Home
Menu

Giá như đừng nhảy việc, vội mua đất, tôi đã không bế tắc

Hai lần mua đất, một lần đổi việc; những lựa chọn tưởng đúng lại khiến tôi mệt mỏi, day dứt không yên.
Tôi 31 tuổi, đang sống chung với gia đình vợ, con gần 3 tuổi. Thu nhập hàng tháng của hai vợ chồng tầm 22 triệu đồng, mỗi tháng để ra được vài triệu đồng phòng thân. Gần đây tôi luôn hối hận về những quyết định sai lầm trong quá khứ, nó khiến tôi mệt mỏi nên muốn xin ý kiến mọi người để vượt qua. Ba năm trước mình mua một miếng đất hơn 600 triệu đồng tại một thành phố thuộc tỉnh, gần cơ quan vợ. Do không tìm hiểu kỹ nên khi định xây nhà lại vấp phải sự khó khăn của hàng xóm (người này có xích mích với chủ đất cũ), tôi tạm ngưng.
Năm 2024, tôi lại mua một miếng đất cũng gần đó giá hơn 500 triệu đồng. Giờ tôi định cất nhà, do con đã lớn, cộng thêm có một số khác biệt lối sống với gia đình vợ. Tôi đang rao bán một miếng đất nhưng chưa được, giờ nếu cất nhà phải vay thêm.
Chuyện thứ hai là tôi vừa nhảy việc vào năm rồi. Lý do chính là tôi đã ngưỡng mộ người sếp mới từ lâu, muốn đi theo để học hỏi, tìm hướng phát triển mới (người sếp này rủ tôi qua làm chung). Khi theo tôi mới thấy không hợp, không nhậu nhẹt được nhiều, cũng không phát triển được nhiều cho các mối quan hệ. Thu nhập giảm so với trước, công việc lại cực hơn (do sản phẩm khó bán hơn). Giờ tôi suy nghĩ mãi, nếu mình không nhảy việc, không vội vàng mua đất thì giờ đã thoải mái hơn. Cứ mỗi khi ngủ tôi lại suy nghĩ. Mong các bạn chỉ cách để buông bỏ những suy nghĩ này.
Quốc Trường 06/11/2025

Tôi vội vàng khiến mối quan hệ với anh trở nên bế tắc

Tôi là tác giả bài: "Lỡ đánh mất người đàn ông tử tế", không phải đánh mất tình yêu mà tôi đánh mất một người bạn tử tế với mình.
Tôi viết bài trong một ngày tâm trạng rối bời vì áp lực công việc và vì những suy nghĩ về anh cứ quanh quẩn trong đầu không thoát ra được. Tôi viết một phần là để giải tỏa, không hy vọng bài viết được đăng vì hàng ngày có rất nhiều bài tâm... Đọc thêm

Vợ chồng có 5 căn nhà nhờ nguyên tắc 'mua vàng, đổi đất'

Chúng tôi kiếm tiền bằng cách lặp đi lặp lại những nguyên tắc rất cũ: làm việc, tiết kiệm, mua vàng, tích đủ lại đổi sang đất.
Tôi gặp em vào một buổi cắm trại năm 2007, trong một nhóm sinh viên tình nguyện. Khi đó chúng tôi chỉ là những người trẻ tuổi sống trọn vẹn với lý tưởng và lòng nhiệt huyết. Không ngờ rằng, đó lại là mối nhân duyên đưa tôi đến với người phụ nữ... Đọc thêm

Chồng giấu tôi mua đất xây nhà ở quê, để em trai đứng tên thay

Tôi vừa nhắc chuyện đóng sinh hoạt phí, chồng giãy lên mắng nhiếc và chửi tôi thậm tệ, nói tôi chỉ nghĩ đến tiền, lúc nào có anh tự đưa.
Sáng nay, khi vừa nấu đồ ăn cho con xong, tôi vô tình cầm điện thoại của chồng, trong vô thức ấn bừa nhưng mở được điện thoại, đọc trộm tin nhắn mới biết chồng đã mua một mảnh đất ở quê chuẩn bị xây nhà, anh cho vợ chồng em trai đứng... Đọc thêm

Bế tắc trong việc tìm vợ vì bố tuổi cao, gia trưởng

Tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố nhỏ, 35 tuổi; bố 83 tuổi, mẹ gần 80, may là mẹ vẫn khỏe, chỉ bố yếu dần.
Tôi đang ở cùng bố mẹ, anh trai và ba chị đều lập gia đình, ở riêng. Hồi đi học, tôi đánh giá là học tốt, thi đại học đạt thủ khoa của trường về công trình. Thực sự tôi thích về công nghệ, không thích ngành nghề mình thi. Hồi ấy có người họ hàng làm chức cao, giàu... Đọc thêm

Bế tắc khi không mua nổi căn nhà nhỏ cho vợ con ở

Tôi 30 tuổi, là nhân viên văn phòng cỏn con ở Sài Gòn, ngày càng cảm thấy mệt mỏi với con đường lương lai mờ mịt của mình.
Tôi là người rất tầm thường trong xã hội, tự thấy mình cái gì cũng ở mức trung bình, không có tài làm ăn kinh doanh, chỉ biết làm công ăn lương thôi. Trong công việc, tôi khá hoạt bát, là trưởng nhóm một bộ phận trong công ty, lương tầm 12 đến 15 triệu đồng.... Đọc thêm