Vợ vào khách sạn với nam sinh viên sau khi chơi pickleball
Sau khi bị bắt quả tang, vợ cũng không về nhà nữa, chỉ liên tục nhắn tin xin lỗi và mong muốn được làm lại.
Tôi thấy em có những biểu hiện rất lạ như đi chơi thể thao về muộn, ít quan tâm đến gia đình, nhắn tin rất nhiều, luôn luôn chú ý đến điện thoại và còn để im lặng, thường không nghe điện thoại trước mặt chồng, con. Rồi tôi đã cài định vị vào xe ôtô và phát hiện vợ đã vào khách sạn với một cậu trai trẻ, sinh viên năm cuối đại học. Chúng tôi kết hôn đến nay được 4 năm. Tôi 28 tuổi, trưởng phòng kế hoạch khối đầu tư và marketing. Vợ 26 tuổi, nhân viên một công ty về công nghệ thông tin. Chúng tôi có con trai 3 tuổi. Do tính chất của công việc làm trong văn phòng, ít đi lại, ít di chuyển nên vợ tôi gần đây có than: "Em bị tăng cân, bạn em đang rủ đi chơi thể thao, tập gym buổi tối". Tôi động viên vợ nếu muốn đi tập thì đi cùng với bạn cho vui, cũng phải vận động để tốt cho cơ thể. Tôi sẽ làm việc nhà rồi đón con, để em có thời gian đi tập.
Sau mấy ngày ra phòng tập, vợ tôi mệt mỏi nên không muốn tập nữa, chuyển sang đánh pickleball. Tôi động viên vợ muốn giảm cân, giảm mỡ thì phải kiên trì tập luyện hàng ngày, rồi cơ thể mới thay đổi được. Chơi môn thể thao này vợ tôi rất vui nên bảo sẽ chăm chỉ tập luyện. Mọi khi vợ tôi thường về nhà lúc 19h tối, khoảng hai tuần sau thì vợ liên tục về muộn, toàn sau 20h, cũng không nhắn tin hay gọi điện về nhà báo lý do. Mỗi lần vợ về muộn, tôi có hỏi em đều nói chơi cố thêm một tiếng nữa với bạn.
Ban đầu tôi nghĩ chắc chơi môn này thấy hay nên vợ rủ bạn chơi thêm. Vợ chơi thể thao về muộn tôi cũng không trách móc gì cả, việc nhà tôi đảm nhận, tôi đưa đón và tắm rửa cho con để vợ có thời gian nghỉ ngơi sau mỗi ngày làm việc. Dần dần vợ tôi có những hành động lạ như không nghe điện thoại trước mặt chồng con, điện thoại để im lặng, lúc nào cũng giữ điện thoại kể cả trong bữa ăn tối, đi tắm cũng phải mang theo. Đôi lúc tôi để ý vợ vừa nhắn tin vừa cười. Vợ không còn quan tâm đến gia đình, cũng không trò chuyện hay chơi với con vào mỗi buổi tối nữa. Chính những hành động lạ này khiến tôi bắt đầu có những cảm nhận không ổn, trước đó vợ rất quan tâm đến gia đình, hay làm việc nhà, quan tâm đến con, mỗi tối đều trò chuyện rồi chơi với con đến 22h mới đi ngủ.
Tôi theo dõi và phát hiện vợ có mối quan hệ khác, em qua lại với một cậu sinh viên năm cuối đại học. Khi xác định rõ vợ đang cùng người tình trong khách sạn, tôi bình tĩnh xử lý mọi việc, cần có người bên phía nhà vợ để làm chứng, tránh trường hợp nhà vợ nghĩ tôi đổ oan cho con gái họ. Tôi gọi cho bố mẹ vợ và em vợ đến địa chỉ khách sạn, có việc gấp. Họ đã đến và chứng kiến tất cả. Vợ bảo do nhận thức kém nên mới làm như thế, mong tôi tha thứ và hứa sẽ không bao giờ tái phạm. Tôi nói với bố mẹ vợ: "Chắc do con không đủ niềm tin để mang lại hạnh phúc cho cô ấy nên vợ con mới làm vậy. Cũng có thể do con chưa làm tròn trách nhiệm của một người làm chồng. Vợ con đã muốn xây dựng hạnh phúc gia đình thì hôm nay con không phải gọi bố mẹ và em đến đây. Con xin gửi cô ấy về với bố mẹ, con của con sẽ ở với con".
Cậu sinh viên kia cũng hay ra sân cùng với vợ tôi, đã nói lời xin lỗi tôi. Cậu ấy bảo: "Chị chủ động làm quen với em, nói chưa có người yêu nên em mới tiến đến tìm hiểu. Xin lỗi anh vì em chưa tìm hiểu kỹ". Những lời nói của cậu ấy bố mẹ vợ và em vợ cũng nghe hết. Sau khi bị bắt quả tang, vợ cũng không về nhà nữa, chỉ liên tục nhắn tin xin lỗi và mong muốn được làm lại. Tôi nghĩ một khi không muốn xây dựng hạnh phúc gia đình thì sẽ tìm đủ mọi lý do, có thể lần sau sẽ tìm lý do khác.
Tôi nhờ người bạn là luật sư làm thủ tục ly hôn. Có điều tôi vẫn giấu chuyện của hai vợ chồng tôi với bố mẹ đẻ. Tôi biết mình luôn là niềm tự hào của dòng họ, hàng xóm, giờ mọi người biết chuyện thì bố mẹ và anh trai tôi sẽ xấu hổ lắm. Tôi phải làm sao đây?
Lâm Phong 07/08/2025Nam đồng nghiệp có vợ bảo 'vào khách sạn cho mát' khi tôi đi nhờ xe
Anh ấy bảo muốn nói với tôi nhiều điều, thôi vào khách sạn nói chuyện cho mát, trời nắng quá.
Nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra trước câu chuyện của người vợ làm trong môi trường công nghệ, vô tư đi nhờ xe đồng nghiệp nam về nhà trong một tối mưa rồi xảy ra mâu thuẫn với chồng. Có người cho rằng người chồng quá nhạy cảm và thiếu tin tưởng vợ, số khác lại nhìn nhận...
Đọc thêmVợ khó chịu khi tôi chơi pickleball dù kinh tế dư dả, không phải làm việc nhà
Tôi khó xử quá, đi thể thao là vợ mặt nặng mày nhẹ; tôi cũng là chủ tịch hai câu lạc bộ, giờ không tham gia đều cũng không được.
Tôi và vợ mới ngoài 30 tuổi, có một bé mới sinh 3 tháng. Hiện nay tôi gặp vấn đề, đi chơi golf và pickleball thì vợ tỏ ra khó chịu, yêu cầu giảm tần suất chơi tuần một buổi thôi. Kinh tế hoàn toàn không phải vấn đề khiến vợ khó chịu với tôi. Nhà và...
Đọc thêmChồng lương 6 triệu đồng vẫn chơi pickleball hàng ngày và có bồ
Tôi muốn dứt khoát thì chồng đều dọa không cho nuôi con, chửi tôi là không suy nghĩ cho con, không xứng đáng làm mẹ, là tội đồ.
Tôi 33 tuổi, lấy chồng được 7 năm, có một bé gái 6 tuổi. Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình nông dân nghèo ở một tỉnh miền núi phía Bắc. Dựa vào cố gắng của bản thân, giờ tuy công việc không ổn định nhưng có một khoản tiết kiệm nhỏ vài trăm triệu...
Đọc thêmMỗi khi đến nhà tôi chơi, vợ cũ của chồng lại kể anh hay rủ đi khách sạn
Lúc đó gia đình chồng ngồi cười, còn anh chỉ im lặng và còn rất nhiều lần như vậy.
Tôi đến với anh khi anh đã ly dị vợ và có một đứa con. Anh kể tôi nghe về người vợ cũ đã phản bội nên không thể tiếp tục sống chung với cô ta. Anh là người nuôi con và tôi cũng yêu thương con anh như con ruột mình. Sau hai năm chung sống, tôi có con với anh. Suốt mấy năm trời tôi phải đi làm nuôi...
Đọc thêmKiềm chế để không đi quá giới hạn khi vào khách sạn với anh
Buổi gặp hôm đó không có gì đặc biệt, chỉ là những câu chuyện vu vơ, rồi anh bảo vào khách sạn vì muốn ôm tôi thôi.
Tôi 25 tuổi, anh hơn tôi ba tuổi, quen nhau qua một người bạn chung, tính đến giờ được hơn nửa năm. Ngay từ đầu, tôi đã bị thu hút bởi cách anh nói chuyện: chín chắn, có suy nghĩ riêng và không thích đi theo lối mòn. Anh từng có công việc ổn định với mức thu nhập khá,...
Đọc thêm