Phải lòng một cô gái khi tình cờ gặp ở quán cà phê
Tối chủ nhật, ngày 7 tháng tư, tôi đến một quán cà phê ở đường Khuất Duy Tiến ngồi uống nước thì bắt gặp một cô gái.
Cả buổi tối tôi chú ý nhìn em mà không dám lại gần để làm quen. Cả ngày hôm sau tôi như người mất hồn, không tập trung làm việc vì để lỡ mất cơ hội xin liên lạc của em, mong có cơ hội kết nối với em.
Do ở đó khá ồn, trời hôm đó mưa to nên tôi nghe không được rõ nhưng khá chắc em tên Hằng, tôi đứng xếp hàng mua nước ngay sau em. Nghe em nói với bạn thu ngân khi đưa thẻ ngân hàng thanh toán là ký tên Hằng. Em mặc áo sơ mi trắng, chân váy ghi, tóc xõa dài dưới vai chút, không phải kiểu xinh nổi bật nhưng nhìn rất duyên, nhẹ nhàng, gương mặt thu hút. Người em cao dong dỏng, khoảng 1m66, tôi đoán em 28-29 tuổi. Tôi vài lần định qua xin số điện thoại nhưng ngại, nhìn vào màn hình máy tính của em thấy em đang đọc báo VnExpress nên đã tìm hiểu trang báo này. Tôi viết bài qua đây, mong em đọc được, hy vọng em còn độc thân và có thể liên lạc với em.
Tôi 31 tuổi, trước đây chỉ tập trung học, dành học bổng rồi đi du học, chăm chỉ học hành, phấn đấu và làm việc. Mặc dù xung quanh tôi có nhiều cô gái đẹp, môn đăng hộ đối, bật đèn xanh nhưng tôi chưa từng rung động với ,ai. Tôi là người trưởng thành, chưa từng yêu ai bao giờ. Gặp được em, tôi biết trái tim mình đã xao xuyến. Đứng trước người mình thích, tôi lơ ngơ, mất đi bản lĩnh quyết đoán, không dám đến hỏi han em. Rất mong hữu duyên em đọc được bài này và liên lạc lại với tôi. Từ hôm đó tới nay, cuối tuần nào tôi cũng qua đó ngồi chờ em, mong gặp em lần nữa. Biển người bao la, tôi vẫn chưa gặp lại em.
Hữu Thịnh 13/05/2024Hành động bất thường của chồng với cô gái trẻ trong quán cà phê
Họ không chỉ trò chuyện mà còn nắm tay nhau, cô gái nhẹ nhàng sờ má chồng tôi.
Tôi 34 tuổi, lương cao, có chồng và một con. Tôi và chồng quen nhau được 5 năm rồi yêu, đôi khi lời qua tiếng lại nhưng chỉ là mấy chuyện lặt vặt. Một lần tôi ra quán cà phê trò chuyện với bạn bè về công việc thấy anh ngồi cùng cô gái trẻ. Họ chuyện trò rất thân mật và có hành động tình cảm. Tôi như...
Đọc thêmChồng muốn mở quán cà phê, tôi sợ lỗ 40 triệu đồng
Chồng tôi có trách nhiệm, yêu thương vợ con, chăm chỉ, không chơi bời ăn nhậu, tôi có nên đầu tư cho anh mở quán?
Vợ chồng tôi sinh sống ở Sài Gòn, cuộc sống tạm ổn, tôi làm mảng chăm sóc khách hàng công ty nước ngoài, lương ổn định mức 18 triệu đồng. Chồng trước làm sale bất động sản, sau mở văn phòng bất động sản nhưng thất bại, nợ đâu đó tầm 300-400 triệu đồng. Sau đám...
Đọc thêmTôi uống ly cà phê cũng phải tính nhưng vợ cứ mua hàng online đều đặn
Hiện tại gia đình chỉ trông vào 20 triệu đồng tiền lương của tôi, nhưng vợ không biết vun vén, chăm chút cho tổ ấm.
Vợ chồng tôi đến từ những vùng quê nghèo, sau bao năm làm việc chăm chỉ cuối cùng cũng tích góp mua được một căn chung cư ở vùng ven. Sinh con gái đầu lòng, vợ tôi thể trạng yếu nên nghỉ một năm để chăm con tốt hơn, bà lớn tuổi không chăm cháu giúp được. Tôi đang...
Đọc thêmSau trăm cuộc gọi trong đêm, chồng bảo không về vì phê thuốc
Lâu nay tôi phát hiện người chồng có mùi hôi lạ nhưng nghĩ anh hút thuốc hoặc thuốc lá điện tử chứ không nghĩ anh hút cỏ, chơi ma túy.
Vì yêu chồng mà tôi cố gắng vượt qua mệt mỏi, bệnh mãn tính để sinh thêm cho anh một đứa con, để bé lớn có thêm em cho vui nhà. Chồng luôn đưa gần hết lương cho vợ nuôi con, không tính toán với vợ cái gì, chiều vợ con, tự vợ lo hết không bao giờ ý...
Đọc thêmTôi có ích kỷ khi không hài lòng việc bạn trai quá quan tâm mẹ
Tôi hơi khó chịu việc bạn trai quan tâm thái quá đến mẹ, anh trách tôi ích kỷ, đáng lý phải tự hào khi có bạn trai có hiếu.
Bạn trai tôi chỉ còn mẹ. Anh rất thương mẹ. Bác đã ngoài 70 tuổi. Anh đi học nhiều năm ở nước ngoài, luôn giữ thói quen bất di bất dịch là gọi cho mẹ mỗi ngày. Tôi và anh yêu xa, mỗi lần anh qua thăm tôi đều thấy anh gọi điện cho mẹ hai lần mỗi ngày sáng và...
Đọc thêm