Mẹ chồng muốn chúng tôi sửa nhà để sau em chồng lấy vợ ở cùng
Chồng tôi không rượu chè, cờ bạc hay ngoại tình, cũng thương vợ con nhưng chuyện gì cũng nghe mẹ.
Tôi 30 tuổi, lấy chồng được gần 5 năm, có hai con, bé lớn 3 tuổi, bé thứ hai mới sinh hơn ba tháng bằng phương pháp sinh mổ. Nhà chồng khó khăn, ngoài hai vợ chồng còn có mẹ chồng và em trai chồng sống chung. Từ ngày cưới, hầu như mọi chi tiêu trong nhà đều do vợ chồng tôi gánh vác. Chồng tôi làm tự do, thu nhập bấp bênh, em chồng chưa tìm được việc làm, mẹ chồng không có lương, chỉ trồng ít rau trong vườn rồi hái đem ra chợ bán.
Hai vợ chồng dành dụm được hơn 200 triệu đồng, bố mẹ đẻ và anh trai tôi cho thêm ít tiền để làm vốn. Tôi muốn dành tiền mua một mảnh đất nhỏ khác hoặc xây riêng nhà nhưng chồng và mẹ chồng lại bàn sửa lại nhà cũ để anh em ở chung cho thoải mái. Tất nhiên toàn bộ chi phí cũng do vợ chồng tôi lo.
Chồng tôi không rượu chè, cờ bạc hay ngoại tình, cũng thương vợ con nhưng chuyện gì cũng nghe mẹ. Tôi thấy hối hận lắm, giá như học ra trường rồi kiếm việc đàng hoàng, tìm người cũng có nghề nghiệp tử tế rồi lấy (chồng tôi học hết cấp hai). Tôi đã nhiều lần khuyên nhủ chồng rằng có thể ở chung với mẹ chồng nhưng anh em làm sao chung mãi được. Mẹ chồng cứ muốn vợ chồng tôi sửa nhà để cho em trai chồng ở nữa, nó lấy vợ thì vẫn ở chung, ăn chung.
Đã có lần tôi nộp đơn ly hôn nhưng rồi rút lại vì thương con và chồng dọa nạt. Giờ mỗi khi nghĩ đến quãng đường phía trước, tôi chỉ thấy mệt mỏi và bế tắc. Tôi phải làm sao đây?Huệ Tâm 29/07/2026Mẹ chồng bắt uống cốc sữa và lon bia ngay sau sinh để có sữa
Ngoài ra, ngay tối đó bà bắt tôi ngồi cho con bú, ngồi tới nỗi bục chỉ, nhiễm trùng vết khâu, đau đớn không ngủ được.
Còn nhiều vấn đề lăn tăn và đầu óc rất rối bời nên tôi muốn tâm sự thêm. Câu chuyện đi đẻ, lúc trước khi về Việt Nam. Tôi tìm vài chỗ để có thể an tâm khi sinh nhưng về rồi mẹ chồng bảo bệnh viện gần nhà có người quen nên sẽ tốt hơn, không ngờ chỉ là...
Đọc thêmMẹ chồng nhờ chúng tôi vay hộ 300 triệu đồng để sửa nhà
Hai vợ chồng vẫn đang thuê trọ, con còn nhỏ, nếu phát sinh thêm khoản vay dài hạn thì chi tiêu sẽ rất chặt.
Tôi lấy chồng được ba năm, sống và làm việc ở Bình Dương. Hai vợ chồng đều làm văn phòng, thu nhập mỗi tháng khoảng gần 30 triệu đồng. Ngoài tiền thuê trọ, tiền ăn uống và chi phí nuôi con nhỏ hơn một tuổi, chúng tôi chỉ để dành được một khoản nhỏ phòng khi có việc đột...
Đọc thêmChồng bán sữa của con lấy một triệu đồng
Tôi dọn đồ về ngoại, lúc đi sữa, bỉm và đồ chơi của con, anh không cho cầm theo, vì như anh nói đó là đồ anh mua.
Tôi xuất thân gia đình làm nông, từ nhỏ ý thức cố gắng kiếm tiền; lớn lên học đại học thì vừa học vừa làm thêm; ra trường đi làm giờ hành chính, tối bán hàng tới đêm mới về, chỉ mong tích góp được ít để ba mẹ đỡ vất vả và lo cho gia đình sau này. Ngày tôi...
Đọc thêmVì chuyện pha sữa cho con, tôi không muốn nhìn mặt cả nhà chồng
Sau khi từ viện về nhà, tôi bảo chồng vẫn phải pha sữa đúng nhiệt độ thì mẹ chồng kêu tôi khó tính, kỹ tính.
Tôi 34 tuổi, mới lấy chồng và có con sau hai tháng kết hôn. Con được hơn năm tháng nhưng tôi không thể quên được khoảng thời gian sau sinh bị cô lập trong ngôi nhà của mình. Tôi mang thai và sinh con đều tự lo kinh phí, không cần đến chồng vì chồng còn vướng nợ nần và công...
Đọc thêmHai chị gái không muốn tôi sửa nhà cho mẹ
Gia đình tôi ở huyện ngoại thành Hà Nội, tôi là con trai út, hai chị gái đã lấy chồng và cuộc sống ổn định, đầy đủ.
Bố tôi mất cách đây 3 năm, chỉ còn lại mẹ gần 60 tuổi, sức khỏe kém nên hay đau ốm, hiện sống cùng vợ chồng tôi.
Căn nhà vợ chồng tôi và mẹ đang ở có diện tích 50 m2, xây từ đời ông bà nội để lại, đến nay đã xuống cấp. Vợ chồng tôi dự định chờ...
Đọc thêm