Bị chồng khinh là ăn bám dù chính anh bảo tôi nghỉ việc chăm con
Tôi sinh bé thứ hai được 10 tháng và quyết định nghỉ hẳn việc ở nhà trông con vì con hơi yếu, bé lớn cũng mới 4 tuổi.
Trước đây, tôi làm kế toán cho một công ty tư nhân, thu nhập khoảng 15 triệu đồng mỗi tháng. Sau khi sinh bé thứ hai, con hay ốm, không có ông bà ở gần hỗ trợ, chồng bàn với tôi để tôi nghỉ việc để chăm con. Anh bảo thu nhập của anh khoảng 40-50 triệu đồng, đủ trang trải sinh hoạt nếu cả nhà chi tiêu tiết kiệm.
Từ ngày tôi nghỉ làm, mọi việc trong nhà đều do tôi lo, từ cơm nước, dọn dẹp đến đưa đón con lớn, chăm con nhỏ. Chồng đi làm về chỉ cần ăn cơm, nghỉ ngơi. Tôi nghĩ hai vợ chồng phân chia công việc như vậy là hợp lý, nhưng gần đây anh thường nói tôi ở nhà cả ngày mà vẫn kêu mệt, còn muốn chồng hỗ trợ việc nhà.
Tháng trước, tôi đề nghị mua chiếc máy sấy quần áo cho tiện, vì nhà nhỏ, có ít không gian phơi quần áo, mà giờ hai con nhỏ nên lượng quần áo khá nhiều. Anh gạt đi, nói tôi không kiếm ra tiền mà lúc nào cũng đòi hỏi. Có lần hai vợ chồng cãi nhau, anh còn bảo mọi thứ trong nhà đều do anh làm ra, tôi chẳng đóng góp được gì.
Tôi rất buồn. Nếu thuê người trông con và giúp việc nhà, mỗi tháng cũng tốn một khoản đáng kể, chưa kể hai đứa trẻ còn nhỏ, không phải lúc nào cũng có thể gửi người ngoài chăm sóc. Tôi đang tính tìm việc trở lại, dù sẽ rất vất vả xoay xở. Chồng không đồng ý, cho rằng tôi đi làm cũng chỉ đủ tiền thuê người giúp việc mà người ngoài chăm con sao bằng mẹ được. Anh bảo tôi quá nhạy cảm và hay giận dỗi, chồng nói vài câu trong lúc nóng giận, chẳng có ý gì khác mà cũng chấp nhặt. Tôi phân vân lắm, mong nhận được lời khuyên của mọi người.Hà Thu 19/10/2026Tôi muốn nghỉ việc vì bị cấp trên khinh thường
Từ năm 2018, tôi làm trong công ty của Nhật với mức lương lúc bắt đầu là 10 triệu đồng, giờ chỉ mới lên được 14 triệu đồng.
Tôi 37 tuổi, tốt nghiệp đại học xong gia đình gặp biến cố (cha bị tai biến nên mất sức lao động) và đi xuất khẩu lao động bên Nhật ba năm. Về nước năm 2018, tôi cưới vợ, mua đất và làm nhà, từ tiền tiết kiệm khi ở bên Nhật và của cả vợ. Từ năm...
Đọc thêmCó nên nghỉ việc để tiện chăm con dù tài chính gia đình bấp bênh
Tôi 35 tuổi, sinh bé được 5 tháng và chuẩn bị đi làm lại; làm trong ngành dịch vụ, theo ca.
Hai gia đình nội ngoại không ai có thể chăm bé nên tôi thuê dì ruột lên Hà Nội phụ chăm con cùng từ khi mới sinh. Tôi thường làm từ 6h-14h hoặc 4h-22h, không có ngày nghỉ hoặc lễ tết. Công ty cách xa nhà, tôi đi xe bus mất tiếng rưỡi, mỗi tuần được nghỉ một ngày không cố định.
Tôi thường xuyên...
Đọc thêmMẹ tôi nói con rể ăn bám vợ khi thấy anh ở nhà chăm con
Con còn nhỏ nên từ đầu chúng tôi đã thống nhất sẽ cố gắng tự chăm con, chưa gửi trẻ quá sớm.
Tôi có bé gái gần một tuổi. Vợ chồng tôi hiện thuê nhà ở thành phố cách quê hơn 60 km vì công việc của cả hai đều ở đây. Con còn nhỏ nên từ đầu chúng tôi đã thống nhất sẽ cố gắng tự chăm con, chưa gửi trẻ quá sớm. Hai bên nội ngoại đều không thể hỗ trợ lâu dài. Bố mẹ...
Đọc thêmMẹ chồng báo nợ nửa tỷ đồng nhưng vẫn ngang ngược khinh con dâu
Mẹ chồng 65 tuổi, giáo viên mầm non về hưu, có sở thích chơi lô đề, đánh bài, ăn nhậu, tụ tập cùng mấy người ăn chơi trong xóm.
Bố chồng tôi mất sớm. Ông bà có một con trai và một con gái. Hồi trẻ mẹ chồng có chơi bời nợ nần hay không thì tôi không rõ, nhưng năm ngoái báo nợ gần 500 triệu đồng, đã cắm sổ lương và vay nặng lãi để chơi. Khi bị phát hiện, mẹ nói là lỡ rồi,...
Đọc thêmLấy chồng phố cổ, tôi bị khinh rẻ và bạo hành
Một lần chọn sai, tôi mất tuổi trẻ; lần này tôi sẽ không để con mình trả giá cho những dối trá và bạc bẽo của gia đình chồng.
Tôi và anh quen nhau khi tôi đang học năm cuối đại học còn anh đang học thạc sĩ tại Australia. Anh vô tình đọc được bài viết của tôi qua Blog360, ấn tượng và nhìn ảnh thấy tôi khả ái nên nhắn tin làm quen. Chúng tôi quen online một năm thì gặp nhau khi anh về...
Đọc thêm