Home
Menu

Anh yêu người mới 4 năm rồi lại muốn quay về với tôi

Bốn năm trước, tôi từng yêu mà chẳng cần anh có gì, giờ tự hỏi anh có yêu tôi hay đang cân nhắc tôi như một lựa chọn tốt hơn.
Tôi 28 tuổi, biết anh cách đây 7 năm. Chúng tôi từng yêu nhau 3 năm rồi chia tay. Bốn năm qua, tôi cứ nghĩ mọi chuyện đã nằm yên trong quá khứ, cho đến khi anh xuất hiện trở lại và khiến tôi một lần nữa phải tự hỏi: Có phải mình đã nhìn nhầm một người quá lâu? Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ anh là mẫu đàn ông lý tưởng. Anh là giảng viên đại học, có công việc ổn định, không rượu chè, không thuốc lá, cũng chẳng cờ bạc. Anh ăn nói có duyên, biết cách tạo thiện cảm với người khác. Chỉ tiếc rằng phía sau vẻ ngoài ấy lại là một người đàn ông có thói quen mập mờ với phụ nữ.
Tôi từng yêu anh nên hiểu khá rõ tính cách ấy. Anh thích kể rằng người này để ý mình, người kia thích mình, đôi khi còn thêm thắt vài câu chuyện khiến bản thân trở nên hấp dẫn hơn. Tôi biết anh hay ba hoa nhưng ngày trước vẫn nghĩ đó chỉ là tính trẻ con, bởi ngoài chuyện ấy ra, anh đối xử với tôi khá tốt. Sau khi chia tay tôi, anh bắt đầu một mối quan hệ khác kéo dài 4 năm. Cô ấy làm ngân hàng, gia đình có điều kiện, công việc ổn định. Theo lời gia đình anh, cô ấy là một người tốt và "có tương lai". Tôi từng nghĩ họ đã yêu nhau lâu như vậy thì có lẽ cuối cùng anh cũng trưởng thành, biết trân trọng một mối quan hệ nghiêm túc.
Thế nhưng khi gặp lại, anh nói vẫn còn tình cảm với tôi. Anh bảo người yêu hiện tại chỉ như một người thay thế, anh chưa bao giờ quên tôi và giữa hai người họ có quá nhiều khác biệt. Anh nói chúng tôi từng hiểu nhau, từng có những năm tháng sâu sắc nên muốn quay lại. Ban đầu tôi cũng lung lay. Tôi tự hỏi nếu ngày trước mình chưa đủ tốt thì bây giờ sẽ khác. Tôi 27 tuổi, có công việc và đang tự gây dựng một cơ sở kinh doanh riêng. Thu nhập của tôi khá ổn. Tôi biết mình không còn là cô gái chỉ biết yêu và chờ đợi như ngày xưa nữa. Thế nhưng càng nghe anh kể, tôi càng thấy thương người con gái đang ở bên anh hơn là vui vì mình được lựa chọn.
Anh nói cô ấy khóc, níu kéo, không chịu chia tay. Tôi chỉ nghĩ một người phụ nữ đã dành cho anh 4 năm, có lẽ cô ấy thực sự rất yêu. Nếu anh không còn tình cảm, tại sao không dứt khoát? Tại sao phải để cô ấy đau khổ khi lại quay sang nói yêu tôi? Rồi tôi phát hiện một chuyện, anh có hai tài khoản Facebook. Một tài khoản kết nối với bạn bè, người thân của tôi và những người ở chỗ làm. Tài khoản còn lại dành cho bạn học, gia đình anh và những mối quan hệ khác. Hai tài khoản là hai thế giới gần như hoàn toàn khác nhau của anh. Ở một tài khoản, anh đăng ảnh thân mật với người yêu, có những dòng trạng thái như một người đàn ông đang hạnh phúc. Ở tài khoản kia, anh lại đăng những dòng buồn bã, nhớ nhung một người con gái. Khi tôi hỏi, anh nói người con gái ấy là tôi. Tôi bắt đầu thấy sợ.
Nếu một người có thể cùng lúc xây dựng hai hình ảnh khác nhau trước những người khác nhau, tôi dựa vào đâu để tin rằng những gì anh nói với mình là sự thật? Chưa hết, gần đây mỗi lần chúng tôi đi ăn, tôi nhận ra phần lớn mọi thứ đều do mình thanh toán. Từ những bữa ăn, ly cà phê cho đến vài món đồ nhỏ anh muốn mua, anh gần như mặc nhiên để tôi trả tiền. Số tiền ấy đối với tôi chẳng đáng bao nhiêu nhưng cảm giác rất khó chịu. Tôi bắt đầu quan sát anh nhiều hơn thay vì chỉ nghe những lời ngọt ngào. Có lần anh nói một câu khiến tôi suy nghĩ mãi: "Em bây giờ giỏi hơn trước nhiều rồi", tôi không biết đó là lời khen hay có ý gì.
Có phải trong mắt anh, tôi của hiện tại hấp dẫn hơn vì có công việc, có tiền và có khả năng tự lo cho mình? Có phải anh không chỉ tìm một người vợ xinh đẹp, hiền lành mà còn muốn một người có thể cùng anh xây dựng cuộc sống theo nghĩa thực tế? Tôi không phản đối chuyện hai người cùng nhau làm ăn, cùng chia sẻ kinh tế. Tôi chỉ sợ mình đang được anh lựa chọn không phải vì tình yêu mà vì những thứ tôi đang có. Bốn năm trước, tôi từng yêu anh mà chẳng cần biết anh có gì. Bây giờ gặp lại, tôi lại phải tự hỏi liệu anh có yêu tôi hay đang cân nhắc tôi như một lựa chọn tốt hơn.
Tôi không còn biết đâu là thật, đâu là câu chuyện anh kể để khiến tôi mềm lòng. Anh từng nói tôi hiểu anh hơn bất kỳ ai. Nhưng có lẽ sau 7 năm, tôi thấy không nên tin anh nhiều. Tôi không sợ anh nghèo, cũng chẳng cần anh phải kiếm thật nhiều tiền. Tôi chỉ sợ lấy một người mà hôm nay nói yêu tôi, ngày mai có thể nói với cô khác những lời yêu thương. Tôi nghĩ nếu anh thật sự muốn quay lại với tôi, trước hết hãy giải quyết theo cách tử tế mối quan hệ hiện tại, đừng vừa nắm tay cô ấy vừa nói nhớ tôi, đừng để tôi trở thành người thứ ba trong câu chuyện tình cảm của anh. Tôi cũng không biết nếu anh giải quyết xong chuyện tình cảm, tôi quay lại với anh liệu có phải là điều đúng đắn. Liệu tôi có hối hận với quyết định về lại bên anh?Thùy Dương 29/08/2026

Người cũ níu kéo 9 tháng rồi chia tay, 4 tháng sau quay lại tôi đã có tình mới

Một người cho tôi cảm giác được yêu và trẻ lại, một người cho tôi cảm giác an toàn và ổn định.
Tôi là nữ, 33 tuổi, quê ở một vùng ven biển, gia đình làm nghề đánh bắt cá truyền thống. Hiện tôi làm nhân viên kế toán cho một doanh nghiệp thủy sản ở thành phố, công việc và thu nhập khá ổn định. Tôi từng yêu một người đàn ông hơn 4 tuổi, quen nhau từ thời tôi mới đi làm, anh ở... Đọc thêm

Vợ chán người tình rồi muốn quay lại với bố con tôi

Nghe lý do muốn quay về, tôi hiểu cô ấy không hề hối hận, chỉ đang tìm cách thoát khỏi sự nhàm chán của mình.
Tôi là tác giả bài: "Vợ rời bỏ bố con tôi để đi theo hạnh phúc mới", chuyện xảy ra gần hai tháng, tôi vẫn bình yên bên con nhưng lòng còn nặng trĩu. Đêm vừa rồi, đã 23h đêm, tôi ngồi bên bàn làm việc, con trai ngủ từ lâu, khuôn mặt bình yên như một thiên thần nhỏ. Tiếng... Đọc thêm

Bị người mới từ chối, anh quay lại năn nỉ tôi

Anh khẳng định người mình yêu thật sự vẫn là tôi, xin tôi cho cơ hội sửa sai và bù đắp những tổn thương đã gây ra.
Tôi 27 tuổi, quen anh gần hai năm rưỡi, có nhiều kỷ niệm vui buồn đan xen. Trong quá trình quen nhau, chúng tôi thường xuyên xảy ra cãi vã. Những lần như vậy, anh thường là người xuống nước làm hòa trước. Tuy nhiên, tôi luôn có cảm giác anh không toàn tâm toàn ý yêu tôi, khá... Đọc thêm

Bạn trai chạy theo tình cũ, sau vài năm muốn quay lại với tôi

Tôi từng yêu anh bằng tất cả sự chân thành, anh lại chọn rời bỏ tôi và giờ quá muộn để quay về.
Người yêu cũ của tôi từng là mẫu đàn ông nhiều người ngưỡng mộ: đẹp trai, học giỏi, điềm đạm, có tương lai rộng mở. Anh từng tốt nghiệp đại học và thạc sĩ tại hai trường top trên thế giới, trong đó có một trường anh giành học bổng toàn phần. Lúc yêu nhau, tôi từng tự hào... Đọc thêm

Tôi muốn quay lại với chồng cũ sau hai năm ly hôn

Anh không nói nhiều nhưng cách anh chơi với con, chăm con, khiến tôi nhận ra anh cũng có sự thay đổi, điềm tĩnh hơn, ít nóng nảy hơn trước.
Tôi 32 tuổi, ly hôn được hai năm và có hai con nhỏ. Trước đây, tôi và chồng cũ quen nhau khoảng hai năm rồi mới cưới. Thời kỳ đầu hôn nhân, chúng tôi không có vấn đề gì quá lớn, chỉ là những va chạm nhỏ trong cách sống, tài chính và suy nghĩ. Anh nóng... Đọc thêm