Ngày nào anh cũng đòi hỏi chuyện ấy khiến tôi thấy phiền
Anh khá sung sức, mỗi tối đều có nhu cầu, thậm chí khi tôi đang làm việc anh cũng đụng chạm để tôi đáp ứng.
Tôi 32 tuổi, ly hôn bốn năm, có con gái 6 tuổi. Tôi quen bạn trai lớn hơn mình 3 tuổi. Trong gần hai năm qua, anh luôn ở bên chăm sóc mẹ con tôi. Dù vẫn còn khó khăn về vật chất nhưng tôi biết anh yêu thương mẹ con tôi thật lòng. Trước khi dọn về ở chung với mẹ con tôi, hàng ngày anh đều qua nhà tôi phụ giúp nấu ăn trông con giúp tôi khi tôi phải tăng ca. Có thể nói anh chính là người vực tôi dậy sau những khó khăn khi ly hôn.
Nhưng khi ở chung được gần một năm, tôi nhận ra cả hai bị lệch trong chuyện quan hệ.
Tôi không có nhiều nhu cầu, một tuần chỉ có thể đáp ứng anh một hai lần vào cuối tuần. Anh đòi hỏi nhiều khiến tôi khó chịu và cảm thấy bị làm phiền, bởi sau một ngày làm việc mệt mỏi tôi chỉ muốn nghỉ ngơi và chơi cùng con, dưỡng sức để ngày mai tiếp tục chiến đấu trong công việc (tôi là sale nên rất áp lực về doanh số). Mỗi lần như vậy tôi đều thấy tình cảm vơi đi một chút, khó chịu tăng lên. Nhiều lần chúng tôi cãi vã về vấn đề này nhưng vẫn không cải thiện được.
Có lẽ chuyện tình dục với một số người trong quan hệ hôn nhân là quan trọng, còn với tôi bây giờ làm việc kiếm tiền và chăm sóc con quan trọng hơn. Tôi cần một người đàn ông chở che, chăm sóc và chia sẻ để nương tựa nhau, không phải chỉ tập trung vào chuyện tình dục. Tôi đang định đưa ra một quyết định: yêu cầu anh trở về nhà của anh và trả lại tôi không gian như ngày xưa. Chúng tôi sẽ tiếp tục mối quan hệ nếu như cảm thấy có thể điều chỉnh vấn đề tình dục cho phù hợp với cả hai. Nếu không giải quyết được hoặc anh cố chiều tôi, sau này cưới về thì sao? Mọi người có thể cho tôi lời khuyên trong vấn đề này không?
Huyền Như 14/09/2024Chồng cư xử với bố mẹ anh khiến tôi buồn phiền
Chồng tôi là con trai duy nhất trong nhà, ngoài anh còn bốn cô em đều ở xa; anh đi làm xa, vài tháng về thăm nhà một lần.
Tôi 32 tuổi, lấy chồng sáu năm, có hai con trai, đang sống cùng bố mẹ chồng. Từ khi về làm dâu nhà anh, tôi hay trêu chồng là mình giống con út của bố mẹ chứ không phải con dâu. Như nhiều nhà khác, giữa bố mẹ chồng với con dâu luôn có mâu thuẫn khi sống chung dù ít hay...
Đọc thêmThấy phiền khi bố chồng tìm mọi cách qua nhà chúng tôi ở
Chồng tôi thường xuyên vắng nhà, trong khi ông cứ đòi qua sống chung khiến tôi cảm thấy rất phiền.
Tôi và anh sống chung, có đăng ký kết hôn nhưng không tổ chức cưới xin vì trước cưới mâu thuẫn với nhà chồng nên tôi hủy hôn. Chúng tôi có một con chung. Hiện tại, chúng tôi thuê nhà trọ cấp bốn để ở vì không đủ tiền mua nhà.
Bố mẹ anh đã ly dị nhưng vẫn sống chung vì còn tranh...
Đọc thêmThấy phiền khi nam đồng nghiệp có gia đình quá quan tâm
Anh nhắn tin khen tôi mặc đồ hôm nay xinh hoặc kiểu như thế, rồi sau đó rủ đi ăn sáng, hỏi uống cà phê không.
Tôi là công chức, chuyển việc về cơ quan mới tầm bốn tháng. Trước đây tôi làm xa nhà, nay muốn ổn định công việc nên chuyển về gần nhà, ở cùng hai con, còn chồng vẫn làm chỗ cũ. Thường cuối tuần anh về nhà với ba mẹ con. Công việc phù hợp, kinh tế không dư dả nhưng đủ...
Đọc thêmNgày nào cũng đi làm rồi về với chồng con khiến tôi chán nản
Nhiều lúc tôi muốn thay đổi, chuyển gia đình đến nơi khác sinh sống nhưng không dễ để bán một cơ sở làm ăn ở miền Bắc nước Mỹ.
Vợ chồng tôi cưới nhau 10 năm, có ba con, bé nhỏ nhất hai tuổi. Gần đây tôi cảm thấy chán chường cuộc sống gia đình. Tôi không có người khác, cuộc sống xoay quanh việc đi làm cùng chồng, về nhà với chồng con, tuần bảy ngày cứ lặp đi lặp lại như...
Đọc thêmCách nói chuyện của bạn gái khiến tôi thấy mình yếu kém
Tôi cảm giác bạn gái đang kỳ vọng quá cao và thấy tôi chưa giống kỳ vọng của em.
Tôi và bạn gái quen nhau gần năm và mới yêu nhau được vài tháng. Khoảng thời gian đầu khi quen, em đã kiểu hơi xét nét và để ý tôi khi nói chuyện. Có lần em nói tôi nói chuyện có vấn đề chỉ vì tôi bày tỏ quan điểm thích ở Việt Nam hơn trước người bạn đi Nhật về của em. Lần khác là khi tôi nói...
Đọc thêm