Sau sinh 6 tháng, chồng vẫn dửng dưng chuyện chăn gối với tôi
Thỉnh thoảng tôi gợi ý một chút, kiểu ôm ấp hay nói đùa thôi nhưng chồng không có phản ứng gì mấy.
Tôi cưới chồng được hơn một năm, cưới xong chưa lâu thì có em bé luôn. Thai kỳ của tôi không ổn định lắm nên hai vợ chồng gần như phải giữ cho nhau suốt thời gian mang thai. Đến giờ, tôi sinh em bé được 6 tháng rồi, tính ra cũng hơn một năm hai vợ chồng gần như sống tình đồng chí với nhau. Thời gian đầu sau sinh, tôi cũng hiểu rằng chăm em bé rất mệt. Đêm hôm thức liên tục, người lúc nào cũng trong trạng thái thiếu ngủ. Nhưng càng về sau, tôi càng thấy lạ. Thỉnh thoảng tôi gợi ý một chút, kiểu ôm ấp hay nói đùa thôi nhưng chồng không có phản ứng gì mấy. Không phải né tránh rõ ràng nhưng cũng không có ý định gì tiếp theo. Trong khi trước đây hoàn toàn khác. Không phải kiểu vồ vập liên tục nhưng trung bình cũng hai, ba lần một tuần, hầu như toàn anh chủ động. Giờ gần như không có luôn.
Nhiều lúc tôi tự hỏi không biết có phải do chăm em bé mệt quá nên anh không còn sức hay là có vấn đề gì khác. Tôi cũng sợ mình nghĩ ngợi nhiều quá rồi tự làm bản thân căng thẳng. Nhưng thật lòng, hôn nhân mà thiếu hẳn sự gần gũi như vậy, tôi thấy cứ... thiếu thiếu thế nào, giống như nấu ăn mà quên bỏ gia vị vậy. Mọi thứ diễn ra bình thường, vẫn là gia đình, vẫn là vợ chồng nhưng cảm giác không còn trọn vẹn. Không biết các anh chị ở đây sau sinh thì vợ chồng mất bao lâu để trở lại bình thường? Và có ai từng rơi vào tình trạng giống tôi không? Tôi nên coi đó là chuyện bình thường sau khi có con hay nên hỏi thẳng chồng?
Phương Chi 09/03/2026Chồng kể chuyện chăn gối với người cũ
Tôi bảo không muốn biết quá nhiều để tránh bị ám ảnh, anh nói muốn tôi hiểu rõ về anh và khẳng định giờ chỉ yêu tôi.
Vợ chồng tôi kết hôn được 10 tháng sau hơn hai năm tìm hiểu. Chồng hơn tôi bốn tuổi, là người đĩnh đạc nhưng khá gia trưởng. Khi yêu, chúng tôi không soi mói quá khứ của nhau, dù tôi biết anh từng có vài mối tình. Cuộc sống hôn nhân của tôi rất hạnh phúc, anh tuy...
Đọc thêmChồng hoàn hảo nhưng 'lệch pha' với vợ trong chuyện chăn gối
Nhiều đêm tôi đòi hỏi, anh chỉ hôn rồi ôm tôi ngủ, nhưng anh càng ôm thì càng làm tôi bứt dứt trong người.
Tôi 33 tuổi, chồng 38 tuổi, kết hôn 7 năm, đã có hai bé. Kinh tế gia đình gọi là tạm ổn, đủ chi tiêu, con cái học hành, có chút tích lũy. Chồng tôi làm về mảng thiết kế, tôi làm mảng kinh doanh. Anh là người đàn ông của gia đình, yêu thương vợ con hết mực, mọi vấn đề luôn...
Đọc thêmVợ hay kể chuyện chăn gối với bạn thân
Tôi không phải người cổ hủ nhưng khi thấy vợ kể chuyện riêng tư vợ chồng với bạn, tôi thực sự thấy khó chịu.
Vợ chồng tôi cưới nhau được ba năm, có con bé trai hơn một tuổi. Nhìn chung, vợ chồng sống hòa thuận, thỉnh thoảng cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt như bao cặp khác. Nhưng gần đây, tôi để ý thấy mỗi khi bạn thân của vợ tới chơi, họ hay cười cười nói nói về...
Đọc thêmMẹ chồng can thiệp cả chuyện chăn gối của vợ chồng tôi
Mẹ chồng nhắc nhở khéo tôi rằng trong thời kỳ cho con bú, tốt nhất không nên sinh hoạt vợ chồng kẻo ảnh hưởng tới chất lượng sữa mẹ.
Vợ chồng tôi đều ngoài 30 tuổi, cưới nhau gần ba năm, con trai đầu lòng được tám tháng tuổi. Chúng tôi đều từ tỉnh lẻ lên thành phố học đại học rồi ở lại làm việc, đang dành tiền để mua nhà. Hiện tại, chúng tôi thuê căn phòng trọ khoảng...
Đọc thêmTôi nghi chồng có bồ nên mới lạnh nhạt chuyện chăn gối
Bản thân tôi cách đây mấy tháng cũng có qua lại với một người nhưng đã cắt đứt hoàn toàn.
Tôi sắp qua 37 tuổi, làm nhân viên phòng, mỗi ngày đi từ 7h rồi 4h30 chiều, về nhà cơm nước cho con. Chúng tôi có hai con, học lớp 8 và 5 tuổi. Chồng tôi cũng làm văn phòng, mỗi tháng anh chuyển khoản cho tôi 6,5 triệu đồng để chi tiêu trong gia đình. Mọi công việc nhà hầu như đều do tôi làm, chồng...
Đọc thêm