Home
Menu

Bạn gái thường đi ăn uống, cà phê với nhiều bạn thân khác giới

Mỗi lần tôi tỏ ý không thoải mái, em đều nói đó chỉ là bạn bè, bảo tôi suy nghĩ quá nhiều và không nên ghen vô lý.
Tôi 25 tuổi, quen bạn gái gần hai năm. Em vẫn còn đi học đại học, gia đình khá giả, còn tôi ra trường chưa có công việc ổn định, sống bằng nghề dạy thêm. Dù khác hoàn cảnh nhưng chúng tôi rất yêu nhau, em cũng là người chủ động theo đuổi tôi trước.
Tuy nhiên, bạn gái tôi có nhiều bạn là con trai hơn là con gái, còn có khá nhiều bạn thân khác giới. Em thường xuyên nhắn tin, đi cà phê, đi ăn hoặc tâm sự với họ. Mỗi lần tôi tỏ ý không thoải mái, em đều nói đó chỉ là bạn bè, bảo tôi suy nghĩ quá nhiều và không nên ghen vô lý. Vì chuyện này, chúng tôi không ít lần giận dỗi, thậm chí có lần chia tay rồi lại quay về.
Tôi không muốn cấm đoán hay kiểm soát người yêu nhưng cũng không thoải mái khi bạn gái đã có người yêu còn giữ những mối quan hệ thân thiết như vậy với người khác giới. Do tôi quá nhạy cảm hay cách cư xử của em thực sự chưa phù hợp? Mong mọi người cho tôi một lời khuyên.
Minh Kiên
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VnExpress là đã hoàn thành.
21/07/2026

Tôi uống ly cà phê cũng phải tính nhưng vợ cứ mua hàng online đều đặn

Hiện tại gia đình chỉ trông vào 20 triệu đồng tiền lương của tôi, nhưng vợ không biết vun vén, chăm chút cho tổ ấm.
Vợ chồng tôi đến từ những vùng quê nghèo, sau bao năm làm việc chăm chỉ cuối cùng cũng tích góp mua được một căn chung cư ở vùng ven. Sinh con gái đầu lòng, vợ tôi thể trạng yếu nên nghỉ một năm để chăm con tốt hơn, bà lớn tuổi không chăm cháu giúp được. Tôi đang... Đọc thêm

Chồng nói rủ đồng nghiệp nữ đi khách sạn chỉ để uống cà phê

Anh an ủi và động viên, khi thấy tôi chưa tin tưởng lắm anh trách tôi không tâm lý, không có lòng vị tha.
Tôi 32 tuổi, chồng 36 tuổi, lấy nhau được 4 năm, có hai con gái. Chúng tôi quen nhau qua một người bạn, khi đó tôi đang buồn vì chia tay mối tình đầu 5 năm, anh vừa chia tay bạn gái. Chắc cùng tâm trạng thất tình nên chúng tôi nói chuyện rất hợp. Chúng tôi nói chuyện qua mạng một tháng rồi... Đọc thêm

Hành động bất thường của chồng với cô gái trẻ trong quán cà phê

Họ không chỉ trò chuyện mà còn nắm tay nhau, cô gái nhẹ nhàng sờ má chồng tôi.
Tôi 34 tuổi, lương cao, có chồng và một con. Tôi và chồng quen nhau được 5 năm rồi yêu, đôi khi lời qua tiếng lại nhưng chỉ là mấy chuyện lặt vặt. Một lần tôi ra quán cà phê trò chuyện với bạn bè về công việc thấy anh ngồi cùng cô gái trẻ. Họ chuyện trò rất thân mật và có hành động tình cảm. Tôi như... Đọc thêm

Phải lòng một cô gái khi tình cờ gặp ở quán cà phê

Tối chủ nhật, ngày 7 tháng tư, tôi đến một quán cà phê ở đường Khuất Duy Tiến ngồi uống nước thì bắt gặp một cô gái.
Cả buổi tối tôi chú ý nhìn em mà không dám lại gần để làm quen. Cả ngày hôm sau tôi như người mất hồn, không tập trung làm việc vì để lỡ mất cơ hội xin liên lạc của em, mong có cơ hội kết nối với em.
Do ở đó khá ồn, trời hôm đó mưa to nên tôi nghe không... Đọc thêm

Nhiều đêm vợ chat với bạn thân khác giới

Hai người nói chuyện nhiều về vấn đề xã hội, không thấy những lời yêu thương; tôi hỏi thì vợ nói chỉ là bạn bè, tâm sự bình thường.
Vợ chồng tôi cưới nhau khi cả hai ngoài 35 tuổi. Chúng tôi đều có công việc ổn định trong cơ quan nhà nước. Vợ chồng sống với nhau vui vẻ, hạnh phúc, không có mâu thuẫn gì lớn xảy ra. Theo đánh giá của mọi người, vợ tôi là người có hình thức... Đọc thêm