Trong hai tháng, anh đòi dừng cưới, tìm hiểu cô khác rồi lại muốn về với tôi
Tôi chỉ an ủi bản thân rằng có lẽ anh yêu tôi thật nên đã tìm hiểu người khác rồi vẫn chọn quay lại với tôi.
Tôi 32 tuổi, bạn trai hơn 9 tuổi. Chúng tôi quen nhau chưa đầy một năm nhưng đã bàn đến chuyện kết hôn vì cả hai đều không còn trẻ và muốn sớm ổn định cuộc sống. Thế nhưng, càng gần đến ngày hai bên gặp mặt, tôi càng bất an trước những thay đổi khó hiểu trong thái độ của anh.
Sau khoảng nửa năm tìm hiểu, anh chủ động nói đến chuyện cưới xin. Tôi rất vui vì bản thân cũng mong muốn có một mái ấm riêng sau nhiều năm tập trung cho công việc. Hai đứa đã đi chọn nhẫn, thống nhất thời gian để gia đình anh sang thăm nhà tôi. Tôi trao đổi với bố mẹ, sắp xếp công việc và đặt vé máy bay để chuẩn bị cho chuyến về quê.
Trong suy nghĩ của tôi, mọi chuyện rất tốt đẹp, thuận lợi. Tuy nhiên, gần đây chúng tôi liên tục xảy ra mâu thuẫn. Anh nói hai người có nhiều khác biệt trong suy nghĩ, cách nhìn nhận cuộc sống và chưa thực sự hiểu nhau. Anh cũng cho rằng tôi chưa khiến anh đủ tin tưởng để quyết định gắn bó lâu dài. Anh muốn tôi phải chứng minh tình cảm bằng mọi cách, để anh chắc chắn rằng tôi đến với anh vì yêu chứ không phải vì những lý do khác.
Tôi không phủ nhận giữa chúng tôi có những điểm chưa đồng nhất, thế nhưng tôi nghĩ thời gian sẽ khiến cả hai điều chỉnh bản thân và tin tưởng nhau. Tôi đã cố gắng giải thích, chia sẻ suy nghĩ cũng như thể hiện sự nghiêm túc của mình. Dù vậy, anh vẫn cho rằng tôi chưa làm đủ để anh yên tâm. Đỉnh điểm, trong một lần bất đồng về việc chọn tráp ăn hỏi, anh thái độ cắt gắt và bảo không hề vui vẻ gì khi chuẩn bị những thứ cho đám cưới này. Tôi sững sờ.
Anh còn trách tôi quá thờ ơ với chuyện cưới hỏi, trong khi gia đình anh liên tục giục giã mà tôi cứ "bình chân như vại". Anh cho rằng phụ nữ thường sốt sắng và lo lắng nhiều hơn đàn ông trong chuyện cưới xin, tôi thì ngược lại. Tôi không hiểu sao anh lại suy nghĩ như vậy, cảm giác như anh cố tình kiếm chuyện để gây sự với tôi. Tôi đã thông báo với gia đình, chuẩn bị cho buổi gặp mặt và chủ động sắp xếp những việc cần thiết. Có thể tôi không thể hiện cảm xúc quá nhiều như anh mong đợi, nhưng điều đó không có nghĩa tôi không sốt sắng, lo lắng cho đám cưới này.
Sau những lần tranh luận, anh bất ngờ nói muốn dừng lại. Anh cho rằng nếu tiếp tục, cả hai sẽ càng đau khổ, trong khi anh cũng không còn nhiều thời gian để chờ đợi một mối quan hệ chưa chắc chắn. Anh nói muốn tìm một người phù hợp hơn để sớm lập gia đình. Tôi đau khổ nhưng tôn trọng quyết định của anh. Tôi nghĩ có lẽ chuyện tình cảm này đã đến hồi kết, dù mọi thứ diễn ra quá nhanh và đột ngột. Rồi tôi phát hiện anh chủ động liên lạc lại với một cô gái từng quen biết trước đây, có ý định gặp gỡ và tìm hiểu cô ấy. Tôi không muốn hỏi vì sao anh lại làm thế, chấp nhận rằng mình đã không còn là gì của anh.
Tôi tưởng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng hai tháng sau, anh lại hẹn gặp tôi, bảo có chuyện muốn nói. Tôi vẫn chưa quên hẳn anh, cũng tò mò anh muốn gặp tôi để nói chuyện gì nên đồng ý gặp. Anh bảo do trước đó hai người bất đồng quan điểm nên anh mới dừng lại nhưng luôn nhớ đến tôi, giờ muốn bắt đầu lại với tôi. Anh không hề nói gì đến chuyện đã tìm hiểu cô gái kia sau khi chia tay tôi, tôi cũng không muốn hỏi lại anh. Chỉ trong khoảng hai tháng, anh thay đổi liên tục khiến tôi không biết đâu mà lần. Tôi chỉ tự an ủi bản thân rằng có lẽ anh yêu tôi thật nên đã tìm hiểu người khác rồi vẫn chọn quay lại với tôi. Nhưng tôi cũng nhớ đến những lời anh từng nói khi chuẩn bị đám cưới với tôi và lo sợ mọi chuyện sẽ lặp lại bất cứ lúc nào.
Bạn bè khuyên tôi nên tỉnh táo, đừng vì tuổi tác mà cố quay lại. Tôi còn tình cảm với anh. Có nên cho anh cơ hội để cả hai cùng nhìn lại bản thân và xem tình cảm cụ thể như nào không? Tôi không muốn đánh mất người mình yêu, cũng sợ bước vào cuộc sống vợ chồng với sự lo lắng, mong các bạn chia sẻ cùng tôi.Thùy Ngân 18/10/2026Sau sinh 6 tháng, chồng vẫn dửng dưng chuyện chăn gối với tôi
Thỉnh thoảng tôi gợi ý một chút, kiểu ôm ấp hay nói đùa thôi nhưng chồng không có phản ứng gì mấy.
Tôi cưới chồng được hơn một năm, cưới xong chưa lâu thì có em bé luôn. Thai kỳ của tôi không ổn định lắm nên hai vợ chồng gần như phải giữ cho nhau suốt thời gian mang thai. Đến giờ, tôi sinh em bé được 6 tháng rồi, tính ra cũng hơn một năm hai vợ chồng gần như sống tình đồng chí...
Đọc thêmTừng yêu người trong nhóm, giờ tôi tìm hiểu người khác, liệu có sai
Bạn nữ trong nhóm biết chuyện, không đồng ý tình yêu của tôi, bảo nhóm chơi với nhau đã ít người lại còn quen qua lại như thế.
Tôi chơi chung với nhóm bạn. Tôi là người vào nhóm sau cùng, nhưng có khoảng thời gian đi học xa nên tôi không gặp các bạn. Một năm trở lại đây, tôi gặp lại và chúng tôi có dịp đi chơi với nhau nhiều hơn. Trong nhóm có bạn thích tôi, do lúc đó tôi buồn chuyện...
Đọc thêmBạn trai âm thầm tìm hiểu người khác khi biết tôi không còn trong trắng
Bốn năm yêu thương, cố gắng và hy vọng cuối cùng vẫn không đủ để thắng nổi định kiến trong lòng người mình yêu.
Thế là anh rời đi, để lại tôi với một khoảng trống quá lớn. Tôi cứ ngỡ mình đã đủ mạnh mẽ để chấp nhận mọi chuyện, nhưng đến khi cánh cửa khép lại, tôi mới hiểu cảm giác mất đi người mình yêu đau đớn đến thế nào. Những ngày mưa, tôi chỉ biết ngồi...
Đọc thêmBạn trai tìm hiểu vài cô gái khác vì tôi không muốn cưới luôn
Tôi muốn anh chờ thêm hai năm, anh nói bố giục cưới, lo anh lớn tuổi, kết hôn muộn sẽ khó khăn trong việc chăm sóc gia đình.
Tôi và anh quen nhau gần hai năm, từ hồi anh đi làm được 3 năm còn tôi chuẩn bị ra trường. Vì theo đuổi hai ngành song song, tôi tốt nghiệp muộn hơn bạn bè hai năm, gần 25 tuổi mới ra trường.
Yêu nhau được ba năm thì anh ngỏ ý muốn cưới nhưng tôi chưa sẵn sàng. Tôi...
Đọc thêmChồng bảo tôi đừng tìm hiểu rõ về anh, biết rồi sẽ đau lòng
Tôi đề nghị cùng anh đi gặp cô kia để dứt khoát nhưng anh không chịu, kêu việc này do anh gây ra nên sẽ tự giải quyết.
Tôi 45 tuổi, chồng 50 tuổi, lấy nhau 23 năm. Hai vợ chồng cùng làm nhà nước, thu nhập ổn, đủ sống ở mức bình thường và nuôi con. Vợ chồng tôi có hai con, ngoan, học giỏi. Cháu đầu đang học năm thứ 5 ngành y khoa, cháu thứ hai học trường chuyên của tỉnh. Nói chung, nhìn...
Đọc thêm