Home
Menu

Muốn ly hôn lại phát hiện có bầu

Sau gần 10 năm gắn bó, tôi thấy mình luôn đơn độc gồng gánh gia đình; gần đây lại biết chồng nợ nần, mọi thứ như sụp đổ.
Năm 2015 vợ chồng tôi lấy nhau, hiện tại có con gái 9 tuổi. Chúng tôi là bạn chung lớp cấp 3. Lúc chưa cưới, anh làm bảo trì hệ thống máy điện ở bệnh viện tỉnh. Sau khi cưới, anh nghỉ việc vào Sài Gòn sinh sống với tôi. Trong thời gian làm bệnh viện, có lúc anh đổ nợ vì tham gia cờ bạc với bạn bè, được mẹ trả nợ hết. Ở Sài Gòn, công việc tôi ổn định, trước đó có tiết kiệm, dành dụm và làm thêm nên cũng để dành được số vốn vài trăm triệu đồng. Bốn năm đầu, vì sức khỏe không tốt, không có kinh nghiệm trong nghề, tuổi cũng 28 nên anh xin việc khó. Xin không được việc, hoặc chỉ làm vài ngày, tôi thấy anh áp lực nên khuyên hãy nghỉ, xin việc khác.
Anh đi làm điện nước công trình tầm 200-250 nghìn đồng mỗi ngày, ngày nào về người cũng mệt, không còn chút sức và đổ bệnh. Tôi biết anh rất cố gắng nhưng sức không đủ, đành khuyên anh nghỉ công việc nặng, kiếm việc khác vì anh cũng có bằng đại học. Sau đó tôi có con, anh phụ bà ngoại trông em bé. Mẹ tôi trông hộ đến lúc bé 12 tháng. Anh trông thêm tầm 17 tháng thì tôi đưa em bé gửi trẻ. Anh được hàng xóm yêu thương vì hiền lành, tốt bụng và chăm con tốt, họ còn nói tôi sướng. Anh phụ tôi việc nhà và cũng không rượu chè.
Tôi làm công ty nhập khẩu hàng Hàn Quốc nên cũng tìm thêm nhiều khách bên ngoài để lấy hoa hồng. Mới đầu anh giao hàng giúp tôi, sau đó chúng tôi mở rộng ra. Tôi cho anh làm chủ, tự thu chi cũng như quản lý tài chính để anh thấy mình có giá trị hơn. Anh mở công ty, tự thiết kế web, tự tìm hiểu quảng cáo và bán hàng, giao hàng khi có khách... Nói chung anh tự làm hết. Tôi phụ chốt đơn cũng như tìm kiếm thêm khách hàng, thu chi anh tự quản. Vì sản phẩm tốt nên người này dùng lại giới thiệu người kia, giá tôi mua tận gốc nên bán ra cũng được lãi mà vẫn thấp hơn giá thị trường.
Thời gian đó anh cũng phụ chi phí thuê nhà điện nước, con học tầm 6 triệu đồng mỗi tháng. Sau khi buôn bán tầm 3 năm, tôi lại phát hiện anh nợ vì vay tín dụng ngân hàng hơn 120 triệu đồng. Tôi hỏi thì anh chỉ nói vay để mua bán hàng rồi quảng cáo, ăn uống thâm hụt dần thôi. Cuối năm có nhiều đơn hàng lớn, tôi chuyển thêm anh vài chục triệu đồng, nói là trả hết nợ đó đi vì lãi vay tín dụng rất cao. Anh bảo đã trả hết rồi. Gần đây tôi biết tình hình buôn bán khó khăn hơn nên chủ động trả nhiều khoản hơn, hầu như toàn bộ chi phí chính. Tháng 12 năm 2024, tôi dò trên hệ thống CIC lại phát hiện khoản nợ 220 triệu đồng, anh vay tín dụng. Hỏi thì anh nói do làm ăn và không muốn tôi lo. Tôi đã rất giận nhưng cũng tạm thời chịu đựng xem tình hình thế nào. Tôi hay kiểm tra những trang web anh vào trên máy tính, cố gắng tìm hiểu điện thoại của anh nhưng chẳng tìm ra dấu hiệu của cờ bạc.
Đến tháng 4 năm 2025 tôi lại kiểm tra trên CIC thì số nợ lên đến 366 triệu đồng, chỉ trong vòng hơn 4 tháng số nợ đã tăng 146 triệu đồng; tổng nợ vay, trong đó có một nửa từ nhiều thẻ tín dụng. Tôi như suy sụp, lại nghĩ chỉ có khả năng cờ bạc thì số nợ mới tăng nhanh vậy, vì chúng tôi vẫn bán hàng đều đều, công ty chúng tôi nhập hàng cho công nợ một tháng, thường hàng giao là khách thanh toán liền. Trong khi mặt hàng chúng tôi bán cũng không cần nhập số lượng lớn, mỗi đơn nhập tầm 10-20 triệu đồng, bán hết lấy hàng tiếp, không cần trữ hàng nhiều. Tôi gặng hỏi thì anh kêu tự biết lo, có bắt trả đâu mà lo. Tôi rất buồn bực, lại phát hiện ra mình đang có thai hai tháng. Tôi biết một mình nuôi hai con rất khó nhưng cũng không bao giờ muốn sống chung với người chồng cờ bạc.
Giờ trả nợ cho chồng, tôi lại sợ thời gian nữa phát sinh khoản tiếp theo, không trả thì tôi sợ lãi vay tăng lên rất nhiều lần. Anh là người cha tốt nhưng thật sự chưa bao giờ là người chồng tốt với tôi, chưa bao giờ quan tâm chia sẻ. Bé lớn của tôi lúc nào cũng thương bố, bé nói: "Con rất yêu mẹ nhưng cũng không muốn xa bố, gia đình mình không thể sống chung như này sao mẹ"? Giờ tâm trạng tôi không ổn tí nào, nhờ mọi người tư vấn, tôi cần làm gì lúc này? Khi có nỗi buồn, tôi chỉ muốn trải lòng với những người xa lạ, mọi người có thể đưa ra cái nhìn tổng quan và trực diện, quan trọng là tôi không muốn cho người nhà thêm lo.
Huyền Ngọc 31/05/2025

Bầu 4 tháng, tôi phát hiện chồng lén bán vàng cưới trả nợ

Nếu cứ tiếp tục thế này, tôi thấy ngột ngạt và lãng phí cuộc sống gia đình, tuổi trẻ nhưng tôi còn yêu anh.
Tôi 30 tuổi, chồng 34 tuổi. Tôi làm nhân viên văn phòng, lương thấp; chồng làm lương cũng không khá hơn tôi. Chúng tôi lấy nhau được gần 3 năm, có con gái gần hai tuổi. Vợ chồng tôi ở chung với bố mẹ chồng và em trai chồng. Ông bà rất tốt, phụ giúp vợ chồng tôi cả về vật... Đọc thêm

Nhà trai hủy hôn, không nhận cháu khi phát hiện quá khứ của mẹ tôi

Tôi 28 tuổi, vừa bị hủy hôn chỉ vài tuần trước ngày cưới. Chuyện xảy ra nhanh đến mức giờ tôi vẫn chưa biết phải đối diện thế nào.
Tôi với anh quen nhau hơn hai năm, cùng làm công ty rồi yêu nhau. Anh hiền lành, công việc ổn định, gia đình có điều kiện. Khi bàn tính cưới xin, hai bên gia đình cũng gặp mặt, chọn ngày, đặt cỗ, chụp ảnh cưới, gửi thiệp cả rồi. Vậy mà chiều hôm... Đọc thêm

Bạn trai hủy hôn vì đã khiến đồng nghiệp nữ có bầu

Anh bảo lỡ có tình cảm với cô gái mà anh hướng dẫn công việc mấy tháng nay, cũng vượt quá giới hạn với cô ấy rồi.
Tôi 27 tuổi, làm trong lĩnh vực tài chính tại TP HCM. Anh làm về lĩnh vực công nghệ thông tin, 30 tuổi, ở cùng thành phố với tôi. Chúng tôi quen được gần ba năm, hai bên gia đình ủng hộ nhiều cho mối quan hệ này, định ngày làm lễ đính hôn vào cuối tháng 12. Từ lúc quen... Đọc thêm

Hôn nhân tan vỡ bất cứ lúc nào dù vợ đang bầu lần ba

Vợ vụng về, chậm chạp, ngại khó ngại khổ; cộng thêm công việc của tôi chưa ổn định, tôi cảm thấy rất nản.
Tôi và vợ kết hôn gần 6 năm, có hai con gái, con thứ ba sắp chào đời. Vợ tôi là con gái út trong một gia đình có ba chị em. Gia đình vợ có kinh tế khá nên cũng rất chiều vợ. Từ nhỏ đến lớn, vợ tôi chủ yếu học hành, không mấy khi phải làm việc nhà, cũng không được bố... Đọc thêm

Phát hiện vợ mới cưới từng lên giường với 7 người

Chuyện vợ từng lên giường với nhiều người, trong đó có cả người già hơn em 15 tuổi, tôi sụp đổ và thấy bị lừa dối.
Tôi 26 tuổi, mới cưới vợ 27 tuổi hơn năm, sinh con gần hai tháng. Trong thời gian vợ mang bầu đến giờ, tôi luôn khó chịu, giày vò vợ. Em học đại học ở Hà Nội được ba năm thì nghỉ, nói là có áp lực riêng không lên năm thứ tư được. Em bảo giấu gia đình, không... Đọc thêm