Home
Menu

Thấy phiền khi nam đồng nghiệp có gia đình quá quan tâm

Anh nhắn tin khen tôi mặc đồ hôm nay xinh hoặc kiểu như thế, rồi sau đó rủ đi ăn sáng, hỏi uống cà phê không.
Tôi là công chức, chuyển việc về cơ quan mới tầm bốn tháng. Trước đây tôi làm xa nhà, nay muốn ổn định công việc nên chuyển về gần nhà, ở cùng hai con, còn chồng vẫn làm chỗ cũ. Thường cuối tuần anh về nhà với ba mẹ con. Công việc phù hợp, kinh tế không dư dả nhưng đủ sống vì tôi làm rau, nuôi gà phục vụ cho mình hàng ngày. Tình cảm vợ chồng tương đối yên ả, tuy có lúc bất đồng nhưng không đáng kể. Đặc biệt hai vợ chồng không có tư tưởng ngoài luồng và cực kỳ phản đối chuyện ngoại tình.
Ở cơ quan mới, đồng nghiệp tương đối hòa đồng, vui vẻ. Dù mới về nhưng tôi nhanh chóng theo kịp công việc và có mối quan hệ tương đối ổn. Chỉ có một vấn đề tôi hơi băn khoăn, muốn chia sẻ và hỏi ý kiến độc giả. Nơi tôi làm, có anh trưởng bộ phận, hơn tôi chín tuổi. Khi mới về, không cùng tổ nên tôi không tiếp xúc nhiều với anh. Chỉ sau đó, do liên quan công việc, họp hành nên có nói chuyện xã giao và đi công tác chung (khi đi thường có 3-4 người). Anh kết bạn trên mạng xã hội với tôi thông qua nhóm của cơ quan, rồi từ đó thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm, hỏi tôi có khó khăn gì thì anh có thể hỗ trợ (anh cùng quê tôi, trong một lần ngồi nói chuyện chung tôi mới biết).
Lúc đầu tôi trả lời tin nhắn bình thường, vì nghĩ mới về, nếu có người để hỏi thì quá tốt. Sau đó, mức độ nhắn tin của anh nhiều hơn trước, bắt đầu xuất hiện tin nhắn ngoài công việc. Tôi có nguyên tắc không nhắn tin sau 21 giờ, trừ trường hợp người nhà. Đến sáng hôm sau lại thấy anh nhắn tin tiếp, tôi trả lời vài tin rồi thôi. Khi lên cơ quan, tôi ý tứ tránh gặp, tránh ngồi chung trong văn phòng. Mỗi lần lên, anh thấy tôi xong, ngay lập tức nhắn tin khen mặc đồ hôm nay xinh hoặc kiểu như thế, rồi sau đó rủ đi ăn sáng, hỏi uống cà phê không. Thường những tin nhắn vậy tôi không trả lời, coi như không đọc.
Trong một lần ngồi chung với nhóm chị em, tôi biết được anh có vợ nhưng đang ly thân, hai đứa con. Nghe vậy tôi càng cảnh giác hơn, vì chồng đi làm xa, tôi không muốn mang tiếng, quan trọng hơn là thấy cực kỳ vô bổ với mấy tin nhắn kiểu như vậy. Đêm tắt điện thoại ngủ, sáng mở ra lại đọc vài tin anh gửi, cảm thấy phiền vô cùng. Có vài lần tôi nói ý tứ là không nên nhắn tin như thế để tránh hiểu lầm, hoặc tôi bận nên không có thời gian đọc tin nhắn nhiều.
Tôi được nhận xét ưa nhìn, biết ăn mặc nên trẻ hơn so với tuổi, giao tiếp được. Hiện tại, liệu tôi có nên nói thẳng với anh rằng không nên nhắn tin vậy hoặc là hủy kết bạn luôn không? Mới về cơ quan, tôi không muốn bị mang tiếng bất kỳ vấn đề gì, cũng không muốn chồng phiền lòng vì anh ở xa. Lấy nhau 15 năm, vợ chồng chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn vì người thứ ba. Rất mong được độc giả tư vấn và chia sẻ giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn.
Ngọc Hoa 12/06/2025

Lúc chờ kết quả khám của bố, tôi hiểu cần quan tâm gia đình hơn

Từ lúc đó nhận thức của tôi về sự mất mát đã thay đổi, tôi cần quan tâm đến cha mẹ, gia đình nhiều hơn, giúp cha mẹ có nhiều hạnh phúc hơn bên con cháu.
Tôi 37 tuổi, buôn bán nhỏ, nhà có ba anh chị em. Cha mẹ đã ngoài 60 tuổi, độ tuổi đáng nhẽ được nghỉ ngơi, hưởng thụ tuổi già bên con cháu nhưng vẫn phải lao động quần quật từ sáng đến tối để kiếm tiền. Mục đích kiếm... Đọc thêm

Người yêu đồng giới thường nhắn tin với đồng nghiệp nam

Tôi 30 tuổi, nữ, có bạn gái 25 tuổi, quen nhau khi bạn vào làm cùng công ty.
Chúng tôi yêu nhau được một năm thì tôi phải lập gia đình theo ý bố mẹ và để bạn sống trong sự thất vọng. Ba tháng sau tôi ly hôn. Trong thời gian đó, cùng phòng làm việc với tôi có bạn nam 29 tuổi về làm, tán tỉnh bạn gái tôi từ tết đến giờ.
Tôi ghen tuông rất nhiều và cả hai cũng có lúc quá bế tắc. Bạn... Đọc thêm

Ngày nào anh cũng đòi hỏi chuyện ấy khiến tôi thấy phiền

Anh khá sung sức, mỗi tối đều có nhu cầu, thậm chí khi tôi đang làm việc anh cũng đụng chạm để tôi đáp ứng.
Tôi 32 tuổi, ly hôn bốn năm, có con gái 6 tuổi. Tôi quen bạn trai lớn hơn mình 3 tuổi. Trong gần hai năm qua, anh luôn ở bên chăm sóc mẹ con tôi. Dù vẫn còn khó khăn về vật chất nhưng tôi biết anh yêu thương mẹ con tôi thật lòng. Trước khi dọn về ở chung với mẹ con tôi, hàng ngày... Đọc thêm

Có nên tiếp tục mối quan hệ mập mờ với bạn nam ít chủ động

Tôi 16 tuổi, thích một bằng bằng tuổi nhưng lại phát hiện bạn thích em gái tôi; tôi chọn cách im lặng và ủng hộ tình cảm của bạn.
Bạn là người ít nói, trầm tính nên tôi luôn bắt chuyện với bạn. Biết bạn thích ăn bánh tráng nên tôi hay mua cho bạn, bạn chưa bao giờ mời lại tôi, thế nhưng không sao, miễn là bạn vui. Sau một khoảng thời gian, bạn bảo rằng cảm thấy không hợp với em... Đọc thêm

Sếp có gia đình vẫn quan tâm đến bạn gái tôi

Tôi tin tưởng bạn gái nhưng biết em rất khờ; sếp có quyền lực và rất tâm lý, nói chuyện khéo léo, tôi hơi lo.
Chúng tôi đều trên 35 tuổi, yêu nhau hai năm. Em trẻ hơn so với tuổi, khuôn mặt xinh xắn, thu hút người khác phái. Em từng ly dị và có con. Gần đây em đổi công ty với vị trí cao hơn, thu nhập gấp đôi trước, nhiều đồng nghiệp hay chọc ghẹo em. Những người đó đều có gia đình,... Đọc thêm