Home
Menu

Bất an khi liên tục phải ký giấy tờ để người nhà vay tiền

Tối về, chồng mắng té tát vì mẹ gọi cho anh bảo tôi sợ bà vay tiền lung tung, ý là không tin tưởng mẹ chồng.
Tôi lập gia đình và có hai con. Chúng tôi xây được nhà to trên đất ông bà nội bảo cắt cho hai vợ chồng. Trước khi xây nhà, tôi và em dâu nhờ bố mẹ làm thủ tục tách khẩu, tách cả bìa đỏ, sang tên để làm nhà. Ông bà phân chia cột mốc có đủ các con, nhưng mười năm rồi vẫn không chịu tách bìa. Nhà cũ xuống cấp quá, nên vợ chồng tôi xây nhà trước. Sau khi nhà làm xong, tôi hỏi ý chồng nhờ ông bà tách bìa cho, tiền làm bìa vợ chồng tôi chịu, nhưng chồng tôi ngại nói chuyện vì sợ mang tiếng con cái đòi hỏi. Bố mẹ chồng vẫn im lặng dù chúng tôi có nhắc đến.
Vấn đề là gần đây nhà chúng tôi liên tục có người vay nợ, mỗi lần vay lại phải photo căn cước công dân rồi ký nhận. Có những lần tôi đang đi làm cũng bị gọi về để ký. Có khoản vay của ông bà, của vợ chồng chú em, của vợ chồng tôi, rồi khoản mẹ tôi vay đỡ cho anh em bên nội. Tôi thấy rất phiền hà, bao nhiêu lần cứ đang làm việc lại bị gọi về ký giấy tờ.
Vừa hôm trước, tôi đang bù đầu ở công ty, mẹ chồng gọi bảo chụp ảnh căn cước công dân gửi cho bà. Tôi "hỏi làm gì vậy mẹ?". Bà bảo vay tiền. Tôi hỏi rằng "mẹ vay cho nhà con ạ?" (vì lần trước chồng tôi nhờ bà vay 80 triệu đồng, đến khi ra quỹ cần ký, tôi mới biết), bà giấu không nói, bảo đó là việc của mẹ, mày hỏi làm gì. Tôi bảo "vâng, con tưởng chồng con nhờ mẹ vay tiền gì mà con không biết". Tối về, chồng mắng té tát vì mẹ gọi cho anh bảo tôi sợ bà vay tiền lung tung, ý là không tin tưởng mẹ chồng. Nhưng tôi nào có nghĩ thế, chỉ đơn giản tự nhiên thấy bà bảo gửi ảnh căn cước vay tiền, cho ai thì bà không nói, tôi cũng có quyền biết vay cho ai rồi mới ký nhận chứ.
Chuyện quá đơn giản lại thành cãi nhau. Tôi không hiểu về việc liên quan giữa các thành viên trong gia đình nếu chung bìa đỏ thì một người vay tiền cần có đủ chữ ký các thành viên. Ví dụ, một khoản nợ không thể chi trả, những người liên quan ký vào có trách nhiệm liên đới gì không? Mong ai đó hiểu, giải đáp giúp tôi.
Lệ Quyên 15/03/2024

Liên tục 7 năm vay tiền mua đất khiến chúng tôi mệt mỏi

May mắn là tiền bố mẹ cho mượn nên không phải thế chấp và trả lãi vay như ngân hàng nhưng thực sự rất mệt.
Bảy năm, vợ chồng tôi trả dần được 800 triệu đồng. Vợ chồng tôi, từ lúc lấy nhau về đã sống cùng bố mẹ chồng. Chúng tôi ở thành phố, chi phí các thứ kha khá. Vợ chồng tôi rất cố gắng trong suốt giai đoạn vừa rồi để có thể vừa nuôi dạy con vừa đi làm, vừa tiết... Đọc thêm

Liên tục phải 'xuống nước' với chồng

Anh cứ ngồi xem điện thoại hết giờ này sang giờ khác, vợ nhờ làm cái gì là chỉ có quên hoặc ì ra đấy.
Chồng kém tôi một tuổi, chúng tôi lấy nhau được 8 năm, có hai bé, một trai một gái. Hơn 7 năm lương tôi đều cao gấp đôi chồng nhưng về nhà tôi vẫn nấu cơm, rửa bát, dọn dẹp luôn chân luôn tay. Chồng từ trước đều chỉ thích ngồi một chỗ xem điện thoại hoặc xem phim suốt cả... Đọc thêm

Vợ muốn tôi ký giấy từ chối tài sản mới đồng ý mua nhà

Vợ nói đây tiền bố mẹ cô ấy cho, nếu sau này bố mẹ tôi cho thì cô ấy cũng sẽ ký giấy từ chối tài sản.
Tôi kết hôn được gần bốn năm, hiện hai vợ chồng vẫn ở nhà thuê trên thành phố. Thu nhập của cả hai đều ổn định, đủ lo cuộc sống và có một khoản tiết kiệm nhỏ. Gần đây, bố mẹ vợ bán đất và ngỏ ý hỗ trợ một khoản tiền lớn để vợ chồng tôi mua nhà, coi như... Đọc thêm

Hoang mang khi phát hiện giấy đồng ý xét nghiệm HIV của chồng

Gần đây, chồng tôi bị vấn đề gì đó trên người, giống như nổi hạch và tay cũng có vấn đề gì đó.
Một hôm tôi đang dùng máy tính của chồng thì tài khoản Facebook có gái gọi nhắn tin tới. Tôi không biết đó là vô tình hay thế nào nữa. Khi tôi nói ra, chồng bảo: "Nó tự nhảy vào". TikTok thì chồng tôi lập hai tài khoản: một bình thường, còn một chuyên theo dõi các cô gái hở hang với... Đọc thêm

Con trai quay lưng sau khi chồng tôi xé giấy viết tay chia tài sản

Chúng tôi chia đất rõ ràng cho các con, nhưng khi chưa sang tên phần cuối cùng, mối quan hệ giữa con cái đã căng thẳng.
Tôi hơn 70 tuổi, sống tại một thị trấn đang phát triển ở phía Bắc. Vợ chồng tôi có 3 con, hai con trai và con gái út. Các con đều đã trưởng thành, trên 40 tuổi. Con trai cả là con riêng của tôi, cháu sống từ nhỏ cùng chồng tôi và các em, là hiệu trưởng trường cấp ba ở... Đọc thêm