Home
Menu

35 tuổi tôi chơi vơi giữa đời

Tôi 35 tuổi, hướng nội, rất ít giao lưu với mọi người nên hầu như không có bạn bè, đến giờ cũng chưa có mảnh tình vắt vai.
Cuộc sống cứ lặp đi lặp lại như một vòng luẩn quẩn giữa nhà và văn phòng làm việc. Cuối tuần tôi cũng chỉ biết ở nhà, chẳng biết đi đâu vì làm gì cũng chỉ có một mình. Đôi khi tôi cảm thấy thật đáng sợ và nghĩ có lẽ cuộc đời mình sẽ cô độc như vậy cho đến chết. Tôi biết mình cần phải thay đổi, nhưng áp lực cuộc sống, cơm áo gạo tiền đã đè bẹp những động lực nhỏ nhoi của bản thân, môi trường làm việc khá toxic nên khi hết giờ làm tôi cảm thấy mệt nhoài và chán nản hết sức. Cả năm nay tôi cũng cố gắng luyện tiếng Anh, tích lũy kỹ năng chuyên môn để tìm cách thay đổi môi trường làm việc, thế nhưng để tìm việc mới ở tuổi mình khá hạn chế.
Hiện tại tôi muốn thay đổi, đối mặt với những hạn chế, yếu kém của bản thân. Tôi muốn tự tin hơn, có bạn bè và sống ý nghĩa hơn. Mình muốn thay đổi ngoại hình, gu ăn mặc. Tôi muốn kết nối để có bạn bè chia sẻ, tâm sự. Tôi muốn nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh. Tôi cần tự tin hơn, sống ý nghĩa hơn, tích cực hơn, giúp đỡ được nhiều người hơn. Tôi muốn tham gia tổ chức thiện nguyện. Tôi mong vui vẻ, hạnh phúc. Để đạt được điều đó, tôi cần phải làm gì, có ai từng chông chênh giống tôi lúc này, cho tôi lời khuyên được không? Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết và cho tôi lời khuyên nhé.
An Nhiên 09/01/2025

34 tuổi áp lực giữa sự nghiệp và việc sinh thêm con

Tôi không thể nghỉ làm để tập trung cho việc con cái, bởi không chắc nghỉ làm sẽ có con, lại tạo thêm áp lực và stress cho bản thân.
Tôi 34 tuổi, có một bé gái, hiện tại muốn có thêm bé nữa, nhưng vì áp lực công việc và gia đình nên nhiều năm nay vẫn chưa được như ý muốn. Tôi không thể nghỉ làm để tập trung cho việc con cái được, bởi không chắc nghỉ làm sẽ có con mà còn tạo... Đọc thêm

Cuộc tình tay ba giữa tôi và hai người bạn thân

Trong suốt 5 năm qua, tôi luôn thích anh nhưng bạn thân của anh lại theo đuổi tôi.
Anh bạn đó kiên quyết chờ đợi dù có phải mất bao lâu để nhận được tình cảm của tôi. Còn người tôi thích, gần như không có hy vọng gì sẽ thích lại tôi, chỉ là tình cảm tôi không thể dứt ra được. Rồi thời gian trôi đi, đến giờ tôi nhận ra người tôi thích cũng có những cảm xúc "rung rinh" với tôi,... Đọc thêm

Tôi băn khoăn giữa bạn gái và tình cũ

Sau 8 năm, tôi gặp lại người từng khiến mình rung động, giờ cô ấy đã có chồng, tôi đang có bạn gái.
Tôi 32 tuổi, bác sĩ phẫu thuật thần kinh, đang làm việc tại một bệnh viện ở Thụy Sĩ. Ba mẹ đã lớn tuổi, tôi là con trai út trong gia đình có ba chị gái. Từ nhỏ tôi chỉ biết học hành, cố gắng rèn luyện y đức, mỗi cuối tuần đều cùng cả gia đình đi lễ nhà thờ. Tôi không ham tụ... Đọc thêm

Cuộc sống của tôi luôn bị kẹt giữa bố và mẹ

Bố lợi dụng mẹ và tôi, mẹ khiến tôi phải lo lắng nhiều và phiền lòng.
Tôi lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc. Bố là người gia trưởng, độc đoán, hay ngoại tình và luôn lo cho anh em hơn cả gia đình của chính mình. Mẹ tôi là một người phụ nữ đức độ, đảm đang, luôn hy sinh hết mình cho gia đình. Thế nhưng mẹ lại chậm chạp và quá hiền lành nên luôn bị bố bắt nạt. Những... Đọc thêm

Con vào lớp một, người làm cha như tôi đứng giữa những ngã rẽ

Tôi cố gắng giữ cho con một điểm khởi đầu trong sáng, không màu mè, không tính toán, không thủ thuật.
Tôi là kĩ sư cơ khí. Hơn 20 năm gắn bó với nghề đã dạy tôi sống bằng nguyên tắc, sự thẳng thắn và trung thực, điều tôi luôn tâm niệm không chỉ trong công việc mà cả trong cách nuôi dạy con. Tôi từng nghĩ, với những giá trị ấy, tôi có thể dẫn dắt con mình đi qua những ngã rẽ cuộc... Đọc thêm