Home
Menu

Nuôi bạn trai thành tài, giờ anh xấu hổ khi tôi làm công nhân

Sau khi anh dọn ra riêng, không sống cùng tôi, tôi lại phát hiện mình mang thai; gọi cho anh, anh bảo chắc gì là con anh.
Gia đình tôi có ba anh em, tôi là con út, trước có anh và chị gái. Ba tôi là người gia trưởng, ham rượu chè; mẹ là người phụ nữ cam chịu. Tôi và chị gái đều học rất giỏi nhưng không đủ tiền nên anh ba tôi được ưu tiên học đại học. Anh ba ra trường cưới vợ giàu, ở rể, chẳng giúp được gì cho gia đình. Chị hai tôi ở lại quê kết hôn, tôi lên thành phố đi làm công ty may, tối tôi còn làm thêm nhân viên phục vụ.
Tại đây tôi gặp và yêu chàng trai cùng quê, là sinh viên đi làm thêm. Sau khoảng thời gian yêu, chúng tôi dọn về chung trọ cho đỡ tủi thân và tiết kiệm chi phí. Tôi làm thêm ngày đêm lo cho anh học, với hy vọng có tương lai cho hai đứa. Sau đó anh xin được vào công ty lớn, tỏ thái độ với tôi khác hẳn. Có lần anh còn nói không muốn cho người khác biết có vợ làm công nhân, trong khi ba mẹ anh cũng nuôi anh ăn học từ nghề này. Anh dọn ra riêng, giờ đây tôi phát hiện mình mang thai, gọi cho anh, anh bảo chắc gì là con anh.
Tôi không muốn liên quan người đó nữa, không biết có nên giữ bé không? Bác sĩ nói bé đã có tim thai rồi. Nếu bỏ bé, cả đời nay tôi sống trong dằn vặt. Còn sinh ra, tôi không biết làm sao nuôi bé. Mẹ khổ nhiều rồi, tôi không muốn nói với mẹ, anh và chị đều có gia đình riêng nên không thể lo cho tôi. Tôi phải làm sao đây? Xin cho tôi lời khuyên chân thành.
Hà Hằng 18/12/2025

'Tận dụng' khuôn mặt trẻ con để thành công trong công việc

Nhiều đối tác mới gặp nhìn mặt tôi non choẹt đều nghĩ tôi hiền, họ sử dụng mánh khóe để trục lợi, tôi đã khiến họ phải bất ngờ.
Tôi là nữ, 29 tuổi, đọc bài: "Bị cấp trên và đồng nghiệp xem thường, ức hiếp" tôi lại nhớ đến bản thân trước đây. Tôi có khuôn mặt cực kỳ trẻ con, má bánh bao, mắt to tròn, lông mi dài, nhìn tôi ai cũng tưởng là sinh viên đại học. Tôi thuộc... Đọc thêm

53 tuổi, tôi phải đi làm công nhân kiếm từng đồng nuôi cháu 4 tháng tuổi

Vì con có tính cờ bạc không bỏ nên mẹ đứa bé không chịu cưới, lỡ dính bầu, rồi sinh ra, giao cháu cho tôi nuôi.
Tôi 53 tuổi, có ba con trai và đã ly hôn khi con út được gần hai tuổi. Tôi nuôi con từ những ngày con nhỏ, không có sự chu cấp của cha bé vì họ có gia đình riêng và cũng không chủ động chu cấp nên tôi không đòi hỏi. Bên ngoại thương cháu nên dù không giàu sang nhưng vẫn lo cho con... Đọc thêm

Chồng công khai tình cảm với phụ nữ già và xấu hơn tôi

Chồng trên 65 tuổi, đã về hưu; tôi chưa 50 tuổi, đang đi làm, chúng tôi sống với nhau gần 15 năm, từng khá hạnh phúc.
Vợ chồng tôi định cư ở nước ngoài. Anh hiền lành, không lăng nhăng. Tháng 11 vừa rồi, chúng tôi hơi lớn tiếng với nhau, anh nói không muốn sống với tôi nữa. Tôi không nói gì vì nhiều lần như vậy nhưng rồi mọi chuyện cũng qua.
Sau đó anh về Việt Nam 7 tháng (vừa sang lại... Đọc thêm

Mẹ bảo xấu hổ dù con đỗ trường cấp ba công lập top 2 ở Hà Nội

Dạo này mẹ thường nổi nóng rồi trút giận lên con, mắng chửi dù con không làm gì.
Con 15 tuổi, có một gia đình không trọn vẹn như bao gia đình khác vì bố mẹ con đã hết yêu nhau, sống cùng nhau chỉ vì con nhưng vẫn dành cho con đầy đủ tình yêu.
Tuy nhiên, dạo này mẹ thường nổi nóng rồi trút giận lên con. Mẹ mắng chửi con dù con không làm gì. Con tưởng mình là thùng rác để mẹ đổ lên... Đọc thêm

Tình yêu giúp anh trai tôi thành người đàn ông trưởng thành

Chúng tôi lớn lên trong một gia đình bình thường, nơi tình cảm thường được thể hiện bằng hành động hơn là lời nói.
Tôi 26 tuổi. Anh trai hơn tôi 2 tuổi. Tháng tư năm nay có lẽ là một trong những tháng hạnh phúc nhất cuộc đời tôi, tháng mà tôi được cùng gia đình tổ chức đám cưới cho anh sau sáu năm yêu nhau bền bỉ và nhiều thử thách. Tôi viết những dòng này không chỉ để kể về... Đọc thêm