Tôi 'nằm vùng' ở siêu thị một tuần rồi vờ đi học để cưa cẩm cô giáo
Em không trang điểm, tóc dài đen, dáng nhỏ nhắn, đeo kính, mũi cao, gương mặt hiền nhưng rất cuốn hút.
Tôi 37 tuổi, độc thân, đang điều hành công ty riêng với tài chính ổn định. Mấy tuần trước, trong một lần đi siêu thị buổi tối, tôi vô tình gặp một cô gái khiến tim mình thổn thức. Khi đang xem điện thoại không chú ý, tôi vô tình va vào em làm rơi đồ. Tôi cúi xuống nhặt lên và xin lỗi. Lúc ngẩng lên nhìn, tim tôi như ngừng một nhịp. Em không trang điểm, tóc dài đen, dáng nhỏ nhắn, đeo kính, mũi cao, gương mặt hiền nhưng rất cuốn hút. Khi em cười nhẹ đáp lại lời xin lỗi của tôi, tôi không quên được hình ảnh đó. Tôi đứng nhìn em rời khỏi siêu thị mà không kịp làm gì. Mấy phút sau chạy theo định xin số điện thoại nhưng không thấy em đâu nữa.
Ban đầu tôi nghĩ cảm giác đó chỉ thoáng qua, nhưng ngày nào tôi cũng nhớ về em. Tôi nhận ra mình thật sự đã yêu. Tôi quyết định tối nào cũng đến siêu thị để tìm em, tin rằng em sẽ quay lại. Sau một tuần ở siêu thị, vào thứ bảy em xuất hiện. Tôi rất vui nhưng lại luống cuống, không dám tiếp cận. Tôi đi theo em nhẹ nhàng từ xa vì sợ em phát hiện. Em đi đâu tôi đi đó, theo em về tận nhà. Sáng hôm sau tôi dậy sớm đến nhà em và chạy theo em để biết chỗ em làm. Em là giáo viên dạy IELTS tại một trung tâm Anh ngữ lớn.
Tôi liền đăng ký học tiếng Anh và xin được chính em dạy. Thật ra tôi từng du học, tiếng Anh đã đủ tốt nhưng tôi giả vờ kém để có cơ hội gặp em. Khi em kiểm tra đầu vào, tôi vẫn giả vờ không nói được tiếng Anh. Em sắp xếp cho tôi học online buổi tối, nhưng tôi muốn học trực tiếp để gặp em. Tôi đang suy nghĩ cách giải quyết việc này vì thật ra tôi đi làm không có thời gian học. Dù vậy, tôi cũng đã hẹn được em đi cà phê để bàn chuyện học. Cũng hơi khó vì em hơi dè dặt nhưng cuối cùng đã đồng ý.
Hiện tôi băn khoăn hai điều, mong mọi người tư vấn. Thứ nhất, nếu em chưa có người yêu, tôi nên làm gì để ghi điểm trong mắt em? Tôi có cảm giác rất mạnh rằng em là người phụ nữ của mình. Thứ hai, nếu em đã có người yêu, tôi nên làm sao? Tôi không muốn từ bỏ. Tôi đã điều tra, biết em chưa có chồng, thông tin khá tin cậy. Tôi từng nghĩ sẽ sống độc thân vì lâu rồi không yêu ai và cũng không hứng thú lắm dù có nhiều cô gái xung quanh nhưng tôi không thấy thích. Riêng với em, cảm giác lại rất khác. Tôi vốn làm về công nghệ, quen suy nghĩ thực tế và lôgic, nhưng trước em, tôi thấy mất phương hướng. Rất mong nhận được lời khuyên. Tôi xin cảm ơn.
Nhật Anh 06/10/2025Vờ đi học để 'cưa' cô giáo nhưng có vẻ tôi đang đi sai hướng
Thật lòng mà nói, tôi cũng không thể tập trung học được, ngồi học mà chỉ muốn nhìn em.
Tôi là tác giả của bài viết "Tôi "nằm vùng" ở siêu thị một tuần rồi vờ đi học để cưa cẩm cô giáo". Mong các bạn tư vấn thêm cho tôi, vì có lẽ tôi đang làm sai cách.
Sau buổi hẹn cà phê gần một tiếng, em ra về, tôi không hẹn được em đi ăn. Em khá dè dặt và ít nói, ngoài những chuyện liên...
Đọc thêmBạn trai 32 tuổi thường xuyên xem phim siêu nhân
Tôi nghĩ anh chỉ xem để hoài niệm tuổi thơ nhưng không, lần nào đi chơi với tôi, anh cũng tranh thủ bật điện thoại để xem.
Tôi và anh quen nhau một năm. Anh 32 tuổi, trưởng thành, chững chạc, luôn khiến tôi cảm thấy an toàn và được che chở. Anh là một người bạn trai tuyệt vời, chu đáo, ân cần, chiều tôi hết mực. Bất cứ điều gì tôi muốn, anh đều cố gắng làm được, từ nấu ăn,...
Đọc thêmMẹ chồng gọi cửa khi 6h30 sáng cuối tuần tôi chưa dậy
Bà dậy từ 5 giờ sáng mỗi ngày, quét sân, nấu nước, dọn dẹp, rồi pha ấm trà để uống một mình.
Tôi lấy chồng được hai năm, đang sống cùng bố mẹ chồng trong căn nhà nhỏ ở ngoại thành Hà Nội. Cuộc sống nhìn chung không có xung đột lớn, chỉ là đôi khi những khác biệt nhỏ trong nếp sống khiến tôi cảm thấy ngột ngạt, khó xử. Một trong số đó là chuyện tôi thích ngủ thêm vào sáng...
Đọc thêmKhi tôi ham chơi thì gặp kẻ quán bar, khi tu sửa thì gặp chân ái
Những năm tháng của tuổi trẻ, tôi là một chàng trai thiếu suy nghĩ, hời hợt, kém cỏi.
Tôi không phải là người thông minh bẩm sinh hay tài năng vượt trội. Mọi thứ tôi tích lũy và trưởng thành trong con người hôm nay là do những vấp ngã, đau khổ, những ngày rất tối tăm mà bản thân đã nếm trải đủ vị đắng của nó, rồi trở nên mạnh mẽ và sáng suốt hơn. Tôi 9x, nhận thấy tình cảm mà...
Đọc thêmCô giúp việc chăm chỉ, vợ chồng tôi 'bỏ thì vương, thương thì tội'
Chúng tôi phát hiện cô bị nhiễm vi khuẩn HP dạ dày, muốn cho cô nghỉ nhưng lại thương cho hoàn cảnh gia đình cô.
Vợ chồng tôi có bé trai gần hai tuổi. Do chỉ có vợ chồng lại không có sự hỗ trợ của ông bà nội ngoại hai bên (hai bên đều ở quê) nên từ khi bé vừa sinh con, tôi đã thuê người giúp việc. Nay con gần 23 tháng, chúng tôi đã thay đổi qua 6 người giúp việc. Sở dĩ thay đổi...
Đọc thêm