Home
Menu

Mẹ tôi nói con rể ăn bám vợ khi thấy anh ở nhà chăm con

Con còn nhỏ nên từ đầu chúng tôi đã thống nhất sẽ cố gắng tự chăm con, chưa gửi trẻ quá sớm.
Tôi có bé gái gần một tuổi. Vợ chồng tôi hiện thuê nhà ở thành phố cách quê hơn 60 km vì công việc của cả hai đều ở đây. Con còn nhỏ nên từ đầu chúng tôi đã thống nhất sẽ cố gắng tự chăm con, chưa gửi trẻ quá sớm. Hai bên nội ngoại đều không thể hỗ trợ lâu dài. Bố mẹ chồng ở quê, sức khỏe không tốt, còn mẹ tôi đang phải chăm em trai bị bệnh. Vì vậy, sau khi tính toán, hai vợ chồng quyết định tôi tiếp tục đi làm, còn chồng tạm thời nghỉ việc ở nhà chăm con. Thu nhập trước đây của hai người gần tương đương nhau nhưng công việc của tôi có cơ hội tăng lương và ổn định hơn nên chúng tôi thấy lựa chọn này hợp lý.
Thời gian đầu tôi cũng hơi áy náy khi sáng nào cũng đi làm, để chồng ở nhà với con. Nhưng anh chăm con khá tốt, việc nhà cũng chủ động làm nên cuộc sống của chúng tôi không đến mức quá vất vả. Mỗi tháng tôi mang về khoảng 20 triệu đồng, nói chung đủ để hai vợ chồng chi tiêu, thỉnh thoảng cuối tháng còn dư một ít để dành. Điều tôi thấy quý nhất là vợ chồng không vì tiền mà cãi nhau. Chồng có nhận vài việc làm thêm tại nhà nên dù không có lương cố định, anh vẫn cảm thấy mình đang đóng góp.
Tuần trước, mẹ tôi lên thăm. Nhìn chồng ở nhà chăm con, còn tôi sáng đi tối về, bà không nói gì nhưng tôi cảm nhận được sự không vui. Mẹ chỉ với riêng tôi rằng phụ nữ đi làm cả ngày rồi về còn chăm con rất dễ kiệt sức, trong khi chồng còn trẻ, là đàn ông sức dài vai rộng, không nên ở nhà ăn bám vợ, bỏ hẳn công việc quá lâu.
Từ hôm đó tôi bắt đầu suy nghĩ. Liệu cách vợ chồng tôi đang lựa chọn có thực sự hợp lý? Nếu gửi con đi nhà trẻ để cả hai cùng đi làm, thu nhập sẽ tăng nhưng tôi lại sợ con còn quá nhỏ, dễ bị đau ốm. Tôi không muốn nghỉ việc vì công việc hiện tại khá tốt. Chồng cũng không phàn nàn chuyện ở nhà chăm con nhưng tôi sợ lâu dài anh sẽ mất cơ hội nghề nghiệp. Vả lại tôi cũng không muốn chồng bị người khác coi thường. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.Anh Thư 11/08/2026

Bị chồng khinh là ăn bám dù chính anh bảo tôi nghỉ việc chăm con

Tôi sinh bé thứ hai được 10 tháng và quyết định nghỉ hẳn việc ở nhà trông con vì con hơi yếu, bé lớn cũng mới 4 tuổi.
Trước đây, tôi làm kế toán cho một công ty tư nhân, thu nhập khoảng 15 triệu đồng mỗi tháng. Sau khi sinh bé thứ hai, con hay ốm, không có ông bà ở gần hỗ trợ, chồng bàn với tôi để tôi nghỉ việc để chăm con. Anh bảo thu nhập của anh khoảng 40-50 triệu đồng, đủ... Đọc thêm

Tôi thấy mệt vì bị khách VIP lớn tuổi đeo bám

Ngày nào anh cũng cho người gửi hoa, quà, trà sữa, bánh trái... đến công ty tôi, gửi ở lễ tân.
Anh ta hơn tôi 26 tuổi, đã ly dị hai lần và hiện là chủ một công ty khá lớn. Tôi làm ở một công ty tổ chức sự kiện. Lần đầu gặp anh là khi công ty tôi nhận tổ chức một sự kiện cho bên anh. Hôm đó tôi phụ trách chính, từ khâu đón khách, sắp xếp sân khấu đến xử lý những việc phát... Đọc thêm

Bụi than bám khắp nơi trong nhà tôi vì chú ruột nướng cá thu

Bụi than đen bám đặc trên bàn thờ, tủ lạnh, tivi, ngay cả chỗ ngủ cũng dính đầy bụi than.
Gia đình chú ruột nướng cá, khói bay vào nhà bố mẹ tôi cũng là anh ruột của chú. Bố mẹ và chú ruột tôi nhà cạnh nhau, nhà bố mẹ tôi ở trong cùng của ngõ, còn nhà chú tôi kề ngay cạnh. Gia đình chú có nghề nướng cá thu, mỗi lần nướng là khói bụi than theo hướng gió bay thẳng sang nhà bố mẹ... Đọc thêm

Chồng liên tục chửi vợ dù tôi không ăn bám, chu toàn việc nhà

Con cái còn nhỏ, tôi không muốn ly hôn nhưng hàng ngày nghe chồng chửi bới, xúc phạm, tôi không chịu được.
Tôi lấy chồng năm 24 tuổi, có hai con ngoan ngoãn, khỏe mạnh. Tôi có nỗi khổ là chồng rất ngoa mồm, chửi vợ suốt dù lúc đó có người ngoài hay không. Vợ chồng cưới xong là ở riêng, đều có lương nhưng kinh tế không khá giả gì vì đồng lương ít ỏi. Chúng tôi làm thêm rẫy cà phê... Đọc thêm

Vợ muốn tôi bám trụ công việc xa nhà 240 km để không giảm thu nhập

Cô ấy lo lắng cho kinh tế, sợ công việc bên ngoài bấp bênh, thu nhập không ổn định.
Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Trung. Đến nay, tôi và vợ đã đi cùng nhau hơn 30 năm, chặng đường không ngắn, đủ để hiểu nhau nhưng đôi khi lại chưa hẳn đã thật sự thấu hết lòng nhau. Chúng tôi có hai người con. Con gái lớn gần 30 tuổi, học hành xong xuôi và đang làm việc tại TP HCM. Mỗi lần con gọi... Đọc thêm