Home
Menu

Sáu năm mới quyết định có con chung với chồng sau

Gửi tác giả bài: "Có nên kết hôn với phụ nữ có con riêng"; tôi là mẹ đơn thân, có bạn trai khi con được sáu tuổi.
Tôi và anh bên nhau sáu năm, mới kết hôn năm ngoái và sinh em bé gần đây. Chúng tôi hiện tại rất hạnh phúc. Khi đến với nhau, cả hai đều suy nghĩ rất kỹ. Bạn trai tôi có ngoại hình sáng lẫn trình độ, là con cưng của gia đình, chưa từng kết hôn. Tôi cũng không kém gì về trình độ, chỉ gia cảnh kém hơn chút và từng qua một đời chồng. Tôi tài giỏi, chăm chỉ việc nhà, có kinh nghiệm sống, thế nhưng đối với người Việt như thế là chênh lệch rồi. Sau này anh kể lại những gì băn khoăn trước khi đến với nhau. Xin chia sẻ với bạn như sau:
Khi đến với một người mẹ đơn thân, bạn buộc phải yêu thương đứa con của cô ấy. Một người mẹ tốt nếu phải chọn sẽ chọn con chứ không chọn tình yêu. Nếu cô ấy chọn tình yêu hơn con mình, cô ấy sẽ không phải người mẹ tốt với con chung của hai bạn trừ khi hai bạn chọn không có con.
Nếu chuyện không thành, khi chia tay, không chỉ hai người buồn mà cả ba cùng buồn. Không đứa bé nào muốn chứng kiến mẹ đổi bạn trai liên tục. Khi có tình cảm với cháu, bạn và cháu sẽ buồn khi bạn và mẹ cháu chia tay. Tóm lại, nỗi đau lớn hơn nhiều. Vì không phải là cha ruột, nếu chia tay bạn cũng không được quyền thăm bé. Vì thế, nếu không gắn bó lâu dài được thì đừng tiến tới.
Bạn phải chuẩn bị nếu có sự phản đối của gia đình. Muốn vượt qua, bạn phải là người độc lập, trưởng thành. Bạn trai tôi là người như vậy, khi anh ấy quyết, không ai ở nhà dám phản đối, bởi anh luôn độc lập và thành đạt nên rất đáng tin. Thêm vào đó, đừng giấu gia đình mình, hãy thẳng thắn nói với mọi người ngay từ đầu, điều đó chẳng có gì đáng xấu hổ mà phải giấu. Ngoài ra, trong nhiều năm, bạn trai luôn nói tốt về tôi với gia đình, học vấn của tôi và những gì tôi làm được cho anh. Tuy thế, đừng ra mắt nhà trai hay nhà gái khi chưa chắc chắn, tôi về nhà anh khi đã yêu nhau 4 năm, trước đó chỉ nói chuyện điện thoại.
Với đứa bé, ban đầu bạn trai tôi chăm bé vì yêu tôi. Sau này, anh ấy yêu thương bé thật lòng, chăm bé không phải vì tôi nữa mà vì bé. Con tôi cũng rất yêu anh ấy. Khi bạn đối tốt với đứa trẻ, chúng sẽ đáp lại bạn một cách thuần khiết, bạn nhất định sẽ cảm nhận được. Đừng gạt bé ra khỏi các cuộc vui, chúng tôi đi chơi, đi ăn, đi du lịch luôn đi cùng bé. Chỉ cần cho bé đi ngủ sớm và ngủ riêng, hai bạn tha hồ có thời gian riêng tư. Điều đó là thiệt thòi cho bạn, nhưng bạn yên tâm, người mẹ đơn thân hiểu chuyện sẽ biết cách bù đắp cho bạn. Nhớ đừng tìm cách gửi con để đi chơi riêng, nếu muốn thì một năm chỉ vài lần là đủ.
Đừng có con chung quá sớm. Một là hai bạn có thể chia tay, hai là hãy chăm sóc con riêng đủ đầy trước đã. Chúng tôi có con sau sáu năm bên nhau. Nếu vội sinh con, bạn chưa kịp kết nối với con riêng đã bận rộn với con đẻ rồi. Cô ấy cũng thế, đứa bé đầu sẽ bị lơ là và nó sẽ không yêu em nó. Đây là một sự thiệt thòi bạn phải cân nhắc và làm rõ với gia đình, không nên để họ giục giã mà sinh vội. Mục đích của cuộc tình là để ở bên nhau chứ đâu phải để sinh đẻ.
Bạn cũng phải tránh để bị lợi dụng. Một phụ nữ tốt, một người mẹ tốt phải tự nuôi được con. Bạn hỗ trợ chăm sóc thôi chứ đừng chu cấp để nuôi cả hai mẹ con họ, trừ khi cô ấy thất nghiệp đột ngột. Bạn không cần phải hy sinh quá nhiều vì điều đó có thể khiến bạn kiệt sức. Một phụ nữ dùng tiền của một người đàn ông để nuôi con mình là người không có tự trọng, đừng kết hôn với người như vậy.
Nếu bạn gái bạn biết suy nghĩ, cô ấy sẽ bảo vệ con gái trước bạn. Cho nên, dù yêu bé đến đâu, bạn cũng nên thận trọng khi có những hành động quá thân mật với bé gái. Điều đó cũng tốt cho bé gái, để lớn lên bé không dễ dàng thân mật với người không phải ruột thịt.
Cuối cùng, có thể bạn rất tốt, bé gái vẫn có khả năng hỗn láo với bạn, ví dụ nói bạn không phải cha nó. Lúc ấy đừng sốc, một đứa láo như thế thì cha ruột nó cũng cãi thôi. Khi ấy, bạn cứ bình tĩnh tự nhủ, không chấp đứa trẻ. Nếu mẹ bé biết dung hòa thì chuyện đó sẽ không xảy ra đâu.
Sau tất cả, hai bạn phải đến với nhau vì tình yêu thật sự. Đừng vì mình đã lớn tuổi, ít ưu điểm mà tặc lưỡi lấy một người mẹ đơn thân. Cô ấy cũng thế, đừng vì có một đời chồng là lấy người kém hơn nhiều. Tôi hơi lo lắng nếu cô ấy quá giỏi so với bạn. Nếu cô ấy không so sánh, biết đủ, thì vẫn ổn. Chúc hai bạn hạnh phúc. Hãy cho mình, cho người một cơ hội bạn nhé.
Thi Vân 27/05/2024

Sau 4 năm, tôi bắt đầu hối hận về quyết định lấy vợ

Vợ tôi lười, không thích nấu ăn, cũng không biết nấu, việc nhà không thích làm và hầu như không làm.
Tôi 36 tuổi, vợ kém 5 tuổi, cưới được hơn 4 năm. Chúng tôi đều là người tỉnh lẻ, lên Hà Nội học tập và làm việc. Trước khi quen tôi, vợ đã lỡ dở một lần đò. Chúng tôi đều là những người bình thường, không quá xuất sắc từ ngoại hình cho đến tài năng. Lúc quen nhau, tôi gạt... Đọc thêm

Con gái kiên quyết không nhận tài sản chúng tôi cho

Gần đây không hiểu sao con gái chuyển lại cho tôi nhiều hơn phần tiền tôi đã cho cháu, bảo là để vợ chồng tôi dưỡng già.
Hai vợ chồng tôi có hai con, một gái một trai. Lúc đầu, chúng tôi khó khăn nên con gái cũng chịu khổ cùng. Sau khi sinh con trai, vợ chồng tôi có chút tài sản. Chắc do tự lập từ nhỏ nên tính con gái tôi rất kiên định, dễ chịu nhưng khi đã khó chịu con sẽ buông hết... Đọc thêm

Sau 10 năm chung sống, tôi sợ vợ ngã vào vòng tay người mới quen

Gần đây, người này rủ vợ tôi đi Sapa chơi, cô ấy trả lời: "Giờ mình vẫn chưa thể đi cùng nhau nhưng có thể là lần sau".
Tôi viết những dòng này trong một buổi tối yên tĩnh, lòng nặng trĩu. Vợ chồng tôi kết hôn đã 10 năm, cuộc sống không quá giàu có nhưng dần ổn định, đủ ăn đủ mặc. Tôi cứ nghĩ, sau bao vất vả, giờ là lúc cả hai có thể an tâm tận hưởng cuộc sống, cùng nhau... Đọc thêm

Quyết định buông tay người cũ sau chín tháng 'cưa' lại bất thành

Tôi hiểu và tôn trọng điều đó nên quyết định sẽ cắt đứt mọi liên hệ, không làm phiền đến cuộc sống em nữa.
Tôi là tác giả bài viết "Mất phương hướng sau chín tháng 'cưa' bạn gái cũ bất thành". Bài viết này như lời cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ từ quý độc giả, cũng như lời thông báo kết thúc câu chuyện tình yêu của tôi ở đây.
Sau chín tháng theo đuổi lại tình yêu của mình,... Đọc thêm

Quyết bỏ người chồng tồi, tìm hạnh phúc mới

Tôi sống như cái bóng, vùi đầu vào công việc, mặc kệ chồng về khuya, cưỡng ép tôi; mọi thứ thay đổi khi tôi có tình cảm với người khác.
Tôi 26 tuổi. Năm 21 tuổi, khi còn là sinh viên năm ba, tôi bị ép cưới một người hơn mình 9 tuổi, là cựu du học sinh, lúc đó là phó giám đốc một công ty gia đình. Bố tôi đặc biệt mang ơn bố anh ta, vì thế càng ra sức vun vén khi anh ta theo đuổi tôi.... Đọc thêm