Tôi đã làm gì để tránh trai đẹp lừa tình trên mạng
Tôi muốn chia sẻ trải nghiệm của mình để các bạn đừng dễ mềm lòn trước những chiêu trò lừa đảo của các trai đẹp trên mạng.
Gần đây tôi có đăng một bài viết kết bạn trên mạng, mong tìm được một người bạn tâm giao, nếu phù hợp có thể tiến xa hơn. Đầu tiên họ viết thư làm quen với tôi, có những thư ngắn gọn khá chân thật, có những thư viết dài, văn thơ, triết lý, thậm chí buồn cười đến mức tôi nhận được hai mail nội dung đều có một câu trích dẫn y hệt nhau, từ hai địa chỉ email và tên tuổi khác nhau. Vậy là chế độ đề phòng được bật lên, dù có các email được đính kèm cả link facebook có hình ảnh đầy đủ. Điểm chung của các mail khiến tôi nghi ngờ là profile khá hoàn hảo, trong tầm tuổi mong muốn của mình, hình thức cao ráo, thành đạt, tự do tài chính...
Đó là buổi chiều ngày đầu tiên tôi nhận được những thư đó, còn trong sáng ngày đầu tiên tôi nhận một vài thư và có một thư gửi tới tự giới thiệu là người gốc Hoa, khá trẻ, nhà ở Sài Gòn và đang làm bất động sản tại Singapore. Do có nhiều bạn bè làm nghề này cả trong và ngoài nước, ngoài ra công việc cũng như cuộc sống cá nhân của tôi ổn định, tiếp xúc với người thành đạt nhiều nên tôi không thấy quá ngạc nhiên. Họ viết vừa đủ, không khoe tiền của hay tự do tài chính, không có dấu hiệu cảnh báo nào, tôi không nghi ngờ gì cả. Tôi viết trả lời lịch sự tỏ ý rằng họ trẻ hơn tôi khá nhiều nên không phù hợp. Tôi cũng đặt ra một số câu hỏi muốn biết rõ hơn về họ vì có một số thư ghi tuổi nhưng không chính xác.
Ngay sau khi gửi mail, họ trả lời lại tôi bằng một mail khá dài, rất chân thành kể về hoàn cảnh mất vợ con trong dịch Covid khiến tôi thương cảm, trả lời chi tiết về những gì tôi hỏi. Họ gửi ảnh rất thiện cảm. Tất nhiên tôi không có lý do gì từ chối một người chân thành như thế. Vì không phù hợp với tiêu chí ở gần và muốn từ từ tìm hiểu trước khi chia sẻ thông tin hay hình ảnh cá nhân nên tôi nói rõ rằng muốn làm bạn trước. Họ đồng ý và giục tôi kết bạn qua whatsapp.
Ngay ngày đầu tiên, khi tôi đang nói chuyện với người đó qua email, một loạt các thư từ các chàng trai từ Đài Loan, Hong Kong, Singapore tiếp tục gửi tới email của tôi. Họ đều theo một fomat quen thuộc, cao ráo, người gốc Việt hoặc gốc Hoa đang sống tại nước ngoài, thành đạt, tự do tài chính, đang độc thân, thậm chí gửi kèm link facebook đi du lịch check in nhiều nơi trên thế giới. Họ yêu động vật, thích làm từ thiện, đăng nhiều status triết lý nhân sinh. Sau nửa ngày đầu tiên nói chuyện, dù rất có thiện cảm, tôi vẫn biết là không phù hợp vì mục tiêu của tôi là tìm những người hoàn cảnh tương đồng, ở gần nơi mình ở để có thể dễ dàng tìm hiểu hơn.
Tôi gửi mail cảm ơn và chúc họ tìm được người phù hợp với lý do họ quá xa, tôi không thể tìm hiểu được. Tuy nhiên họ gửi lại một email kèm căn cước công dân với nội dung trách móc, làm tôi thấy khá áy náy và xin lỗi họ. Là người thận trọng, tôi đã kiểm tra và đó là căn cước công dân thật. Thậm chí tôi tìm ra cả facebook cá nhân lẫn địa chỉ nhà của người trên căn cước. Facebook họ chỉ để công khai một số bài nhưng tuổi và hình ảnh khá trùng khớp. Sau khi xác minh tên tuổi chính xác, tôi tin tưởng hơn một chút, bắt đầu kết bạn whatsapp trò chuyện cởi mở hơn. Tuy nhiên tôi vẫn không chia sẻ quá sâu những thông tin cá nhân.
Trong quá trình nói chuyện, họ chia sẻ về công việc, gia đình và số tài sản họ đang có một cách rất tự nhiên khi tôi hỏi về cuộc sống của họ. Dù môi trường làm việc đa số tiếp xúc người thành đạt, nhưng ngay khi nghe đến số tài sản 8 căn nhà tại Singapore của họ, chế độ nghi hoặc của tôi lập tức được bật lên. Tôi nói tôi biết mình là ai, phù hợp với người như nào và người trẻ, thành đạt như họ nên tìm các cô gái trẻ sẽ phù hợp hơn, sau đó chào tạm biệt họ. Không ngờ họ tức giận và nói những câu khá gay gắt, tôi chặn whatsapp và gửi một cái thư giải thích rằng tôi muốn dừng lại một cách văn minh.
Nói qua nói lại, họ lại làm tôi nghĩ có khi nào mình nghi ngờ nhầm người và lại tiếp tục nói chuyện qua whatsapp với suy nghĩ mình biết cả địa chỉ nhà họ và chỉ là bạn, họ cũng chưa lợi dụng gì mình cả. Họ tiếp tục nói chuyện rất điềm đạm, tâm lý, tâm sự hoàn cảnh riêng thương tâm để lấy lòng thương cảm, khiến tôi mềm lòng và thật sự có thiện cảm với họ. Nhưng các dấu hiệu bắt đầu nhiều lên khi họ gửi cho tôi hình ảnh khoe xe đẹp, ngày ngày tập thể thao lành mạnh, hình ảnh đi làm lịch lãm, chăm chỉ nấu ăn, sống nội tâm, nặng tình với vợ con cũ. Nói chung là họ quá hoàn hảo đến mức thiếu chân thật và cuối cùng là khoe kết quả đầu tư tài chính ngắn hạn với gợi ý khi nào sẽ hướng dẫn cho tôi hiểu, dù tôi đã tỏ ý từ chối.
Đến đây tôi biết mình phải dừng lại. Tôi đặt ra nhiều câu hỏi để xác định thông tin khiến họ khó chịu. Khi tôi nói muốn kết bạn facebook, họ khóa trang cá nhân, ẩn ảnh đại diện trên whatsapp. Tất nhiên tôi không để đến khi họ gợi ý đầu tư mới dừng lại, bởi có một nguyên tắc quan trọng trong làm quen trực tuyến, đó là không nói chuyện tiền bạc, đầu tư..., chỉ cần nhắc đến là tôi sẽ dừng lại ngay lập tức. Với những người chưa từng gặp, không bao giờ chia sẻ thông tin quá riêng tư. Hãy tìm những người mình có thể gặp được họ ngoài đời và tuyệt đối đừng nói đến chuyện tiền bạc.
Với trường hợp trên, tôi hoàn toàn không chia sẻ thông tin cá nhân, dù nói chuyện chân thành tôi vẫn biết nên thận trọng. Họ có gợi ý gọi điện video call, các bạn cũng đừng tin tưởng, tất cả AI đều có thể làm giả. Rất nhiều người bị lấy thông tin cá nhân để tạo profile ảo. Dù có công khai giấy tờ cá nhân hay bất cứ thứ gì, hãy tin rằng khi chưa biết rõ về gia đình, hoàn cảnh, công việc, nhà ở thực tế của mỗi người, chưa đủ thời gian để hiểu họ là ai thì đừng nghe khi họ nhắc đến chuyện đầu tư hay tiền bạc. Đó là nguyên tắc của tôi trong cuộc sống, dù là trên mạng hay ngoài đời.
Hồng Hà 27/12/2024Tuổi 25 tôi còn có thể cạnh tranh trên thị trường lao động?
Tôi 25 tuổi, làm tự do được hai năm, trước đó làm một năm ở công ty đa quốc gia.
Tôi tốt nghiệp trường top khối kinh tế ở miền Nam, ngành tài chính, bằng khá. Sau hai năm làm tự do, thu nhập tầm 20 triệu đồng mỗi tháng, tuy nhiên không có bảo hiểm xã hội, không ổn định. Tôi nhận ra cái giá của sự ổn định, mong muốn học thêm tiếng Anh và xin công việc văn phòng có chuyên môn hơn. Tuy...
Đọc thêmEm nghĩ tôi nhớ tình cũ khi đăng những bài hát trên mạng xã hội
Là tôi quá vô tư hay chính tôi không thấu được những gì một người phụ nữ thường suy nghĩ.
Tôi biết đến em rất tình cờ, sau thời gian trò chuyện dần thân nhau. Cả hai đều khẳng định đối phương là người chưa từng gặp qua. Chúng tôi chia sẻ với nhau mọi thứ; theo thời gian, những niềm tin và sự vun đắp khiến tình cảm lớn dần lên. Em hay giận tôi vì những dòng status cũ trên mạng xã...
Đọc thêmBị thẩm mỹ viện lừa tiền làm đẹp
Bước ra khỏi viện thẩm mĩ, tôi như thức tỉnh, chẳng hiểu vì sao lại sẵn sàng chi 5 triệu đồng không băn khoăn, không gặng hỏi nhiều.
Không biết phải mở lời thế nào nhưng cảm giác bị rơi vào sự lừa bịp thật khó tả. Có lẽ sau khi viết bài viết này tôi sẽ dễ chịu hơn. Tôi là nữ, 30 tuổi, trước đây đã thực hiện dịch vụ phun môi, điêu khắc chân mày, cảm thấy khuôn mặt tươi...
Đọc thêmBạn trai tìm thông tin người cũ trên mạng xã hội
Anh giải thích vào tài khoản đó vì chỉ xem người đó như bạn cũ và không ảnh hưởng gì tới tình cảm của chúng tôi.
Tôi 26 tuổi, bạn trai hơn bốn tuổi, đã ở trong mối quan hệ gần hai năm. Khi ở bên nhau, chúng tôi rất vui. Hầu như những việc cãi nhau đều xoay quanh vấn đề bạn trai cảm thấy tôi đang kiểm soát anh, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến mạng xã hội. Tôi cũng cảm...
Đọc thêmDùng hình ảnh trai đẹp định lừa đảo khi tôi đăng tin bán nhà
Anh chàng nói chuyện giống như coi tôi là cô công chúa, gặp được chàng hoàng tử trong chuyện cổ tích.
Tôi đăng bán nhà trên một website. Có anh chàng tự xưng là người Việt Nam, đang sinh sống bên Đài Loan, sắp về nước mở chi nhánh nên cần mua nhà. Nhắn tin qua lại, chàng trai ấy tỏ ra rất hợp với sở thích, thói quen của tôi, còn gửi căn cước công dân cho tôi xem, gửi các hình ảnh rất...
Đọc thêm