Tôi không muốn quay lại nhưng vẫn khó chịu khi chồng cũ có người mới
Nghe nói họ khá hợp nhau, tôi buồn bực cả ngày, thậm chí còn vào trang cá nhân của cô ấy xem.
Tôi và chồng ly hôn được hơn một năm, có một con trai học lớp 2. Nguyên nhân chủ yếu do bất đồng quan điểm sống, nhất là chuyện ở chung với bố mẹ chồng. Tôi nhiều lần đề nghị ra ở riêng vì cảm thấy ngột ngạt, nhưng anh không đồng ý, nói bố mẹ đã lớn tuổi, anh lại là con trai duy nhất nên phải ở cùng để tiện chăm sóc. Cãi nhau nhiều lần mà không tìm được tiếng nói chung, cuối cùng chúng tôi quyết định ly hôn trong hòa bình, vẫn cố gắng nhất có thể để con không bị hụt hẫng.
Thời gian đầu sau ly hôn, tôi thấy thoải mái hẳn. Không còn phải để ý từng lời ăn tiếng nói, không còn những bữa cơm căng thẳng hay cảm giác mình là người ngoài trong chính ngôi nhà đang sống. Tôi có công việc ổn định, con ở với mẹ, cuối tuần bố qua thăm và đưa đi chơi nên cuộc sống dần đi vào nề nếp. Thỉnh thoảng tiện bữa cơm, tôi lại mời anh ăn cùng luôn với hai mẹ con cho vui và con rất thích. Tôi nghĩ cứ thế này thì cuộc sống nhẹ nhàng và thoải mái hơn hồi kết hôn rất nhiều.
Thế nhưng gần đây, tần suất anh tới có vẻ thưa dần. Tôi cũng nhận ra mình bắt đầu mong ngóng mỗi lần anh đến. Tôi thường dọn dẹp nhà cửa, chọn bộ đồ đẹp mắt để mặc, cảm giác không khác gì hồi đang yêu và chờ anh tới chơi. Nhưng anh tới chỉ chơi với con một lúc rồi về hoặc đón con đi luôn chứ không vào nhà ngồi lâu hoặc ăn cơm cùng như trước, tôi lại thấy hơi hụt hẫng. Mới đây, nghe bạn bè nói tôi mới biết anh đang tìm hiểu một phụ nữ cùng cơ quan. Nghe nói họ khá hợp nhau, tôi buồn bực cả ngày, thậm chí còn vào trang cá nhân của cô ấy xem.Phương Thanh 17/10/2026Bạn trai còn yêu nhưng không chịu quay lại với tôi
Chuyện anh và cô ta ám ảnh tôi rất nhiều, tôi không thể quên anh khi chưa biết chuyện gì thật sự xảy ra.
Tôi, một con bé mới về Việt Nam thăm gia đình và làm giấy tờ đi định cư ở nước ngoài. Gia đình không thuộc loại giàu nứt đố đổ vách nhưng cũng đủ cho tôi có cuộc sống sung túc. Tôi hay đa sầu đa cảm và sống nội tâm. Anh nhỏ hơn tôi vài tuổi, có tuổi thơ cơ cực và thiếu...
Đọc thêmChồng ngoại tình vì tình đầu ly hôn nhưng không chịu quay lại với anh
Gần đây anh ngoại tình vì biết tình đầu sống không hạnh phúc, đã ly hôn nhưng không chịu quay về với anh.
Tôi và chồng kết hôn được 10 năm, có hai con, 8 tuổi và 5 tuổi. Vợ chồng tôi đều có công việc ổn định, thu nhập đủ trang trải cuộc sống, không giàu có nhưng cũng không phải lo từng bữa ăn. Khoảng nửa năm trước, tôi phát hiện chồng ngoại tình lần thứ hai với nữ đồng nghiệp...
Đọc thêmAnh yêu người mới 4 năm rồi lại muốn quay về với tôi
Bốn năm trước, tôi từng yêu mà chẳng cần anh có gì, giờ tự hỏi anh có yêu tôi hay đang cân nhắc tôi như một lựa chọn tốt hơn.
Tôi 28 tuổi, biết anh cách đây 7 năm. Chúng tôi từng yêu nhau 3 năm rồi chia tay. Bốn năm qua, tôi cứ nghĩ mọi chuyện đã nằm yên trong quá khứ, cho đến khi anh xuất hiện trở lại và khiến tôi một lần nữa phải tự hỏi: Có phải mình đã nhìn nhầm một người...
Đọc thêmMỗi tháng tôi kiếm gần 100 triệu nhưng vẫn bị vợ khó chịu
Mà mỗi lần cãi nhau, cô ấy thường lôi những chuyện từ nhiều năm trước ra để chì chiết tôi.
Tôi 34 tuổi, cưới vợ gần 5 năm, có hai con gái. Tôi làm kinh doanh, thu nhập mỗi tháng khoảng 80-100 triệu đồng. Vợ nghỉ việc sau khi sinh con để chăm sóc gia đình. Tôi không tiếc tiền đưa vợ chi tiêu, từ tiền sinh hoạt đến mua sắm hay chăm sóc con, gần như mọi khoản trong nhà tôi đều chủ động...
Đọc thêmNgười cũ níu kéo 9 tháng rồi chia tay, 4 tháng sau quay lại tôi đã có tình mới
Một người cho tôi cảm giác được yêu và trẻ lại, một người cho tôi cảm giác an toàn và ổn định.
Tôi là nữ, 33 tuổi, quê ở một vùng ven biển, gia đình làm nghề đánh bắt cá truyền thống. Hiện tôi làm nhân viên kế toán cho một doanh nghiệp thủy sản ở thành phố, công việc và thu nhập khá ổn định. Tôi từng yêu một người đàn ông hơn 4 tuổi, quen nhau từ thời tôi mới đi làm, anh ở...
Đọc thêm