Home
Menu

Tôi luôn tiếc nuối vì chia tay người cũ dù giờ cả hai đã có gia đình

Tôi muốn nhắn tin cho người yêu cũ, muốn nói hết những suy nghĩ giấu kín bao năm qua cho nhẹ lòng.
Tôi và người yêu cũ chia tay 6 năm rồi. Bây giờ anh đã có vợ, còn tôi cũng có chồng con. Nghe thì ai cũng nghĩ mọi chuyện đã khép lại từ lâu nhưng với tôi thì chưa. Anh là mối tình đầu, cũng là mối tình sâu sắc nhất. Đến tận bây giờ, tôi vẫn bị ám ảnh về những năm tháng đó. Tôi hay mơ về anh. Mỗi lần vợ chồng cãi nhau, người đầu tiên tôi nghĩ tới lại là anh. Trong đầu tôi luôn xuất hiện suy nghĩ: "Nếu ngày đó mình biết trân trọng, nếu mình lấy anh, chắc giờ đã hạnh phúc lắm...".
Ngày trước tôi trẻ con lắm, nhiều lần đòi chia tay rồi lại quay lại. Đến khi anh dứt khoát thật sự thì tôi lại không tin đó là lần cuối. Tôi cứ nghĩ rồi anh cũng sẽ quay lại như mọi lần. Ai ngờ đó là kết thúc thật. Một năm sau khi chia tay, anh từng gọi cho tôi nhưng vì tôi đã xóa số nên không biết là ai. Tôi bắt máy, hỏi "Ai vậy?", đầu dây bên kia im lặng. Cúp máy xong tôi mới biết là anh. Lúc đó tôi nghĩ chắc anh có người mới rồi, có khi bạn gái anh gọi trêu mình nên tôi bỏ qua luôn. Nghĩ lại đến giờ vẫn thấy day dứt. Thỉnh thoảng anh vẫn vào xem story Instagram của tôi. Tôi không biết là anh hay vợ anh vào nữa. Trước Tết tôi đánh liều follow lại anh, anh accept rồi follow lại tôi ngay. Chỉ vậy thôi mà tim tôi đã rối bời.
Tôi muốn nhắn tin, muốn nói hết những suy nghĩ giấu kín bao năm qua cho nhẹ lòng. Tôi mệt mỏi vì cứ ôm mãi cảm giác tiếc nuối, dằn vặt nhưng tôi cũng biết cả hai giờ đều đã có gia đình. Tôi sợ mình ích kỷ, sợ chỉ vì một phút yếu lòng mà làm ảnh hưởng đến hạnh phúc hiện tại của cả hai. Tôi không biết mình đang nhớ anh thật hay chỉ đang nhớ về một phiên bản tuổi trẻ đã mất. Tôi không biết nếu nói ra sẽ nhẹ lòng hơn hay lại càng rối hơn. Theo mọi người, tôi có nên nhắn tin giãi bày hết cho xong không hay nên giữ mọi thứ trong lòng và tự học cách buông bỏ? Tôi thật sự không muốn mang cảm giác này theo mình cả đời.
Thu Ngọc 20/02/2026

Tiếc nuối khi bỏ đại học đi làm việc tay chân

Giờ bằng cấp không có, phải đi làm việc tay chân, hủy hoại tương lai chỉ vì mấy đồng tiền cờ bạc.
Em là sinh viên năm ba. Lúc đi uống cà phê, có một bạn rủ em vào chơi cờ bạc online. Ban đầu em có lãi, mua xe mua điện thoại mua laptop các thứ. Học hai năm đầu, em không xin tiền gia đình, đến năm ba thì em trả lại tất cả, thua lại hết, tiền học phí xin của cha mẹ, em cũng đem đi... Đọc thêm

Gia đình đánh giá bạn trai nào không tốt, tôi đều chia tay luôn

Cứ như vậy nên giờ tôi đã lớn tuổi, vẫn không thể yên bề gia thất.
Tôi rất hoang mang, không biết sao gia đình phản đối những mối quan hệ yêu đương của mình. Hễ tôi quen ai là lại kể chi tiết mọi việc xảy ra như tranh luận, tranh cãi với bạn trai như thế nào cho mọi người trong nhà biết. Gia đình đánh giá, phản đối, nói tôi phải chia tay vì người đó chẳng ra gì.
Sau khi đã trải... Đọc thêm

Tiếc người chồng bản lĩnh, giờ anh chỉ thích bên các con

Tôi tiếc cho một người từng đầy khí chất, thông minh, bản lĩnh, nhưng giờ lại dần co mình trong vùng an toàn.
Tôi là tác giả bài: "Tôi không muốn con trai cả ngày chơi game và xem cổ phiếu giống bố". Sau khi đăng bài, tôi đã nhận được rất nhiều phản hồi, phần lớn là khiển trách, có đồng cảm, chia sẻ, cũng có một số ý kiến khiến tôi phải nhìn lại chính mình. Sau tất cả, tôi đã... Đọc thêm

Nhớ về tình cũ như sự nuối tiếc và tội lỗi lớn nhất

Nếu tiếp tục quen nhau sẽ rất khó khăn, có thể bị mẹ cô ấy phản đối, mâu thuẫn về định hướng công việc và nơi ở.
Khi còn trẻ, học đại học, tôi quen một cô gái lớn hơn mình một tuổi. Chúng tôi quen nhau qua phần hẹn hò của mạng xã hội. Cả hai thu hút nhau bởi đều có điểm chung là để lại MBTI (phương pháp đo lường và phân tích tính cách cá nhân thông qua các câu hỏi trắc... Đọc thêm

Ba năm chưa nguôi tiếc nuối về ông nội

Hôm nay, ngồi trước màn hình, lòng tôi nặng trĩu ký ức về ông nội, những dòng suy tư cứ trôi về như cơn sóng dâng trào.
Miền Nam một buổi sáng yên ả, như mọi ngày, tôi bắt đầu công việc. Đã ba năm kể từ khi ông nội về với Phật, trong tôi luôn có một tâm sự chưa thể giải tỏa cùng ai, đó là nỗi nhớ, sự ân hận và niềm tiếc nuối về ông.
Tuổi thơ của tôi, từ những ngày thơ... Đọc thêm