Khi cuộc sống tạm ổn, tôi lại chẳng còn em
Tôi là tác giả bài: “Hối hận khi nói lời chia tay bạn gái", thật buồn là chúng tôi đã quyết định kết thúc.
Em nói không thể tiếp tục đi chung con đường với tôi nữa. Dù không quá bất ngờ nhưng trong thật tâm tôi thật sự đau đớn. Em nói chúng tôi hãy sống cuộc đời của mình, rồi một ngày nào đó khi gặp lại biết đâu đủ duyên sẽ bắt đầu một hành trình khác. Tôi biết đó là lời từ chối nhẹ nhàng nhưng tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu. Tôi tôn trọng quyết định của em và mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em. Nhiều anh chị cho rằng em rời xa tôi bởi vì gia đình tôi quá phức tạp, thực tế không phải đâu mọi người ạ.
Chúng tôi đến với nhau khi gia đình tôi rơi vào khủng hoảng đến mức không còn nhà để ở. Thời gian đó, em luôn bên cạnh an ủi và động viên tôi. Nếu không có em, tôi không biết mình có thể vượt qua được những ngày tháng kinh khủng đó như thế nào. Tôi nhớ lần đó đã rất chán nản chỉ muốn bỏ mặc hai đứa em, sống chết mặc kệ chúng vì bao nhiêu lần tôi giúp đỡ, cho vay tiền nhưng chưa bao giờ trả. Lần này, tôi nói không. Ba mẹ hiểu, chỉ khóc chứ không dám trách gì tôi. Khi đó em đã nói: "Em rất hiểu và thương anh nhưng anh có chắc sẽ không hối hận không". Đêm đó tôi suy nghĩ rất nhiều và quyết định cứu em mình lần cuối vì liên quan đến mạng sống rồi.
Có lẽ trời thương tôi nên sau bao sóng gió gia đình tôi đã ổn hơn. Ba mẹ sống tại ngôi nhà tôi mới mua cạnh một vườn cây nhỏ. Ngôi nhà cũ được tôi chuộc về, bây giờ cho thuê đủ để ba mẹ có thể sống nhẹ nhàng. Mỗi tháng tôi chỉ gửi thêm ít tiền để ba mẹ khám bệnh và uống thuốc. Về phần hai đứa em, sau lần cuối cùng tôi giúp đỡ, giờ đây tôi cắt đứt mọi liên lạc để chúng tự đứng dậy. Hơn nữa đề phòng các em ỷ lại hoặc vay tiền. Tôi để bạn gái đứng tên đất vì đất mua gần nhà, không thể giấu được. Tôi muốn mua để đầu tư lâu dài. Công việc kinh doanh thuận lợi, tôi có một khoản đầu tư tài chính để có thu nhập thụ động, một bất động sản.
Tôi rất sẵn sàng để cả hai sống riêng, nhưng lý do em rời bỏ là vì tôi. Tôi không thể lấy lý do gia đình để đổ lỗi, tôi đã sai khi nghĩ quá nhiều về tương lai mà không nhận ra hiện tại mới là điều quan trọng nhất. Tình yêu cần vun đắp và nuôi dưỡng mỗi ngày. Tôi nhớ có câu nói: "Khi họ tha thứ cho mình một lần là họ sẽ bớt yêu mình lại một chút". Có lẽ nhiều lần tôi đã làm em thất vọng khiến tình yêu của em vơi dần mà cả hai đều không nhận ra.
Em là một cô gái rất tuyệt vời, chưa bao giờ em chịu xài tiền của tôi. Mỗi dịp lễ tôi chuyển khoản cho em, em đều chuyển trả. Hôm nay, nếu tôi mua cho em cái này thì hôm sau em lại mua cho tôi cái khác, thậm chí còn mua hơn vì tôi không có nhiều thời gian. Chúng tôi hợp nhau về sở thích, cách nhìn, quan điểm sống và cả những khát vọng cùng nhau đi khắp nơi.
Khi cuộc đời mang đến cho tôi rất nhiều cay đắng thì em chính là điều tuyệt vời nhất mà cuộc đời ban tặng. Sau tất cả, tôi càng yêu và trân trọng em nhiều hơn. Nếu như một ngày nào đó có cơ hội, tôi ước gì được yêu em một lần nữa. Giá như có một phép màu. Cảm ơn mọi người đã đồng cảm. Mong rằng những ai yêu nhau, hãy trân trọng từng phút giây được bên nhau.
Quỳnh 27/04/2024Tám tháng nơi xứ người giành lại con từ chồng cũ
Ngày ôm con vào lòng sau những tháng xa cách, tôi biết dù cuộc đời nhẫn tâm đến đâu, bản thân vẫn đứng vững vì con, vì chính mình.
Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo có bảy anh chị em. Ba mất cha mẹ từ nhỏ, lớn lên trong khó khăn, ông có thể chịu đựng gian khổ nhưng suốt hơn 50 năm chìm đắm trong cờ bạc, khiến gia đình lúc nào cũng túng thiếu. Mẹ tôi vì ghen tuông và những tổn thương...
Đọc thêmCuộc sống của tôi chẳng có gì ngoài nỗi buồn
Tôi 34 tuổi, không có mục đích gì trong cuộc sống, công việc, người lúc nào cũng trong trạng thái chán nản vì hoàn cảnh gia đình.
Bố mẹ không hạnh phúc, tuổi cao, tôi là con một. Bố sống vô trách nhiệm, hay ba hoa, sĩ diện, 80 tuổi còn cặp kè theo kiểu ngày nào cũng gọi điện cho bà kia dù đang sống cùng mẹ. Công việc của tôi cũng không có phát triển gì.
Tôi thấy mình lành lành nên hơi...
Đọc thêmNgột ngạt khi con gái tám tuổi quá quấn bố
Mỗi lần tôi đi chơi, con hỏi đi đâu, với ai, rồi bắt về sớm, tỏ ra buồn rầu dù tôi chỉ ra ngoài gặp bạn bè vào cuối tuần.
Tôi là bố đơn thân của bé gái tám tuổi, chăm sóc con năm năm nay. Từ nhỏ con là bé gái thường xuyên thể hiện tình yêu thương với bố. Cụ thể, mỗi ngày đều thích thơm vào má bố, nhưng càng lớn con càng thể hiện nhiều hơn, dù ở chỗ đông người, con cũng...
Đọc thêmTám năm làm dâu, em chưa từng biếu ba mẹ tôi đồng nào
Em chưa bao giờ nấu cho ba mẹ tôi bữa cơm; dịp giỗ chạp trong họ, em chưa về quê một lần, tết về một lúc như khách ghé thăm.
Ngày em trai đòi cưới vợ, mọi người trong gia đình đều phản đối vì sau nhiều lần tiếp xúc thấy em dâu luôn ra vẻ tiểu thư, ăn diện dù ba mẹ hai bên đều là người lao động vất vả. Em trai nhất định cưới người vợ này nên ba mẹ tôi cũng xuôi theo. Tám năm...
Đọc thêmBầu tám tháng vẫn bị chồng đánh túi bụi
Anh không hề hối lỗi và cho rằng do tôi, lấy lý do đánh là quá bất lực, tôi có làm sao anh mới đánh chứ khi không lại đánh.
Tôi 30 tuổi, chồng 31, cưới nhau ba năm, có với nhau bé hai tuổi và bé hai tháng tuổi. Lúc bầu bé thứ hai, vợ chồng lời qua tiếng lại và anh đánh tôi, một lần tát túi bụi vào đầu mặt, lần hai bóp cổ tát bầm môi, lúc đó tôi bầu tám tháng. Lần ba là mới cách...
Đọc thêm