Chia tay cô bạn gái buông lời thô tục về sếp trước mặt tôi
Tôi quyết định không tiếp tục tìm hiểu cô ấy nữa, vì khó lòng chấp nhận sự khác biệt này trong mối quan hệ lâu dài.
Tôi 28 tuổi, gần đây quen cô gái 24 tuổi, vừa tốt nghiệp và đi làm được hai năm. Sau một tháng tìm hiểu, chúng tôi quyết định gặp nhau cho buổi hẹn hò đầu tiên vào tối qua. Trong buổi hẹn hò, có một điều xảy ra khiến tôi không khỏi suy nghĩ. Khi chúng tôi ngồi trò chuyện, điện thoại của cô ấy liên tục đổ chuông. Ban đầu, cô ấy không nghe máy nhưng đến lần thứ tư đành phải nghe. Tôi nghe loáng thoáng đầu dây bên kia là giọng đàn ông, có vẻ là sếp của cô ấy, đang trách móc vì không nghe máy và không trả lời tin nhắn. Cô ấy chỉ dạ vâng và cúp máy sau khi trao đổi một số công việc.
Ngay sau đó, điều khiến tôi bất ngờ hơn cả là thái độ của cô ấy. Vừa cúp máy, cô ấy liền buông những lời lẽ khó nghe về sếp mình. Tôi thực sự sốc, vì cô gái mà tôi tưởng chừng như dịu dàng, lịch sự lại có thể phát ngôn như vậy. Tôi hỏi cô ấy tại sao lại nói thế, dù sao sếp cũng là người có quyền và mình nên tôn trọng. Cô ấy trả lời: "Em thẳng tính, cái gì khó chịu cứ phải nói ra mới thấy thoải mái được. Mà phong cách em vậy, anh có ý kiến gì không?". Tôi chỉ đáp lại: "À, không". Dù vậy, tôi cảm thấy buổi hẹn hò đã bị phá hỏng phần nào.
Điều này khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, liệu việc thẳng thắn đến mức buông lời thô tục có phải phong cách đúng đắn không? Với tôi, dù bạn có thẳng tính hay không, sự tôn trọng và cách ứng xử lịch sự vẫn luôn là điều cần thiết, nhất là khi đang ở cùng người khác. Chuyện này khiến tôi nhận ra rằng sự khác biệt trong cách giao tiếp và ứng xử có thể là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến một mối quan hệ. Tôi quyết định không tiếp tục tìm hiểu cô ấy nữa, vì khó lòng chấp nhận sự khác biệt này trong mối quan hệ lâu dài. Tuy nhiên, đây là quan điểm cá nhân tôi. Rất mong nhận được ý kiến từ quý độc giả: Các bạn nghĩ thế nào về việc thẳng tính và phong cách giao tiếp như vậy? Liệu tôi có quá khắt khe, hay quyết định của tôi là đúng đắn?
Thái Hưng 11/09/2024Chồng và vợ người ta đều có học nhưng chat rất thô tục
Họ xuất thân gia giáo, sống hạnh phúc cùng một nửa còn lại, thế nhưng vẫn đến với nhau vì những đam mê dục vọng.
Chúng tôi tổ chức đám cưới với sự chúc phúc của hai gia đình và tất cả bạn bè, đồng nghiệp. Dù tính cách và sở thích khác nhau nhưng chúng tôi đã dung hòa và yên bình sống cạnh nhau. Ba năm sau cưới, tôi vô tình phát hiện anh tán tỉnh cô đồng nghiệp bằng những lời...
Đọc thêmLời chia tay hai năm trước của anh luôn ám ảnh em
Anh nói chúng ta cần tập trung vào công việc và cuộc sống riêng, đó là lý do anh không thể tiếp tục mối quan hệ này nữa.
Hai năm trước, em gặp anh trong một buổi chiều tình cờ. Lúc đó em chỉ mới 17 tuổi, còn anh hơn em vài tuổi. Chúng em quen nhau qua một người bạn chung, rồi bắt đầu trò chuyện qua tin nhắn, dần dần gặp nhau thường xuyên hơn. Mọi thứ diễn ra khá nhanh, nhưng cảm giác giữa...
Đọc thêmTôi buông tay khi biết tin anh có bạn gái
Tôi sẽ giữ tình cảm ấy lại, không phải như nỗi tiếc nuối, mà như một kỷ niệm quý giá.
Tôi từng thích một người bằng tất cả sự chân thành và dịu dàng mà trái tim mình có thể dành ra. Thích một người, là khi bạn không cần lý do, cũng không đòi hỏi điều gì từ họ, chỉ đơn giản là sự hiện diện của họ cũng đủ khiến thế giới trở nên đỡ trống rỗng hơn. Tôi thích anh ấy...
Đọc thêmEm gái ham lợi trước mắt nên làm công ty không đàng hoàng
Em gái tôi một năm nay làm việc tại công ty mua bán kỳ nghỉ; nghe em chia sẻ, lương cứng không cao nhưng hoa hồng rất hấp dẫn.
Công việc của em là gọi khách theo danh sách có sẵn từ công ty, khách đến sẽ có bộ phận khác tư vấn kỳ nghỉ, các gói nghỉ dưỡng và phương thức thanh toán. Một lần vì thiếu doanh số, em nhờ tôi đến tham dự hội thảo. Tôi tới nghe mới hiểu cách thức hoạt...
Đọc thêmBạn gái chia tay vì tôi không tiếp tục cho tiền mua sắm
Tôi đã nói rõ ràng là cần tiết kiệm để chuẩn bị mua nhà rồi lo chuyện tương lai, cô ấy có vẻ giận dỗi và không thoải mái lắm.
Tôi 28 tuổi, là sĩ quan, công việc khá vất vả và thường xuyên phải trực, nếu ổn định thì đơn vị vẫn tạo điều kiện cho hai ngày về nghỉ tối một lần. Tôi yêu cô gái 24 tuổi, dễ thương và hiền lành được một năm rưỡi rồi. Cô ấy luôn bận vì gia...
Đọc thêm