Bạn trai chạy theo tình cũ, sau vài năm muốn quay lại với tôi
Tôi từng yêu anh bằng tất cả sự chân thành, anh lại chọn rời bỏ tôi và giờ quá muộn để quay về.
Người yêu cũ của tôi từng là mẫu đàn ông nhiều người ngưỡng mộ: đẹp trai, học giỏi, điềm đạm, có tương lai rộng mở. Anh từng tốt nghiệp đại học và thạc sĩ tại hai trường top trên thế giới, trong đó có một trường anh giành học bổng toàn phần. Lúc yêu nhau, tôi từng tự hào vì có một người yêu tuyệt vời như thế. Chúng tôi yêu đủ lâu để tính đến chuyện kết hôn; gia đình hai bên đã biết, bạn bè cũng chúc phúc.
Tôi nghĩ cuối cùng mình cũng tìm được người đồng hành phù hợp, hiểu mình và cùng hướng về tương lai. Hóa ra, mọi điều tôi tin tưởng đều sụp đổ chỉ trong chốc lát. Khi đám cưới còn chưa kịp chuẩn bị xong, anh quay lại với người yêu cũ. Không một lời báo trước, không một lời chia tay tử tế, chỉ có tin nhắn lạnh lùng: "Anh xin lỗi, anh nghĩ trái tim mình đã thuộc về cô ấy".
Tôi đã gục ngã trong nhiều tháng trời, không phải vì tiếc nuối một người đàn ông ưu tú mà vì không ngờ lòng người lại dễ thay đổi đến vậy. Tôi yêu anh bằng tất cả sự chân thành, tin tưởng anh tuyệt đối, nghĩ nếu mình yêu tử tế sẽ nhận lại kết cục xứng đáng. Sau tất cả, tôi cũng đứng dậy, tự chữa lành cho mình từng chút một, học cách quên dần những kỷ niệm và gấp gọn những tổn thương lại, cất vào một góc không động đến nữa.
Vài năm sau, anh quay lại, gửi cho tôi những dòng tin nhắn dài, kể về việc bạn gái lại rời bỏ anh, khiến anh mất phương hướng ra sao. Anh bảo giờ mới hiểu thế nào là một người yêu mình thật lòng, nhớ tôi, thương tôi, muốn có lại tôi một lần nữa. Tôi không còn là tôi của ngày xưa nữa, chẳng còn tình cảm gì với anh, không còn là cô gái chỉ biết yêu bằng cả trái tim, mặc kệ đúng sai, không còn là người chờ đợi trong hy vọng mù quáng. Tôi từng yêu anh bằng tất cả sự chân thành, anh lại chọn rời bỏ tôi và giờ quá muộn để quay về.
Tôi không hả hê, cũng chẳng oán giận, chỉ thấy nhẹ lòng vì cuối cùng nhân quả không chừa một ai, dù anh có giỏi giang và từng đẹp đẽ đến mấy. Tôi đã đúng khi không đánh mất lòng tốt của mình, dù từng bị phản bội đến đau đớn. Xin chia sẻ với các bạn câu chuyện của tôi, có ai từng trải qua chuyện tình cảm như tôi không?
Hoàng Quyên 05/06/2025Hai người bạn gái đều bỏ tôi để chạy theo đam mê khác
Người đầu tiên bỏ tôi để đến với sếp, người thứ hai bỏ tôi vì bị những đam mê khác dụ dỗ.
Tôi làm việc ở thủ đô chục năm rồi. Trong cuộc đời, nếu ví như là ly nâu đá thì tình yêu chính là một chút vị ngọt mang tới cho cuộc sống đắng ngắt của tôi. Tôi có hai mối tình sâu đậm nhưng lại khiến con tim đau hai lần.
Người con gái đầu tiên cũng là mối tình đầu, yêu nhau 6...
Đọc thêmMuốn quay lại với vợ cũ sau 8 năm chia tay
Tôi là tác giả bài: "Muốn ly hôn người vợ không nghe lời" năm 2017. Tám năm trôi qua, giờ tôi muốn hỏi xin ý kiến độc giả một lần nữa.
Năm 2017 tôi viết bài thì cuối năm 2018 vợ chồng làm thủ tục ly hôn. Ngoài những nguyên nhân ở bài viết trước, lúc đó vợ tôi có dấu hiệu trầm cảm sau sinh. Vợ hay khóc lóc và nói nhảm một mình. Bố mẹ tôi không ở cùng vợ chồng tôi vì con cái đã...
Đọc thêmHối hận khi quay lại với chồng sau một năm ly thân
Từ lúc quay lại, tôi thêm gánh nặng, anh không đỡ đần được việc gì, kể cả kinh tế.
Tôi và chồng đều 36 tuổi, kết hôn được bảy năm, có cô con gái sáu tuổi, nhưng vì bé sinh cuối năm nên tôi cho học chậm một năm, hiện học mầm non. Tôi là người tỉnh lẻ, có ngoại hình, ngoan ngoãn, hiền lành, học vấn trung bình, không giỏi giang nhưng có công việc, thu nhập ổn định. Chồng tôi là...
Đọc thêm10 năm sống với chồng, vô số lần tôi vừa chạy xe vừa khóc
Đến giờ, chỉ cần độc lập kinh tế thêm một chút nữa để đủ sức lo cho con, tôi sẽ ly hôn.
Tôi kết hôn được 10 năm. Trong giai đoạn hôn nhân đó, chỉ một năm đầu cuộc sống khá êm đềm. Từ năm thứ hai trở đi, khi đã có con, tôi thấy tình cảm vợ chồng dần nguội lạnh, cho đến nay tình cảm tôi dành cho chồng gần như không còn nữa. Việc đó xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ...
Đọc thêmBạn gái đòi 'không gian riêng' rồi vài hôm sau lại muốn hàn gắn
Nhìn tin nhắn của bạn gái nhưng trái tim trở nên chai sạn, không biết có thể tin vào những lời đó thêm lần nào nữa không.
Tôi 27 tuổi, cô ấy cũng vậy, quen nhau trong một buổi triển lãm nghệ thuật. Cô ấy đứng đó, chăm chú nhìn bức tranh trừu tượng mà tôi đang ngắm, rồi đột nhiên hỏi tôi nghĩ gì về nó. Chúng tôi trò chuyện về nghệ thuật, cuộc sống, những mơ ước dang dở. Cô ấy...
Đọc thêm