Home
Menu

Tôi và chị ấy, ai anh cũng nói yêu nhất đời

Tôi mang bầu hơn 7 tháng, không ngủ được, anh hẹn chị đi gặp mặt lần cuối rồi sẽ có trách nhiệm với mẹ con tôi.
Anh nói dối là đi về nhà thăm bố mẹ, chị kia nhắn cho tôi bảo vậy. Anh cùng lúc quen hai người phụ nữ mà ai anh cũng nói yêu nhất trên đời. Anh quen chị gần hai năm rồi mới quen tôi. Chị rất cá tính, quát mắng anh đủ kiểu, nguyên nhân cũng là anh có tính lăng nhăng, cặp bồ với đủ cô. Tôi mới biết điều này vì bề ngoài nhìn anh rất hiền lành, lịch sự. Chị tìm hiểu cả năm cũng không biết do anh dối chị. Nhưng chị không thể bỏ được anh vì quá yêu. Tuần nào họ cũng ở bên nhau 4 lần do anh đi làm xa cách chị 60 km.
Sau khi quen tôi, anh đã dành cho tôi 6 ngày và chị một ngày. Điều này không ai trong chúng tôi biết. Anh đã lừa dối cả hai chúng tôi. Do tính chất công việc, chị rảnh cuối tuần, tôi bận cuối tuần, còn công việc anh rất nhàn. Tôi và chị đều vì yêu duy nhất anh nên tin tưởng tuyệt đối, đôi chút nghi ngờ nhưng chỉ thoáng qua. Chị vì anh đã bỏ thai một lần, xong nói với anh là không bao giờ sinh con cho anh nữa. Chị 40 tuổi rồi. Tôi được giới thiệu nên quen anh. Anh cũng rất chiều và lãng mạn với tôi. Giờ tôi sắp sinh thì phát hiện ra sự việc.
Anh nói sẽ bỏ tất cả vì tôi, vì con, bảo tôi cứ ăn ngủ cho tốt, không ảnh hưởng tới con. Tôi ăn ngủ sao được khi họ đang ngủ với nhau? Chị bảo lần cuối, tôi có tin được không hay vẫn có lần khác. Nếu vì anh yêu tôi thì tôi sẽ khéo léo giữ anh bên mình, tránh các mối qua hệ khác. Nhưng anh lại nói với chị là không yêu tôi, chỉ quan hệ với tôi một lần, không có tình cảm với tôi, vì tôi lỡ có bầu nên anh phải có trách nhiệm. Thực tế là chúng tôi đang chung sống cùng nhau một năm rồi.
Tôi phải làm sao đây khi con mình sắp chào đời. Tôi làm sao quên được khi ngày nào anh cũng ôm tôi ngủ, nói lời yêu thương trong khi lại phản bội tôi. Tôi ám ảnh chuyện này, liệu có ảnh hưởng đến cái thai? Tôi sợ mình sẽ trầm cảm thì ai nuôi con tôi.
Hiền Hà 29/03/2025

Vừa bán nốt chiếc điện thoại đời mới nhất để trả nợ

Tôi đã trốn vợ con, trốn công việc một ngày để giờ ngồi một mình trên cầu đi bộ.
Năm năm trước, tôi ngồi đây, cũng hoàn cảnh như này, tôi đã hứa sẽ từ bỏ lô đề, tài xỉu. Giờ lại một lần nữa tôi rơi nước mắt, tự hứa bỏ cá độ bóng đá. Tôi là nam 32 tuổi, làm kế toán, lương 10-14 triệu đồng mỗi tháng, thu nhập khác lên tới 100 triệu đồng mỗi tháng, ổn định trong năm... Đọc thêm

Bạn trai nói 'chỉ có người cũ hiểu anh nhất'

Hai người họ chia tay vì chị ấy vẫn liên lạc với người cũ; anh bảo chị là người hiểu anh nhất, có thể chia sẻ mọi thứ.
Tôi 22 tuổi, sinh viên năm cuối một trường đại học có tiếng. Mọi người nhận xét tôi dễ thương, có duyên ăn nói và đặc biệt thích nấu nướng, vì thế các món tôi nấu khá hợp khẩu vị. Anh hơn tôi 4 tuổi, công việc ổn định, chu đáo, biết quan tâm và đối... Đọc thêm

Chị gái chỉ tin hội lừa đảo, nhất định không nghe tôi

Tôi bảo chị đừng nộp thêm tiền nữa, chị nhất định bảo phải đóng thuế thu nhập cá nhân rồi sẽ rút tiền ra được.
Chị gái tôi ly dị chồng được 5 năm, đang nuôi hai con nhỏ, bé lớp 6 và bé lớp hai. Hai bé đang ở chung với bố mẹ tôi ở quê, còn tôi đi làm xa nhà. Gần đây, không biết bằng cách nào chị sa vào con đường cờ bạc online. Đến khi chị muốn rút tiền ra mà người ta bắt... Đọc thêm

Em chọn cách tàn nhẫn nhất khi tôi nói 'cứ sinh con rồi đi lấy chồng'

Tôi sợ hãi nói không yêu em, không muốn cưới em và dùng những lời nặng nề để nói em, nói rằng sợ đó không phải con tôi.
Tôi 33 tuổi, em bằng tuổi tôi, có một mối tình quen nhau qua app hẹn hò. Em là người đầu tiên của tôi, còn em thì tôi không chắc. Chúng tôi vừa gặp đã nói chuyện vui vẻ và thoải mái. Chúng tôi đều là người miền Trung nhưng khác tỉnh, làm việc ở cùng thành phố. Lúc... Đọc thêm

Vợ nhất quyết không nói đã tiêu tiền tiết kiệm vào việc gì

Tôi mất ngủ dài ngày, không tập trung làm việc, đôi lúc như vỡ vụn cảm xúc, không kiềm chế được bản thân mà đấm thật mạnh vào đâu đó.
Tôi và vợ đều 29 tuổi, kết hôn được bốn năm, có con gái hơn hai tuổi, cuộc sống khá êm đềm, không có mâu thuẫn gì lớn. Chúng tôi đang thuê căn nhà của người thân bên vợ tại Hà Nội, giá thuê rẻ hơn chỗ khác khác. Vợ chồng gửi con nhờ ông... Đọc thêm