Home
Menu

Bị thẩm mỹ viện lừa tiền làm đẹp

Bước ra khỏi viện thẩm mĩ, tôi như thức tỉnh, chẳng hiểu vì sao lại sẵn sàng chi 5 triệu đồng không băn khoăn, không gặng hỏi nhiều.
Không biết phải mở lời thế nào nhưng cảm giác bị rơi vào sự lừa bịp thật khó tả. Có lẽ sau khi viết bài viết này tôi sẽ dễ chịu hơn. Tôi là nữ, 30 tuổi, trước đây đã thực hiện dịch vụ phun môi, điêu khắc chân mày, cảm thấy khuôn mặt tươi sáng ra sau khi làm. Làn da tôi vốn dĩ khá đẹp (trắng, láng mịn, không mụn), giờ ao ước có thêm bờ mi dài cong vút nữa là sẽ chỉn chu, không phải mất nhiều thời gian để trang điểm. Tôi đã sử dụng nhiều loại dưỡng mi, dùng liên tục thì mi có dài thật đấy nhưng khi không dùng mi lại rụng và ngắn đi làm tôi rất nản.
Vừa qua tôi có lướt mạng xã hội, thấy quảng cáo cấy mi sinh học của một viện thẩm mỹ, đúng với nhu cầu mình đang tìm kiếm. Tôi còn tham khảo nhiều bài viết về việc cấy mi sinh học trên mạng, kể cả đọc bài viết: "Cảnh giác khi cấy mi sinh học" của VnExpress rồi kiểm tra xem cơ sở này có thực sự uy tín không. Tôi biết cơ sở này là chi nhánh thuộc hệ thống lớn của một thẩm mỹ viện có thương hiệu. Tôi đọc nhiều bài viết, lợi có hại có nhưng đã mê muội, chấp nhất, vẫn cứ đi theo lời mời gọi thúc giục qua điện thoại, tin nhắn của viện thẩm mỹ đó.
Ban đầu họ chào khách thông qua giá tiền 499 nghìn đồng chỉ với một liệu trình làm trong vòng 30 phút là đảm bảo mi sẽ dài như hình ảnh trên video quảng cáo, không mất nhiều thời gian. Tôi hỏi có chắc như vậy không, phát sinh thêm chi phí nào khác không, nhân viên lập lờ bảo chị cứ đến bác sĩ tư vấn cho, đồng ý thì làm, không thì thôi không sao hết. Đến ngày hẹn, họ tiếp tục gọi điện thoại cho tôi, nhắc lịch đã hẹn và tôi đến. Khi vào trong, cô nhân viên lễ tân đon đả chào đón, tiếp chuyện và giới thiệu cho tôi các gói dịch vụ cấy mi.
Trong đó, cô nói nếu một liệu trình giá 499 nghìn đồng thì chỉ kích mở nang mi, không thể nào mà có được mi dài mi đẹp, mi giống như cây cần phải bón phân, tưới nước, cung cấp chất dinh dưỡng để nuôi nó khỏe và dài ra; cam kết làm đủ liệu trình 3 lần cấy, mỗi lần cấy mấy đơn vị sinh học gì đấy sẽ có đôi mi dài vĩnh viễn với tổng giá tiền 6 triệu đồng, giảm giá cho tôi còn 5 triệu đồng. Thực sự khi nghe giá tiền đó tôi đã muốn từ chối ra về nhưng nhân viên tiếp tục đưa các hình ảnh của khách hàng từng làm rồi ngồi trò chuyện một lúc khiến tôi như lạc lối, chấp nhận giá tiền dịch vụ đấy, nhanh chóng nộp tiền và đi lên lầu để bắt đầu liệu trình.
Lúc làm, nhân viên chỉ bôi bôi trét trét cái gì đấy lên mi rồi cho ánh sáng đèn rọi vào, bảo cho hấp thụ tinh chất. Tôi thấy làm qua loa, chẳng có hiệu quả gì cả. Tôi đã tiếp tục lên mạng, lúc này dùng nick ảo để truy cập vào các hội nhóm, đọc chia sẻ của các chị em về việc cấy mi sinh học, mới thấy nhiều người bị lừa đúng như quy trình của tôi, thực sự không có hiệu quả gì sau khi làm. Có chị còn nói đừng tin cái bọn đấy, vào nghe chúng nó nói thôi là tự dưng đưa hết tiền của mình ra. Tôi biết mình đã bị lừa rồi.
Tôi rất hối hận, day dứt vì mất số tiền 5 triệu đồng đó, không biết tâm sự cùng ai, nói ra sợ mọi người sẽ quở trách, nói mình ngu ngốc. Tôi chỉ muốn lên đây để chia sẻ, tâm sự. Mong chị em phụ nữ đừng có ai tin vào lời quảng cáo, mời mọc từ các viện thẩm mỹ trên mạng, chỉ moi tiền của mình mà thôi. Nếu muốn khỏe đẹp, hãy sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ khoa học, chăm tập thể dục, suy nghĩ tích cực và lạc quan mà thôi. Nếu muốn làm, cần phải tìm hiểu kỹ về cơ chế hoạt động, quy trình làm dịch vụ, tin tưởng vào các bài viết của các nhà khoa học, các chuyên gia, đọc các bài đánh giá của hội nhóm chị em phụ nữ thường làm đẹp, tuyệt đối đừng tin vào các bài quảng cáo dịch vụ của các spa, thẩm mỹ viện, phải tìm hiểu kỹ cơ sở làm đẹp thực sự có uy tín. Tôi quá hối hận, đang ôm cục tức vào người vì mất tiền ngu. Chị em phụ nữ hãy sáng suốt, đừng như tôi. Mong nhận được những lời chia sẻ của các bạn.
Thu Phương 19/08/2024

Chồng kiên quyết tuyển các em chưa chồng, xinh đẹp làm nhân viên

Tôi kiến nghị anh nên tuyển con trai hoặc phụ nữ có gia đình, không tuyển các em chưa có gia đình.
Vợ chồng tôi gần 40 tuổi, có ba đứa con, hai cháu trai 9-10 tuổi và bé gái một tuổi. Tôi làm cho công ty nước ngoài lương trung bình tầm 18 triệu đồng, ngoài ra còn kinh doanh online, có nguồn thu nhập thụ động thứ hai. Chồng tôi hai năm nay mở công ty, cung cấp thiết bị công nghiệp cho khu công... Đọc thêm

Tôi đã làm gì để tránh trai đẹp lừa tình trên mạng

Tôi muốn chia sẻ trải nghiệm của mình để các bạn đừng dễ mềm lòn trước những chiêu trò lừa đảo của các trai đẹp trên mạng.
Gần đây tôi có đăng một bài viết kết bạn trên mạng, mong tìm được một người bạn tâm giao, nếu phù hợp có thể tiến xa hơn. Đầu tiên họ viết thư làm quen với tôi, có những thư ngắn gọn khá chân thật, có những thư viết dài, văn thơ, triết lý, thậm... Đọc thêm

Mới sinh 3 tiếng, nhà chồng bắt mẹ con tôi rời viện để kịp giờ đẹp

Sống với nhà chồng, tôi trầm cảm sau sinh, nhưng cũng may vì thế mới được nhà anh đồng ý cho ly hôn.
Tôi là người vợ trong bài: "Muốn quay lại với vợ cũ sau 8 năm chia tay". Tám năm trước tôi cũng đọc được bài viết mà anh viết lên mục này, lúc đó tôi đang làm việc tại văn phòng, nước mắt không ngừng rơi, nhưng tôi coi như không hề biết và cũng mặc định là người viết không phải... Đọc thêm

Tôi chủ động lắp camera khi tuyển nhân viên nữ xinh đẹp, chưa chồng

Tôi biết vợ không thích bạn đó nhưng tìm nhân viên ở khu công nghiệp khá khó, vì thế tôi bảo lắp camera để vợ yên tâm.
Đọc bài chia sẻ của vợ về chuyện chồng tuyển bạn nhân viên trẻ làm nhân viên, tôi chia sẻ nỗi lòng của một chủ doanh nghiệp vừa khởi nghiệp, mong anh chị em cùng đồng cảm, sẻ chia, cũng như có cái nhìn sâu sắc, thấu hiểu hơn. Các chị đừng vội phán xét để... Đọc thêm

Đi giải quyết hậu quả khi bị lừa tình, tôi lại bị lừa tiền

Vì một lần trót dại, tôi có thai nhưng người đó bỏ đi và tôi không có khả năng nuôi nấng nên quyết định đi bỏ thai.
Tôi sinh ra trong gia đình nghèo khó, làm công nhân tại Bình Dương, đang phải chu cấp tiền cho mẹ chữa bệnh. Dạo quanh đường phố để tìm chỗ làm thủ thuật, nhận thấy một phòng khám đa khoa to, hiện đại nên quyết định chọn nơi đây, nhưng điều tồi tệ nhất xảy ra... Đọc thêm