. Trước năm 2023, tôi có công việc ổn định, thu nhập tốt và gánh vác toàn bộ chi phí gia đình. Khi đó, vợ khá hỗn xược,...
Đọc thêmChồng luôn buồn phiền vì nhà vợ không giàu
Có bất kỳ ai giỏi hơn là anh sẽ nói người đó giỏi vì được nhờ nhà vợ, trong khi nhà người ta cũng hơn hẳn nhà anh.
Tôi 35 tuổi, có chồng và con gái 5 tuổi. Chồng tôi lúc nào cũng buồn phiền vì không lấy được vợ giàu có, nhà vợ có chức quyền. Bố mẹ tôi là nông dân, nhà có ba chị em nhưng hầu như bố mẹ không nhờ vả gì trừ lúc ốm đau. Nhà chồng hoàn cảnh tương tự nhưng bố...
Đọc thêmCó lẽ tôi phải hy sinh tình yêu để nhiều người không buồn phiền
Tôi quen anh vì được một người giới thiệu, đến khi gặp anh đã rung động, phải chăng là yêu từ cái nhìn đầu tiên?
Anh hơn tôi 12 tuổi, rất tốt, mới tiếp xúc nhưng tôi cảm giác rất thích anh. Đi chơi với hội bạn của anh, tôi thấy ai cũng vui tính, thân thiện. Họ đi chơi còn mang theo cả vợ con. Ai quen hay yêu đều giới thiệu với hội. Tôi cảm thấy anh rất tốt và ngoan, thông qua những...
Đọc thêmKhông còn tin vào tình yêu sau nhiều buồn phiền
Vẫn mong gặp tri kỷ để lập gia đình nhưng ở tuổi này tôi bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc sống một mình từ giờ đến hết đời.
Gần đây đọc một bài tâm sự của bạn gái bằng tuổi, khiến tôi nghĩ nhiều hơn về bản thân, cảm thấy chông chênh quá, có lẽ tôi đang trong giai đoạn midlife crisis (rối loạn cảm xúc tuổi trung niên). Tôi là nữ, độc thân, sống và làm việc ở nước ngoài...
Đọc thêmNgày nào anh cũng đòi hỏi chuyện ấy khiến tôi thấy phiền
Anh khá sung sức, mỗi tối đều có nhu cầu, thậm chí khi tôi đang làm việc anh cũng đụng chạm để tôi đáp ứng.
Tôi 32 tuổi, ly hôn bốn năm, có con gái 6 tuổi. Tôi quen bạn trai lớn hơn mình 3 tuổi. Trong gần hai năm qua, anh luôn ở bên chăm sóc mẹ con tôi. Dù vẫn còn khó khăn về vật chất nhưng tôi biết anh yêu thương mẹ con tôi thật lòng. Trước khi dọn về ở chung với mẹ con tôi, hàng ngày...
Đọc thêm