Home
Menu

Bố mẹ ép vợ chồng tôi trả tiền để lo nợ cho em trai

Vợ tôi cay đắng thốt lên: "Ông bà đối xử bất công thì khoản tiền em vay, em không ăn quỵt của ông bà nhưng cũng còn lâu mới trả".
Tôi là con trai trưởng trong gia đình có đông anh chị em. Gia đình rất hòa thuận, đoàn kết cho đến khi em trai tôi chơi bời, nợ nần vì cờ bạc. Mỗi lần như vậy, em đều khóc lóc, van xin bố mẹ trả nợ vài trăm triệu đồng. Không chỉ 3 lần mà có thể tận 5-6 lần rồi, số tiền bố mẹ tôi trả cho em có thể lên đến cả tỷ đồng. Vợ chồng tôi vì thiếu tiền nên cũng hỏi mượn bố mẹ một khoản để giải quyết công việc, đồng thời giữ số tiền ấy làm tiền dưỡng già cho ông bà.
Thế nhưng chỉ vì em tôi mắc nợ, ông bà giục và ép vợ chồng tôi phải xoay tiền để mang về "cứu" em. Ngoài ra, ông bà muốn vợ chồng tôi trả cho ông bà cả tiền lãi hàng tháng cho khoản vay đó. Do vợ chồng tôi không thể xoay tiền để trả, tôi phản đối việc ông bà cứ trả nợ cho em, khiến em nhờn, ỷ lại và làm hư em (y như rằng cứ sau mỗi 3 tháng em lại báo nợ một lần). Vì lẽ đó, ông bà hình như không hài lòng với vợ chồng tôi, từ đó cũng ít nói chuyện, chia sẻ hoặc tâm sự với tôi như trước.
Chuyện vay tiền ông bà và trả lãi hàng tháng, vợ tôi ủng hộ, không có vấn đề gì. Đến khi vợ tôi biết chuyện em chồng mắc nợ nhiều lần, lần nào bố mẹ cũng cứu cả vài trăm triệu đồng, trong khi vợ chồng tôi nợ một ít thì ông bà lại yêu cầu xoay tiền để trả nợ cho chú ấy và đòi cả tiền lãi hàng tháng. Vì chuyện này mà vợ tôi bị tổn thương, stress kinh khủng. Tại sao cùng là con trai, tôi là con trưởng, bố mẹ đối xử như vậy, còn em hơi tí khóc lóc là bố mẹ cho hàng trăm triệu đồng trả nợ"? Vợ tôi cảm thấy tổn thương, ấm ức và bất công.
Hôm rồi em tôi lại ra khóc lần nữa, vợ biết chuyện bố mẹ giấu chúng tôi và âm thầm tiếp tục trả nợ thêm vài trăm triệu đồng nữa cho em trai. Đó là giọt nước tràn ly khiến vợ tôi cay đắng thốt lên: "Ông bà đối xử bất công như vậy thì khoản tiền em vay, em không ăn quỵt của ông bà nhưng cũng còn lâu mới trả. Ông bà cho em bán đất, em mới trả tiền ông bà". Xin nói cụ thể, ông bà cho vợ chồng tôi một miếng đất, vợ tôi đòi bán để trả nợ cho dứt điểm nhưng ông bà nhất định không đồng ý. Vì chuyện này, không khí giữa vợ chồng tôi trở nên căng thẳng và ngột ngạt. Quan hệ giữa bố mẹ, anh em, vợ chồng cũng trở nên căng thẳng theo.
Tôi là con trưởng, luôn coi trọng chữ hiếu và cũng trọng chữ tình, trách nhiệm đầy đủ với vợ con nên bị stress cực độ, không biết phải động viên vợ như thế nào cho đúng. Tôi không biết giải quyết vấn đề tôi đang mắc phải sao cho hợp tình hợp lý để không khí gia đình trở lại như xưa? Thực sự chuyện bên ngoài tôi có thể vượt qua nhưng vì là chuyện gia đình, người thân ruột thịt nên thành ra bất lực. Rất mong nhận được lời khuyên của các bạn, chân thành cảm ơn.
Khánh Thanh 14/03/2025

Bố mẹ ép vợ chồng tôi trả tiền để lo nợ cho em trai

Vợ tôi cay đắng thốt lên: "Ông bà đối xử bất công thì khoản tiền em vay, em không ăn quỵt của ông bà nhưng cũng còn lâu mới trả".
Tôi là con trai trưởng trong gia đình có đông anh chị em. Gia đình rất hòa thuận, đoàn kết cho đến khi em trai tôi chơi bời, nợ nần vì cờ bạc. Mỗi lần như vậy, em đều khóc lóc, van xin bố mẹ trả nợ vài trăm triệu đồng. Không chỉ 3 lần mà có thể tận... Đọc thêm

Được cho tiền trả nợ, mua xe, bạn trai liền phản bội tôi và con

Anh dẫn cô ta đến tận nhà tôi kiếm chuyện, phủ nhận tất cả với tôi, không trả tiền đã nợ tôi, không đoái hoài gì đến con.
Tôi ngoài 30 tuổi, đã có chồng con. Cuộc hôn nhân của tôi không hạnh phúc, nhiều mâu thuẫn và khoảng cách. Trong lúc yếu lòng nhất, tôi gặp anh, hơn tôi 10 tuổi, hiền lành, điềm đạm và nói chuyện rất chừng mực. Anh sống gần nhà tôi, tôi biết sơ qua về gia... Đọc thêm

Bạn trai giữ gìn cho tôi nhưng lại đi 'bóc bánh trả tiền'

Tôi từng nghĩ trong thời buổi này, gặp được một người đàn ông biết kiềm chế vì mình là điều rất hiếm.
Tôi và anh đều 27 tuổi, yêu nhau hơn một năm, dự định cuối năm 2026 sẽ cưới. Thời gian yêu không quá dài nhưng đủ để cả hai hiểu tính cách, thói quen và những giới hạn của nhau. Ngay từ đầu, tôi đã nói rõ mình không muốn quan hệ trước hôn nhân. Không phải vì tôi cổ hủ hay... Đọc thêm

Tôi chia tay, bạn trai bảo quy quà đã tặng ra tiền rồi trả cho anh

Anh nói đã tốn khá nhiều tiền và tâm huyết cho mối quan hệ này nên sau khi chia tay muốn nhận lại quà.
Tôi và bạn trai quen nhau hơn một năm thì chia tay. Lý do không phải vì hết tình cảm mà vì tôi phát hiện anh mập mờ với hai cô gái khác cùng lúc. Một người là đồng nghiệp trong công ty, người còn lại quen qua mạng. Ban đầu tôi chỉ thấy vài tin nhắn lạ, sau đó kiểm tra kỹ mới biết anh hay... Đọc thêm

Chồng bắt tôi trả 2 triệu tiền anh đóng viện phí cho con

Mùa nóng, con nổi mẩn, tôi bụng bầu bé thứ hai, chồng không cho bật điều hòa vì tốn điện.
Tôi 38 tuổi, có hai con: một trai, một gái. Năm 29 tuổi, tôi lấy chồng. Anh hơn tôi 4 tuổi, vừa đi xuất khẩu lao động về. Anh là con của bạn học bố mẹ tôi, ở ngay xóm bên cạnh. Anh xuất hiện đúng thời điểm tôi cần lấy chồng, sau chuỗi ngày đầu hàng trước mong mỏi con gái "ổn định" của... Đọc thêm